1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui muốn biết về con gái Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi darkseeker, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. feb_angel

    feb_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tức là con gái SG có thể tao cảm giác thân thiện. Nói dễ làm quen thì đánh giá con gái SG thấp wó.
    Mà bác dark muốn tìm hiều về con gái SG, mà lại có tiêu chuẩn như thế... nhìu wó, khó kíêm ah ^^ duoc cái này,thiếu cái kia áh ^o^
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe 1 người HN nhận xét về con gái SG như thế này: con gái SG nghĩ sao nói vậy, bộc trực thẳng thắn (ko bít là khen hay chê), trong khi con gái HN nói 1 đằng nhưng trong bụng lại nghĩ 1 nẻo (tức là ngoài miệng thì khen, nhưng chắc trong bụng đang rủa tầm, đại loại thế ..hí hí...). Không bít mọi thấy lời nhận xét này có chính xác ko??
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    các bác đừng tranh cãi nhau làm gì...mún bik coan gái sì goàn thía nèo cứ off dzí em vài lần lè đâu vèo đấy thoaikhỏi cần so sánh lun
  4. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    ko chỉ người HN nói như thế mà người saigòn cũng nhận xét y vậy,
  5. darkseeker

    darkseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    không ngờ các bạn lại tranh luận sôi nổi thế,dark tôi đây xin cảm ơn,các bà các chị nào muôn nói chuyên vơi tớ thì nick yahoo đây nè : uso_cute
  6. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đọc lại thấy ngày xưa mình hiếu thắng quá nhỉ. Nhiều lúc vừa buồn vừa cười...

Chia sẻ trang này