1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui muốn biết về con gái Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi darkseeker, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ đùa thôi mà bạn tin à. Cách viết của hai người khác nhau lắm
  2. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em ma xó này, chuyện ân tình của anh thì em ko nên can thiệp vào. A đã nói là anh ko màng tới chuyện tranh cãi để dành thắng lợi trên cái mạng ảo này, em đừng làm vậy kẻo phí sức. A đã quyết là không thay đổi. Còn con gái SG thế nào thì a cũng không care lắm nữa.
    Còn anh chả vỗ ngực tự xưng gì cả vì anh cố gắng modest và reflection/reflaxation, và anh thấy sao thì nói vậy, tin hay không là ở em, thế thôi... Dù sao đầu năm mới, theo thói quen của người HN, anh chúc em mọi sự tốt lành.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    ặ nhóc, 'êm qua gỏằi cho chỏằ< có chuyỏằ?n gơ không? SĂng ra chỏằ< thỏƠy 14 cuỏằTc gỏằi nhỏằĂ cỏằĐa em. Gỏằi lỏĂi nhặng không 'ặỏằÊc. Có chuyỏằ?n gơ thỏ cặng?
  4. darkseeker

    darkseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dear mua dong xua,I have sent to you a massage,have you received it,if not please check it in your handphone
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    No need for checking cell phone. This problem was caused by the one-and-only reason: "Kẹt mạng"
  6. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hik... ngồi đọc xong topic này mà toét cả mắt... huhu.......Người Sg hay HN cũng là người VN mà...........
    Em thì sinh ra cũng ở Đà Nẵng nhưng gia đình gốc Bắc..thực sự em chưa bao giờ vào SG cả toàn loanh quanh ở HN thôi..Bạn em phần lớn vào SG học ĐH...ngay cả ở ĐN em cũng cảm nhận được mọi người k thích giọng nói của mình Bạn em có đứa nói thẳng với em như thế..cũng buồn nhưng k sao...rồi mọi người sẽ hiểu...
    Người ta bảo dân Bắc thì thâm thuý lắm.. dân Trung thì cộc mịch, dân Nam phóng khoáng...Xét cho cùng mỗi vùng do đặc điểm địa lý khác nhau mà thành...nhưng k phải aicũng thế cả đúng k mọi người..???Phải tiếp xúc với 1 người nào đó mới có thể biết được họ thực sự thế nào.Nếu hợp thì thành bạn tốt nếu k thì chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi...chứ nếu k ai cũng là bạn than bạn tốt của mình được sao??
    Hiện nay các TP lớn cũng k còn bao nhiêu là " dân gốc"..Nhiều người đến học rồi ở lại làm việc và lập gia đình có lẽ cũng phần lớn là vì lý do kinh tế..Con gái SG theo như mấy đứa bạn thân của em đang học trong đó bảo là dễ thương lắm... giọng nói nghe rất hay... Con gái HN cũng thế...Nếu hiểu được thói quen và phong cách của mỗi nơi thì sẽ OK thui mà...
    Còn em bé gì tên Andy thấy cũng bị mọi người " oánh hội đồng quá".Em nó chả thấy nói năng gì nữa....Chủ đề có lẽ đã đi quá xa cái mục đích ban đầu của nó rồi.......
  7. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi dừng tranh luận ở đây.
    Chúc tất cả may mắn.
  8. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi thực tiễn lần thứ 2 ở SG về, tôi rút ra được một điểm: con gái Sài Gòn sống tương đối đơn giản.
  9. amon12345

    amon12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "giành" !!!
    Được amon12345 sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 20/09/2006
    Được amon12345 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 20/09/2006
  10. vitami0206

    vitami0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trời...ngồi đọc xong mười mấy trang mà nổ đom đóm mắt....box lập ra là để thảo luận giúp đỡ nhau cho vui, .... thế sao lại lên đây hội đồng nói xấu tùm lum thế nhỉ.....để rồi kết cục đến trang 17 thì chủ đề chính lạc đâu mất tiêu....
    Người Bắc hay SG gì thì cũng có người tốt người xấu, người trắng kẻ đen thôi....mà dù trắng hay đen thì cũng đâu quyết định đc điều gì... tính nết thì luôn là tiêu chí quan trọng nhất để xét đoán 1 người......như mình...là SG đây, và cũng quen một người bạn gốc Thanh Hoá....cũng rất tốt...đâu có gì.....^___^
    @ nhắn với darkseeker : Chị đọc rất nhiều post của e và có ý kiến thế này......mọi người hội đồng nói e như thế là khhông đúng, thế nhưng e cũng có phần hơi sai đấy.....những bài e post lên chị đọc thì có vẻ e không cố tình khoe cái mác Đức gì đó như mọi người nói mà chỉ muốn giới thiệu thật về mình...thế nhưng...ông bà ta có nói....trong giao tiếp...đôi khi chúng ta cần phải biết điều nào nên nói, điều nào không nên nói...Và đấy chính là một nghệ thuật.....Nói thì dễ nhưng không phải ai cũng làm đc nhưng có thể học hỏi và rút kinh nghiệm từ từ.....Còn việc ai đó kêu bằng nhóc...lẽ ra nên mừng hơn là phản bát lại....vì đến một ngày nào đó e thật sự trưởng thành đi làm...rồi lập gia đình, nhiều khi thèm đc trở lại như ngày xưa để có thể ai đó gọi 1 tiếng nhóc mà không đc đấy.....Thêm nữa....chiều cao không phải là tiêu chí để có thể xét một người nào đó có nên bị kêu là nhóc hay không.....^___^ ( có lẽ vì e biện luận bằng lý do chiều cao mà mọi người vẫn gọi e bằng từ "nhóc" đấy) Chị chỉ có chút ý kiến thế thôi.....con người không ai hoàn thiện cả....^__^
    Chúc e có đc nhiều bạn tốt nhé

Chia sẻ trang này