1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui hay run khi đứng trước nhiều người...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Tui_la_ai_new, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacoi

    hacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, ngày trước em cũng nhát lắm các bác ạ. Sau này khi tham gia đội bóng đá, bị đối phương ngáng ngã vài lần, lúc đầu do nhát, nhịn đau không nói. Về sau bị ngáng nhiều quá tức khí quát lại, dần dần thành quen. Bây giờ thi vô tư rồi.
    Em nghĩ tốt nhất bác nên tham gia hoạt động xã hội hay thể thao nào đó (như em vậy).
    Chúc bác sớm thành công.
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ít khi nói trước quá 10 người lắm, mà hình như là chưa bao giờ thì phải. Tớ chuyên gia đóng vai người ngồi dưới thôi. Vì thế tớ biết người ngồi dưới hay chú ý đến cái gì ấy có thể dựa vào đó mà điều chỉnh.
    Đúng là như bạn Ladybird nói, nguời ngồi dưới chẳng mấy khi chú ý kĩ và hiểu kĩ những gì mình nói như mình tưởng đâu. Người ta thường hay chú ý đến vẻ mặt của bạn, những chuyển động trên gương mặt bạn đặc biệt là nụ cười. Vì thế cố (hay là cứ giả vờ tỏ ra) tự tin là điều cực kì quan trọng đấy. Khi chiếm được ấn tượng của họ rồi thì mới đến lượt bài xờ pít chờ của ấy gây được chú ý.
    Chúc thành công!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  3. ngocsieusao

    ngocsieusao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì ai cũng bị cái bệnh này. Phân tích ra thì có vài lí do như là: Chưa quen, thiếu tự tin, không chuẩn bị kĩ.Nhưng nói chung ai cũng giải quyết bệnh bằng cách duy nhất là tự "ép" mình làm cái việc mình thiếu tự tin. Vậy đó, 1 vài lần bạn xấu hổ, nhưng mà đã xấu hổ rồi thì cũng chẳng xấu hổ thêm được nữa. Cá 100% là chỉ cần 2-3 lần như vậy là coi như hết bệnh. Rồi mọi người sẽ quên cái chuyện bạn thất bại đi.
    ngheo qua xa
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng vậy nhất là với bạn mới quen tui không bao giờ ăn nói cho ra hôn cả buồn thật đấy
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  5. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đồng ý với bạn này đó . cứ chịu khó tham gia đi . rồi tự nhiên bạn sẽ thấy thay đổi thôi . chúc thành công.
    rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
    mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Chia sẻ trang này