1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui muốn biết về con trai SG

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi chantroixanh, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là con trai SG cũng có nhiều điểm tốt và nói chung là chân thành. Nhưng đối với tôi thì con trai Hà Nội vẫn là số một. Điều này do con trai Hà Nội lịch thiệp hơn, trí tuệ hơn và sâu sắc hơn và đặc biệt là không nhậu nhẹt nhiều như con trai SG.
    Tôi nói thế có thể các bạn SG phật ý, nhưng đây là suy nghĩ của nhiều người SG, đặc biệt là con gái SG chứ không riêng gì của tôi. Ngoài ra, tôi thấy có vẻ con gái SG thích con trai HN (nhất là khoản ăn nói) hơn vì tôi vừa gặp một đôi bạn trai Bắc gái Nam hôm nọ xong. Được cái là con trai SG năng động hơn (thành phố kinh tế mà).
  2. sillyboy

    sillyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Như đã từng nói, con trai (SG hoặc ở các miền khác) hơi bị đông, nếu tìm hiểu tính cách chung, đa số thì được chứ tìm
    hiểu để từ đó suy luận về một người thì có thể không đúng tí nào. Vì tất cả nhận xét chỉ là "nói chung" hoặc "đa số".
    Ví dzụ: con trai SG "nói chung là chăn thành" nhưng đâu phải ai cũng chân thành hêt và đâu phải lúc nào cũng chân thành (tui nè ^_^).
    Nếu muốn hiểu rõ hơn về người mình yêu thì ấy nên dành thời gian để tìm hiểu chính anh ta là tốt nhất (và cũng là để 2 người hiểu nhau).
    Theo tui thì cách tốt nhất là ấy muốn cư xử thế nào thì làm vậy như thế sẽ thấy thỏai mái hơn. Đã yêu mà lúc nào cũng suy nghĩ nên làm thế nào cho đúng thì nhức đầu lắm Cái này là do suy nghĩ thôi chứ hông có kinh nghiệm thực tế vì "iu" thì nhiều nhưng chưa biết cảm giác "iu dzà được iu" như thế nào.
    Cái này thì hông biết nói sao vì ví dzụ như đã có người yêu thì lúc nào tui cũng xem như là người ta iu tui thật lòng hết
    (hông biết sao mình dễ bị dụ quá, còn dụ người khác sao khó quá ).
    Nói chung (lại nói chung) chuyện này do mình cảm nhận thôicũng cần 1chút suy nghĩ nhưng đừng suy nghĩ nhiều qúa
    nhức đầu. (ngồi suy nghĩ viết mấy dòng reply này thôi cũng đã thấy mệt đầu rồi vì tập làm văn cố gắng làm mới được4+ hoặc 5-)
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ủa, tưởng con giai Hà Lội giống chicken chứ
  4. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Con trai SG thương vợ hơn (nghe thiên hạ bảo thế chứ cũng chưa có kinh nghiệm thực tế đâu )
    Rồng cũng từng quen biết 1 anh cực kì ít nói,nhưng ko seo đâu,bạn cứ tìm hiểu sở thích của người ta,chỉ cần gợi đúng sở thích là sẽ nói ào ào cho mà xem.
  5. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đây, đây chính là biểu hiện chân thực nhất của con trai SG, bạn chantroixanh còn hỏi làm gì. Hãy quên anh ta đi.
    Tôi ignore bạn vì thiếu lịch sự trong tranh luận.
  6. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ra về HN - SG hơn 6 năm, sống ở đây (HN) hơn 2 năm rút ra 1 điều, đa số con trai HN hoặc ngưòi Bắc nói chung rất cổ hủ, gia trưởng, cờ bạc (lô đề) và khinh người. THái đọ phục vụ mua bán ngoài này nói tóm lại là rất tệ. Đó là lời cnhận xét sau khi tiếp xúc với người ngoài nàu.
    Về con gái Hn nói chung la ok, nhưng có thể bạn hìn họ rất hiền nhưng kô fải vậy. Cong ái Hn mình tiếp xúc khá nhiều (nghê nó vậy mà) nhận xét rằng nhìn có vẻ hiền nhưng ai cũng có2 2 mặt, họ hiền nhưng khi họ giận dữ thì bạn fải bỏ chạt mất dép.
    Nếu xét về tổng quát thì cứ mỗi 6 tháng về SG 1 alffn thì thấy mọi thứ thay đổi khá nhiều, còn ngoài này thi sau 1 năm ra lạithì chẳng có gì khác lắm.
    Uhm bạn đừng nói mình nói cuồng, nếu xét về đi chơi ở HN và các tỉnh miền Bắc thì mình đi gần hết và về mức đọ đi chơi thì nói thẳng cho bạn một câu dân chơi HN nhìn mặt mình là biết ngay. :D
  7. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    U giống tớ nhỉ, ở đó (HN) cũng gần 2 năm. (May quá, thoát rồi )
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn". Dù sao thì vẫn yêu HN dù rằng ở đó buồn thấy ...thích thấy gì thì thấy .
    người nam nói chung thoáng hơn, chân tình hơn.
    @chantroixanh: nhìn chung là vậy tuy nhiên tính mỗi người mỗi khác, chân tình hay không cũng phải tuỳ người, bạn phải tự tìm hiểu thôi.
  8. darkseeker

    darkseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi, biết Huy là đại cao thủ rồi, không cần quảng cáo đâu.
    Sau này G kể chuyện cười cho nghe thì nhớ phải uống hết rượu trước khi nghe nhé, nếu không sặc hết rượu thì phí lắm.
    Hôm nào kaka của G qua gặp Huy, H sẽ thấy con trai HN cũng có người dễ thương.
    Con trai ở đâu cũng thế, có người này người khác. Nhưng nói chung do văn hoá sống khác nhau nên cũng có sự khác biệt giữa con trai HN và con trai SG đôi chút. Tuy nhiên, topic này đâu có bảo mình so sánh, mà chỉ là muốn biết về con trai SG thôi mà.
    E hèm, con trai SG hả? Nói sao nhỉ? Không màu mè và thẳng tính. Còn về nhậu hả? Con trai miền Nam nói chung nhậu hơi bị được. Vì từ xưa, miền Nam vốn là miền đất mưa thuận gió hoà nên được mùa. Người ta còn ví von, đất đai miền Tây màu mỡ đến nỗi, người miền Tây không cần làm gì hết, cứ ra sông là có cá, vào vườn là có rau trái. Lúa thì chỉ cần gieo mạ là lên không cần chăm sóc.
    Chính vì được thiên nhiên ưu đãi nên người miền Nam nói chung tính tình phóng khoáng, thoải mái, sống ít phải lo nghĩ cho ngày mai.
    Và từ đó suy ra, con trai miền Nam cũng thế. Như chuyện công tử Bạc Liêu chẳng hạn, giàu có đến nỗi đốt tiền nấu chè đấy. Và được ưu đãi như thế thì có gì phải lo lắng, không nhậu nhẹt thì làm gì bây giờ?
  10. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hi, đồng hương...
    Nói như bạn gì gì ở trên là đúng rùi a''..do đặc điểm địa lý từng vùng ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách con người..Con trai SG thực sưthị tớ cũng chưa tiếp xúc nhiều . hihi`...Mấy thằng bạn tớ học ở SG có một thời gian mà về nhà đặc giọng trong đó huhu... nghe cháu hổng hiểu gì hít......nhưng nói chung trai SG dễ thương như zai ĐN á
    Con người nào cũng có 2 mặt cả.. nếu bạn thấy họ trong hoàn cảnh này thì họ "tốt" nhưng hôm sau trong hoàn cảnh khác thì lại k tốt tẹo nào...Còn về vấn đề người iu bạn thì phải tuỳ vào cảm nhận của bạn chứ k fải hỏi han ai cả.Có 1 câu " đại ca iu quý" của mình bảo là: hãy tin vào những gì ban j cảm nhận được chứ đừng nhìn vào những gì bạn đang thấy.....Cuộc sống là thế đó!

Chia sẻ trang này