1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui muốn biết về con trai SG

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi chantroixanh, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Phê nhỉ, không biết anh trai SG muathuHN quen làm ở đâu nhỉ? Lâu không vào ai ngờ cái bài này lại bay lên.
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay nhảm nhí, muốn sìpam một bài...
    Một lần về trên đường Cộng Hoà, trời mưa to khủng khiếp, mà tôi chỉ mặc cái áo mưa mỏng loại 2000 nên nó te văn tua luôn.. đành phải ghé vào một mái hiên cửa hàng tránh mưa. Vừa rút điện thoại ra chùi chùi (vì nó ướt mem à) thì một anh chàng (chắc chạc tuổi tôi) nói
    - "Mưa dầy phải kiếm cái bọc bọc vào chứ không ướt điện thoại à"
    rồi chạy vô kiếm bọc li non cho tôi, một anh khác thấy tôi loay hoay liền chạy vô kiếm thêm một cọng thung cho tôi cột.. Tôi cảm thấy vui vui, vì hình như đâu đó lòng tốt vô tư vẫn còn. Nên nhớ tôi là dấu cộng chổng lên nha .
    Tôi nhớ hồi còn học ĐHBK (khoe chút ) một lần hết xiền đạp xe về nhà ở Biên Hoà, đang chạy thì một anh chạy xe máy ghé lại hỏi:
    - Để anh đẩy xe cho ha (vi phạm luật giao thông )
    tôi lắc đầu nên anh ta nói - "Em sợ anh lừa em hả" làm tôi mém phì cười. "túi em còn đúng mười ngàn à, có gì để mà lừa chứ" thế là anh với tôi chạy song song và nói chuyện một đoạn.. nghĩ cũng hay hay.
    Tại sao tôi lại không nói về cái xấu ở SG, ví dụ như bọn xe ôm bến xe Miền đông, nạn cướp giật hay cái cảnh tôi thấy thằng nghiện thản nhiên chích ở công viên Lê Văn Tám, cách đó vài mét anh cảnh sát đứng thản nhiên... chắc tại tôi nhìn mọi thứ quen nhìn vào cái tốt nhiều hơn.
    .....
    Thế nào là người Sài gòn nhỉ ? tự dưng lại nhớ câu thơ
    "em là cơn gió biển
    về xôn xao thị thành
    đôi lần anh bỡ ngỡ
    em Sài gòn hơn anh"
    Thỉnh thoảng thấy một vài cây hoa sữa (đặc trưng của Hà Nội) ở Sài gòn tôi tự hỏi không biết hoa sữa ở SG có nở hoa không? Và một lần bắt gặp bông hoa sữa ở đâu đó Q. Tân Phú tôi thực sự cảm thấy vui vui.. SG là vậy đó , ở đây trăm hoa đua nở.. có cả hoa sữa, hoàng lan, bằng lăng (nở quanh năm) .. và đủ loại hoa nữa.
    Người SG cũng vậy, có mấy người là người SG gốc đâu.. người từ Miền Trung, Quảng Nam, Quảng ngãi, Huế, người từ miền Bắc (có cả Hà nội nữa) .. người từ miền tây .Tất cả mọi người từ nhiều phương về đây cùng sinh sống, làm ăn và phát triển. Chính vì vậy người SG mang một không khí rất thoải mái năng động.
    Tôi nhớ có cái tết chủ tịch UBND Tp. lên ti vi phát biểu cảm ơn người lao động nhập cư đã góp phần vào sự phát triển của Tp. HCM.
    Và bạn ạ, nếu bạn sống và làm việc ở SG, lâu lâu đi xa biết thèm cà fe sữa đá SG thì bạn cũng được coi là người SG rồi đó .

  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    trước khi nói về con trai SG, cho tui nói vài dòng về người Sg nghe. Tui là SV, vào đây đi học nên phải thuê nhà để ở. Nơi tui ở là một cái chợ. Theo tui tưởng tượng thì chắc mọi người ở đây sống vui vẻ lắm, bởi vì ở ngay chợ thì buôn bán ngày nào cũng phải gặp nhau. Ấy vậy mà ngược lại đấy. Mọi người chả cần biết ai là hang xóm cả, ngay cả nhà chung vách với mình. Chả bù với ở quê tui, người ta bỏ xứ ra đi cả chục năm mà khi về lại vẫn được mọi người tiếp đón nồng nhiệt như một người thân vậy. thấy mà ấm lòng.
    Còn con trai Sg ? Tui gặp cũng nhiều. Nhưng ấn tượng để lại trong tui thì thật sự kg mấy đặc biệt. Số người năng động giỏi giang thì kg bao nhiêu, mà những kẻ sống kg ra sống thì cũng kg phải là ít. Tui cũng từng có tình cảm với một chàng Sài thanh chính tông. Nhưng chắc là vô duyên nên tui với người ấy kg thành. Lâu ngày gặp lai, hỏi thăm xã giao, biết tui chưa có bạn trai khác ( nói ra mà long đau ) anh ấy bảo" sao em kg kiếm lấy vài anh để đi chơi cho vui, chơi vài ngày rồi bỏ cũng có sao đâu??????"
    Đấy, thế đấy bạn à. tui biết phải nói sao về con trai Sg bây giờ. Chỉ mong bạn làm theo trực giác của bản thân. vì trực giác của con gái thường mạnh, mà thường là ít khi sai lầm lắm.
    chúc bạn có một tình yêu đẹp
  4. Papillon09

    Papillon09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Đúng là người SG sống bên ngoài có vẻ vô tâm. Vì cuộc sống ở đây bắt họ phải luôn làm cực lực làm việc để kiếm tiền, cực lực học hỏi các kỹ năng, kỹ thuật mới để kô phải tục hậu với đồng nghiệp, cực lực phấn đấu hoàn thành tốt công việc để cuối năm được tăng lương hay được duyệt lên chức...
    Do vậy lúc nào cũng vội vàng, hối hả, sáng ngủ dậy 7h lật đật vệ sinh, chỉnh tề trang phục, để rồi 7h30 bước ra khỏi nhà, hôm nào đi sớm thì ghé quán nào đó điểm tâm sáng, còn khi nào trể, tạc vào xe bánh mì, xôi mua chút gì đó tranh thủ vào cơ quan lót dạ. Sau đó là lao đầu vào công việc đến 12h. Và rồi tiếp tục vội vả ra quán cơm đông nghẹt gần công ty (thường thì quán nào đông thi mới ngon) tranh thủ ăn trưa để còn thời gian về ngủ nữa chứ. Nhưng đôi khi công việc đang gấp kô thể bỏ giở để ra quán, đành phải gọi cơm hộp vào phòng vừa nhâm nhi vừa chiến đấu...
    Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi cũng qua, lại phải lao vào công việc đến chiều, thường thì 5h30 hết giờ, nhưng mấy khi về được đúng giờ đó đâu Nhiều hôm phải ở lại đến 9-10h mới được về.
    Về đến nhà là muốn vào phòng ngủ một giấc cho đã. Nên có lúc thành viên trong gia đình mấy ngày kô gặp nói chi đến việc quan tâm đến người hàng xóm Đôi khi nhà bên cạnh có bao nhiêu người cũng kô biết nữa :D
    Nói vậy chứ, nhiều khi công việc kô là tất cả, đôi lúc cũng phải giành thời gian để quan tâm nhau chứ, như trường hợp nhà tui đây, mọi người sáng ra phải đi làm hết, chỉ còn bà mẹ già ở nhà. Hôm nọ có mấy người bà con ở quê ghé thăm, vì họ ko biết nhà lay hoay tìm, may thay có 1 ông hàng xóm đang dắt xe ra cổng để ra cửa hàng bán, người bà con liền hỏi, ông ta nhiệt tình hướng dẫn tận nơi. Đáng lẻ ra chỉ xong ông phải đi làm việc của ổng, nhưng ổng cứ đứng trước cổng nhà tui. Khi khách đi, mẹ tui thấy lạ mới hỏi tại sao, ổng tỉnh bơ nói:" Em thấy người khách này lạ lạ, mà chị già có 1 mình ở nhà, em sợ họ vào lừa chị", tất nhiên mẹ tui phì cười. Mỗi khi nhìn thấy ông đó mà lòng tui cũng thấy vui vui.
    Người SG là vậy đó các bạn ạ.
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    ở đâu chả có người tốt người xấu.. nhưng theo cá nhân mình, đa phần người Sài Gòn rất nhiệt tình và tốt bụng.
    mình rất thích chơi với những người bạn ở miền Nam từ nhỏ, đặc biệt là miền Tây(tuy nhiên cũng có ngoại lệ nhé).
  6. zedi_vu

    zedi_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    2
    Đọc hết gần chục trang, thấy có 1 đồng chí lạc loài, chiến đấu quá dữ dội, bị cô lập, bị dùi dập vậy mà vẫn "quyết thủ" đến cùng. Khen cho ý chí của người tự nhận mình là Hà Nội GỐC !!!
    Có thể đó là văn hóa vùng miền của HÀ NỘI chăng ? Tự nhận mình là trên hết, coi người khác, và hạ nhục dân các vùng khác. hạ nhục cả ngay dân cùng mảnh đất của mình. Ôi thôi, người Hà Nội là vậy chăng ? Người Hà Nội tự nhận là văn minh cao quí, tự nhận mình là tinh hoa của dân tộc Việt. Thế mà một chút lòng tự trọng tối thiểu và 1 chút biết điều cũng không có.
    Hễ cái gì xấu của hà nội đều là do dân ngoại tỉnh tạo ra, cái gì đẹp, tinh hoa là của dân hà nội gốc tạo ra. Còn dân hà nội thì là số 1 của cả nước. Nếu vậy thì bạn Hà Nội Gốc cứ tự sung sướng như vậy, gọi theo tiếng bắc là cứ " tự thủ dâm tinh thần " như vậy đến suốt đời là được. Vô cãi nhau với dân SG chúng tui làm gì ? chúng ta cứ nhìn vô hiện thực cuộc sống đủ để chứng minh được là dân hà nội gốc và dân sài gòn ai mang tiếng xấu nhiều hơn là được rồi. Lên đây nói nhảm nhí làm gì !
    Còn cách đối xử của dân hà nội gốc thì khỏi nói, khi gặp dân vùng khác thì khinh bỉ, và chê. Còn gặp dân sài gòn thì tìm mọi cách chém chặt . Cứ hỏi 10 người ra hà nội thì y rằng 10 người trả lời rằng họ đều bị đối xử như là người nước ngoài.
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    toipc hay thế này mà giờ mới biết,lâu lắm mới được 1 bữa cười đau cả bụng,phải cảm ơn MTDY mới được
  8. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết mở ra topic này đúng không vì mình có bạn trai là người SG. Tính anh ấy ít nói lắm. Các bạn có thể tư vấn giúp mình không?
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Tui cóc phải "chai" SG, chỉ chơi và làm việc chung với các trai SG thôi.
    Trai của bạn ít nói vì mỗi lần gặp nhau bạn có để cho Trai có cơ hội nói không?
  9. hoangcongtam

    hoangcongtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tui là con trai SG đây. Rất đẹp trai và ga lăng. Ai muốn làm quen hôn?
  10. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hâhh chết cười với cậu em này, đẹp trai galant là tố chất mà những người như thế thì không bao giờ vào đây phát biểu như cậu em vì họ mãi bận đi chơi vớci các em gái rồi.
    Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi <=== nhớ câu này nhé.

Chia sẻ trang này