1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui làm được gì????

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Uýnh lộn nhiều thế mà vẫn chưa có thằng nào chết à, may thế
    Chịu một đấm là một đấm thế nào, ngồi yên đứng yên cho đấm hay hai bên oánh nhau loạn xị
    Nếu chẳng biết tại sao mình thắng ( thua) khi chiến đấu thì người ta thường có cảm giác lơ lửng vậy Nhưng mà như thế thì còn tiến xa hơn được nữa chứ có những người tưởng mình tung tay chân ra là thiên hạ không chịu nổi , không đỡ nổi ...như thế là hết võ từ lâu rồi , lúc thua có khi còn bỏ cả võ ấy chứ .
    Chủ quan nhận xét một chút: Thường những người thiếu rèn luyện về cơ bản khi bắt đầu học võ hay bị cảm giác lơ lửng khi trên cao khi thành quả hiện tại không biết dựa vào đâu và đương nhiên khó chấp nhận sự thất bại ....nên khó hài lòng
  2. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ẹc..thế này mới là cao thủ đây...Luyện tập chăm chỉ +uýnh lộn nhiều thì nhất rồi còn gì.Gặp dân kô luyện tập mà uýnh nhau nhiều còn hãi nói chi là...
    to newdom:bác DongBai nói là ít ai chứ kô phải là không ai chịu được...Ngoài đời gặp người cao thủ hơn mình thì vui mừng học hỏi chứ trong công việc của bác DongBai mà gặp chắc chẳng thú vị gì!
  3. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trời, có gì đâu. Chẳng qua cũng "giác ngộ" được chút ít nhưng đang ở giai đoạn "loạn thần" nên mơ hồ mọi thứ...
    Có lẽ 1 thời gian nữa anh sẽ thấy được cái gì thích hợp cho mình.
    Một tháng "uýnh lộn" nhiều lần như vậy thì phải xem thế nào chứ...suốt ngày động tay, động chân thì mọi người lại coi mình là kẻ "thất phu". Uổng công bố mẹ sinh thành dạy dỗ...
  4. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể anh đã đến 1 cái gọi là :ngưỡng:, không thể phát triển hơn được nữa, hay nói đúng hơn, đó là giới hạn cuối cùng rồi!
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    công việc của tui là dzậy , không mún quýnh nhưng phải quýnh, né cũng không được vì mình là thèng đứng mũi chịu sào mừ...
    1 đấm ở đây có nghĩa là họ bị tui đấm trước và bị động..he..he..đánh lộn ngoài đường mà mình chủ động thì bố thằng nào chịu nổi...đấu nhau là chuyện khác...
    thực sự tui bây giờ chỉ sử dụng tay chân khi lúc chẳng đặng đừng, ngoài ra thì lúc nào cũng phải có công cụ hổ trợ bên người , dĩ nhiên khi đánh không đánh vào đầu, mặt...he..he..nhiều khi đi làm về lúc nào cũng phải ngó trước ngó sau...đeồ nghề đầy đủ..hic..hic..
    Bàn về chuyện võ thuật, quay lại chủ đề chính có tiên nhân nào chỉ lộ cho tui làm cách nào để tui biết tui còn thiếu cái chi hông?
    nè..đam mê với vọ thuật thì còn..nhưng tui mún biết còn thiếu cái gì, làm cách nào có cái đó, rút ngắn thời gian tập luyện, tôi tập chỉ với mục đích khi đụng chuyện phản xạ của mình vẫn y nguyên, đòn vẫn mạnh bình thường, biết cái nào dùng được, cái nào không dùng được...he..he..
    vote cho bác nào ủng hộ.

    Được dongbai sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 21/06/2008
  6. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Pa Dongbai này xạo. Cá độ đá banh thua rồi oánh người ta quịt tiền. Giờ còn lên đây làm bộ
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..mai chú Chen lê offf là bào liền, cho hết nói xấu người tốt.. [
  8. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Trang bị bộ giáp SWAT, khẩu súng lục, cây roi điện, đầu uôn đội mũ sắt quân đội, chân đi giày bot, thêm khẩu AK nữa... Đảm báo với anh không thằng nào dám gớ vào
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xong dính một quả improved device kiểu của mấy chú Ăn kê là cũng ko ai dám rớ vào anh, vụn hết cả ra rồi còn gì mà rớ.
    Đúng là đập lộn như bác thì tăng phản xạ, nhưng để đánh giá điểm mạnh yếu cảu bản thân thì phải có đấu giao lưu với nhiểu kiểu đánh khác nhau, có một con mắt nhà nghề (của người khác hay của chính mình) đánh giá hộ cho thì mới có cơ, giống như LTL đấu với anh Wong Jack Man gì đó mới thấy sở học của mình vẫn còn rườm rà, phải về cắt tỉa gọt lại thành môn...MMA
  10. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Haha, khổ thân anh chàng.
    Ngày trước tớ cũng vài năm làm nghề gần tương tự để sống qua ngày nên cũng hiểu chuyện đôi phần. Ai luớt qua cũng tưởng nghề đó cần võ vẽ, đồ nghề song thật ra để tới lúc dụng chân tay là ... kém tay nghề quá!

Chia sẻ trang này