1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui muốn biết về con gái Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi darkseeker, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 30/12/2005
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Mất bình tĩnh quá! Không phải ai cũng đủ sáng suốt để hiểu "người chê ta là thầy ta"
    Mà cái bác yêu iếc gì ở trên quan trọng bề ngoài quá nhỉ! Bao nhiêu cái đẹp trầm tích bên trong của con gái SG (or của phụ nữ nói chung) vậy là bác không có cơ hội để hiểu gòi. Chẹp!
  3. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chứ bộ đằng ấy thấy MDX không nhẹ nhàng à?
    Các bạn HN hiểu các bạn SG hơn ư? Hiểu mà không hiểu đúng thì hiểu để làm gì?
    Được CHSG sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 29/12/2005
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    thôi nào các bác, ngừng ngay việc tranh cãi Nam Bắc, HN-SG đi nào,... Trong Box này có ít hơn 1 người ở SG lâu đủ để hiểu người và đất SG nhưng chưa đủ lâu để quên HN.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ít hơn 1 người, nghĩa là không có người nào đó đúng không?
    Chưa quên HN thì về HN sống đi, anh cao bồi nghèo đơn độc, người bắn nhanh hơn cái bóng của mình
    To daicaothu : đọc bài viết của G thế nào mà Huy nói G viết nhẹ nhàng thế? Có người phản ứng rồi đó H thấy chưa?
  6. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    à hi nhiều khi cũng thấy bất ngờ và thất vọng vì giới trẻ thời nay có vấn đề về đọc hiểu.
    Mà cso ai trong này người SG làm việc ở HN kô, Tết này có về SG ăn Tết kô, rủ nhau mua vé đi chung chuyến bay cho vui đi (nhưng kô bay đêm đâu, tiếp viên bay ngày đẹp hơn và hiền hơn chắc do các cô làm chuyến đêm kô ngủ đc nên mặt cau có nhăn nhó khó chịu hehhê)
  7. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn viết về vùng đất Nam Bộ vào thế kỷ XVII, rằng "từ cửa biển Cần Giờ, Soài Rạp, cửa Tiểu, cửa Đại... trở lên". Đất Sài Gòn khi những nhóm lưu dân người Việt đến khai khẩn hãy còn hoang vu, rừng rậm và đầm lầy trải dài. Rải rác đó đây trên các giồng đất cao, một vài nhóm các dân tộc Khmer, Stiêng, Mạ... cư trú, sinh sống.
    Những lưu dân người Việt đầu tiên tìm đến mưu sinh nơi đất Sài Gòn thuở xa xưa là những người từ miền Bắc, miền Trung vào vì nhiều lý do. Phần lớn họ là những nông dân nghèo đói, cơ cực bởi cuộc chiến tranh giữa các tập đoàn phong kiến, một số khác là những quan lại, binh lính được nhà nước phong kiến phái đi đồn trú phía Nam, một số là những kẻ tội đồ trốn tránh... Họ đã vượt biển trên những chiếc thuyền và ngược sông Sài Gòn từ cửa Cần Giờ đến vùng đất Sài Gòn ngày nay. Những nhóm lưu dân đầu tiên đã chiếm cứ các giồng đất cao nằm dọc sông Sài Gòn để định cư. Ở đây có nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và canh tác, khí hậu lại thoáng đãng. Dần dần từ các giồng cao, lưu dân mở rộng việc khai phá rừng rậm và bưng sình, đất thấp... thành ruộng vườn và làng xóm.
    ...............
    Trong số cư dân buổi ban đầu ở Sài Gòn, có không ít người Hoa. Họ là những người Trung Hoa vùng duyên hải phía Nam, đã ra đi tìm đất sống bởi không chịu nổi cuộc sống đói nghèo, loạn lạc ở cố hương. Năm 1679, có một đợt di cư lớn của người Hoa dưới sự thống lãnh của hai viên quan nhà Minh là Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên với 3.000 người và 50 chiến thuyền. Một phần lớn trong đoàn di dân này đã đến trú ngụ và khai khẩn vùng đất miền Đông Nam Bộ, khu vực Biên Hòa và Sài Gòn. Thành phố Chợ Lớn đã được tạo dựng với sự góp sức của người Hoa, cùng với quá trình hội nhập của họ vào cộng đồng các dân tộc Việt Nam
    http://www.hochiminhcity.gov.vn/home/left/gioi_thieu/lich_su_van_hoa/lich_su/cong_cuoc_khai_duong_mo_loi/nhung_cu_dan_viet_dau_tien?left_menu=1
    Cậu gì so sánh BẮc NAm ấy, nên đọc để hiểu rõ hơn nhỉ.
  8. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Ủa,cái topic nì vẫn chưa có hồi kết nữa hả
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    daicaothu nói chuyện cứ như mình là người già cả rồi vậy. "Giới trẻ thời nay" , thế Huy không là giới trẻ à?
    Ai nói là bay đêm tiếp viên không đẹp, G thấy đẹp như nhau. Mấy anh tiếp viên nam ấy, đẹp như nhau
  10. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất bực mình là đã chấm dứt topic này rồi vì ko muốn lại lâm vào cảnh "Bắc Nam sum họp thì ta... lòng" nhưng không hiểu sao bạn lại lôi lên. Nếu cần là tôi đi đến tận cùng cuộc đối thoại này về con gái SG của các bạn đấy dù MDX đã can ngăn tôi. Tôi nói thẳng là tôi có đủ bằng chứng để bảo vệ cho luận điểm của tôi, nhưng nghĩ cho cùng vì cùng là người VN cả nên tôi quyết định dừng ý định của mình.
    Việc bạn xúc phạm tôi như vậy càng khiến tôi hoài nghi về con trai SG thôi. Thảo nào mà mấy em SG vừa sợ, vừa thích con trai HN và rồi khi bị mấy anh HN nói "những lời có cánh" là sa bẫy (sic)...
    Tuy nhiên tôi sẽ ignore bạn vì thái độ thiếu lịch sự trong tranh luận.

Chia sẻ trang này