1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui là thể loại nào bình thường hay dị thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gagomumat, 05/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gagomumat

    gagomumat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 3/11/2012
    - " A chào e. E đã ngủ dậy chưa? Hà nội không có em một ngày mà đã thấy vắng. Hôm trước muốn dẫn em đi mua quà nhưng có Quỳnh nên ngại quá. A cứ tự đi mua nhé"
    - "Thôi ạ, em ngại lắm"
    - " Giận a rồi sao anh điện không nghe máy? Về nhà bố mẹ khỏe không ? Mai anh xuống đón nhé"
    -" Dạ không, e đi cũng được ạ. Anh đi làm à"
    - " A đi làm, hôm qua em về bằng gì"
    - " E nt a đâu có trả lời"
    -" Trả lời đấy chứ, mai xuống đón lên nhé" " tiện chứ, mai a đi nam định"
    ......................

    Xúc động quá cứ như hồi mới được yêu !
  2. gagomumat

    gagomumat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không có cảm giác gì cả. Chỉ muốn rõ ràng, nhưng khó quá. Phí cả cuộc đời Phụ nữ của tui.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Những ngày sau thứ 7 vẫn đt, nt chẳng cần biết cảm giác của 1 người vợ thế nào ! ui, tôi là cái thể loại gì vậy ta, con ngỗng à, hay đúng là con gà gô lại còn mù mắt !
  3. tienkhaihoan

    tienkhaihoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này