1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui làm được gì????

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tui làm được gì????

    Từ trận thắng của Đức trước Bồ Đào Nha, tự nhiên tui tỉnh táo hẳn. Tại sao trước giờ mình tập hoài những đòn rắc rối, độ khó cao, hầm bà lằng...có lẽ không bi giờ sử dũng 1 cách hiệu wả trong việc đánh nhau. Có lẽ, thằng tui là người sử dụng võ trong công việc hiện tại 1 cách trực tiếp nhất trong công việc của mình. Tạng người tui lùn, đậm, to thịt xương nặng, thuận bên phải....

    Thế thì: làm sao để nhận biết được mình hợp với cái gì, làm sao để có được cách luyện tập cho hợp với cơ địa của bản thân, khả năng sẵn có của mình???
    Mời các bác vào xơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Được dongbai sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 20/06/2008
  2. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Hic sao em càng tập thấy càng chậm, nếu tập tay nhiều thì chân bị lơ, ngược lại thì tay . Theo em tập giống bên CA ấy, cứ cái đòn khóa, chống dao hay đại lọai là vậy đều được tập hàng ngày, tập đến nỗi thành thói quen cứ gặp là sáp vô bụp ..bụp. Còn đấu cũng tập đấu theo bên CA luôn cứ nhào vô không chơi đòn đá, cứ đòn tay là cứ tấp và phạm vi là vòng tròn hơi nhỏ. Đảm bảo ngày nào cũng tập ra đường tự tin ngay he he he em chưa thử, nhưng thằng bạn trong CA bảo vậy.
  3. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ bác bôi vàng,đọc mãi chẳng hiều j
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ bác bôi vàng,đọc mãi chẳng hiều j
    [/quote]
    Hơ hơ, có gì mà không hiểu!!!! Lão Đồng đang phụ trách 500 em chân dài, thành ra các quán xung quanh đôi khi cũng hơi cạnh tranh kèn cựa tí, gọi là trâu buộc ghét trâu ăn -----> lão Đồng phải đem thân bảo vệ của, khác với đại gia là đem của bảo vệ thân!!!
    @ lão Đồng: Lão có tạng giống hệt em, cao 1m60, nặng 62kg, thuận bên phải, bụng to do Em thì tập ITF, có nhiều nét hao hao với Ka, tay chân công thủ đủ cả, tất nhiên là bay giờ bỏ rồi, do miếng cơm manh áo mà trễ nải tập luyện + tính lười!!!! Theo em, anh em ta cứ chuyển sang dạng đơn giản, hiệu quả, không hoa mĩ, xài vài đòn ruột để có thể dùng trong bất kì trường hợp nào, vậy là OK!!!!
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thiệt không vậy lão Đồng.
    Lão Đồng PM giùm số phone lão đi. Bữa nào gã ... , gã ủng hộ lão cho. Hĩ hĩ
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hehe, lão DONGBAI bảo kê nhà hàng, hồi tranh cử lão ý nói rồi,
    chắc ko phải bảo kê gái rồi,
    @DONGBAI :
    tạng lão như vậy thì nên xài cẩm nã thủ. cận chiến Vịnh Xuân. và giỏi đoản côn ( chơi bok là chuyên sâu về kendo nhưng xài đủ thứ miễn là đồ giống cái que ... lúc nào cũng có ngay cả ghế )
    ngoài ra lão cần luyện xướng âm, khi cần thì trầm giọng ối đứa ..... ngọng !
    thường xuyên vận động theo bất cứ chu kỳ nào mà lão có được trong cuộc sống hàng ngày ! và xen kẽ các pha tay chân cận chiến là ok
    hết cách thì xài mấy chữ .......... báo CA !
    chúc lão khỏe. hôm qua tiếc cho Bồ wé ! thèng ku blank thua C1 thì win thèng Do ở Rô. cũng là bù lỗ
  7. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vui nhẩy ???
  8. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Bác này cũng vui nhẩy , lâu lâu vào spam vài phát rồi ù .
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..cám ơn các bác vào ủng hộ, thật sự tui hỏng sợ đánh nhau ngoài đường...1 tháng quýnh lộn 5 , 7 lần..he..he...cả tay , chân + hàng họ, thật sự đánh lộn 1 vs 1 ít ai chịu nổi 1 đấm của tui.
    Cái tui đang nói tới là tui có 1 quá trình luyện tập cũng dài hơi, nhưng có cãm giác mình hông đủ, hay là quá dư hay vẫn còn trạng thái không tự tin về mình..he..he..
    Vạy làm sao để biét mình còn thiếu cái gì, cần thêm cái gì vì chán lắm khi chẳng biết mình lô löûng ở miền nào???
  10. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Người ta thường nói "càng học càng thấy mình dở", anh mà thấy mình dở tức là anh cũng đã đạt đến trình độ cao rồi .

Chia sẻ trang này