1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui muốn biết về con trai SG

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi chantroixanh, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tui thi chang thay nguoi Sai Gon chinh goc dau ca, toan la nhung nguoi sinh ra thi o SG nhung goc thi o noi khac. Noi chung nhung nguoi song o SG lau nam deu co diem chung la tinh tinh hien lanh, hieu khach va song chan that it noi nhung loi van hoa bay buom. Cho nen cac ban gai nao co ban trai la nguoi SG cung dung buon neu nhu ban trai cua minh ko biet noi nhung loi co canh, lang mang...hay nhin vao su quan tam cua ban trai ay danh cho ban...
  2. nguyensaigon89

    nguyensaigon89 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    SG lúc trước là vùng đất thuộc Miên ....Sau đó Thực dân pháp thành lập thành phố cho khoảng 100 K người thôi .
    Ngày này dân số sg lên gần chục M rồi . Thử hỏi không có di dân .......
    Ngay cả nước Mỹ cũng vậy . Ngày nay ra phố tìm mõi mắt mới thấy được môt người Mỹ chính gốc .
  3. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sống ở Saigon là bạn đã thành người Saigon,người Saigon không quan tâm đến bạn có là người gốc Saigon hay khônng như ở Hanoi đâu.
  4. hnks

    hnks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________________
    Đúng, đã ở Sài gòn là người Sài gòn rồi, nhưng mà phải ở bao nhiêu năm kia :)
    A. HNK
    www.hnkstudio.net
  5. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giúp mình với vì vừa rồi anh người yêu SG của mình không hiểu sao lại nói lời chia tay. Khi mình hỏi anh ấy tại sao, anh ấy bảo "Con gái Hà Nội hay bắt nạt chồng lắm". Mình đang rất buồn và đau khổ vì chuyện này. Không lẽ anh ấy quyết dứt bỏ mình vì lí do đó ư.
    Liệu mình còn có thể tin vào con trai SG được nữa không các bạn
  6. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có anh hùng
    Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
    Ko fải ng SG nào cũng tốt !!!!!!!!
  7. yeuemanhse0hoihan

    yeuemanhse0hoihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    dzậy là sao? tui hỏng hiu~
  8. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nói câu này bạn thận trọng nha, mấy người đó đều là những vị "khai quốc công thần cả đấy" nhưng cũng không vì vậy mà cứ phải đòi làm chức vụ này nọ được. Sách sử đã ghi tên họ rồi. Mà mấy vị đó lúc đi theo cách mạng chắc cũng chẳng có ai nghĩ rằng mình có thể sống đến ngày này chứ đừng nói gì tới chức vụ này nọ. Chắc bác biết bài hát Tự Nguyện chứ.
    Mà sao bác chấp với mấy người điên điên đó làm cái gì. người HN thật sự họ không như vậy đâu, chẳng qua là cũng muốn hưởng chút tiếng thơm của người khác mà thôi.
  9. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn là ai mà lại dám xúc phạm tôi và không đưa ra bằng chứng gì về cái gọi là "sự bệnh hoạn" của tôi (sic). Tôi im lặng 7 tháng qua là vì một số chuyện khác phức tạp chứ không phải "đầu hàng" đâu nhé. Hơn nữa tôi cần thời gian để suy nghĩ.
    Nhưng thực ra thì bạn còn trẻ, thiếu hiểu biết về tranh luận nên tôi không chấp. Mong bạn rút kinh nghiệm, thận trọng học hỏi kĩ năng tranh luận trước khi đặt bút xuống. Nếu còn tiếp tục như thế này tôi sẽ ignore bạn.

Chia sẻ trang này