1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui muốn biết về con trai SG

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi chantroixanh, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn nên phân biệt con trai HN với con trai miền Bắc vì có sự khác biệt không nhỏ giữa họ.
    Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi đã sống ở HN khá lâu nhưng không hề thấy những trường hợp như bạn nói. Nói chung về đề, cờ bạc thì con trai HN có lẽ phải gọi con trai SG là cụ. Không tin bạn cứ xem Năm Cam và his followers đánh bạc thế nào và v.v... Những ví dụ như vậy nếu kể ra tôi nghĩ không thiếu và bạn thử nghĩ lại về những trường hợp đó và trường hợp khác v.v...
    Về cổ hủ và gia trưởng: Tôi nghĩ bạn đang nhầm giữa con trai HN và con trai miền Bắc, con trai nông thôn và con trai đô thị. Có thể khẳng định rằng con trai HN không hề cổ hủ/gia trưởng (thủ đô sao cổ hủ/gia trưởng được) mà chỉ có con trai các tỉnh là cổ hủ/gia trưởng thôi. Cũng vậy con trai đô thị không thể cổ hủ/gia trưởng bằng con trai nông thôn. Đơn giản vì "sau luỹ tre làng" con người sẽ rất khác.
    Về "khinh người": tôi nghĩ bạn nhận xét có phần đúng nhưng phần sai nhiều hơn. Tôi đã ví dụ và không muốn nhắc lại về sự khinh người theo kiểu "Bắc Kì ăn cá rô ty..." của một số người SG vì đây là vấn đề nhạy cảm và quá phổ biến mà tôi đã từng chứng kiến. Dĩ nhiên mức độ khinh người, as it were, thì của con trai SG nói chung ngày càng giảm xuống theo thời gian với sự phát triển kinh tế và đó là điều rất vui. Tuy nhiên, thật buồn vì khi sống trong SG vài năm trước đây, những người HN chúng tôi chỉ hầu như chơi với nhau được mà thôi. Tiện thể cũng nói thêm luôn là con trai/con gái HN "khó quen nhưng dễ thân" còn con trai/con gái SG "dễ quen nhưng khó thân". Điều này thì nhiều người nói chứ không phải tôi.
    Về thái độ phục vụ... tôi đồng ý với bạn vì đó là di sản nặng nề của quá khứ không dễ gạt bỏ. Cần phải thông cảm cho điều này.
    Về sự thay đổi sau 6 tháng... Tôi đồng ý với bạn nhưng không đồng ý hết. Bên cạnh một SG "hoa lệ" "hòn ngọc Viễn Đông" một thời cũng còn một SG của những đứa bé 7 tuổi lang thang ở quận 1 để bán vé số. Không ai là không buồn trước cảnh đó. Bản thân tôi là người không chơi xổ số bao giờ mà cũng phá lệ để mua giúp em bé đó. Còn SG ở quận 4 với các tệ nạn và đặc biệt là quận Thủ Đức với những cô **** đứng đầy đường chờ đón khách (bản thân tôi đã chứng kiến cảnh này)... Thật kinh khủng.
    Dĩ nhiên con gái HN có hai mặt cũng như con trai HN vậy. Mỗi vùng mỗi khác. Có thể họ nghĩ thế này nhưng lại nói thế khác. Đó là sự tinh tế, cẩn thận, khéo léo mà chính tôi nghe một cô bạn SG đang ở office của tôi nói là "em cần học tập ở con gái HN nhiều anh ạ". Có vẻ con trai SG thích con gái HN, nhưng tôi cũng không dám chắc lắm.
    Bạn đi hết các tỉnh phía Bắc rồi sau. Tôi chúc mừng bạn vì tôi chưa đi hết các tỉnh đó vì nó nằm trong tầm tay. Tôi chỉ đi những nơi nào mới mẻ thôi.
    Đôi khi sự thật lại làm mất lòng nhau nhưng "nothing but the truth"... Có gì mong bạn thông cảm nếu tôi quá lời.
  2. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình nói MĐX đừng giận nhé, nhậu nhẹt thì có gì là hay ho đâu mà bạn lại kể ra điều đó.
  3. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã thử chị ạ nhưng anh ấy vẫn ậm ừ... Em cảm thấy lo lắng là sẽ mất anh ấy.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là không hay ho? Tui cũng đang say đây Lâu rồi không say như thế này Liên hoan trong Ban vui nổ trời
  5. muathuHN01

    muathuHN01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy lời bình loạn này buồn cười quá đi mất, ông này chắc là con trai HN chuẩn đây, chỉ tội nghiệp là không biết mình biết ta !
  6. Victory2nite

    Victory2nite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói quá đúng, người HN nói chung là tinh vi hết thôi ( gọi là khinh người thì không đúng lắm đâu, vì ngoài mặt tinh vi giống như khinh người , nhưng trong lòng lại biết rất rõ là người ta hơn mình, chỉ tinh vi để hạ thấp người khác trước đám đông thôi). Người Bắc nói chung không bao giờ sống thật với lòng mình, không trung thực và nói như Đặng Huấn là không hề có trái tim và một tấm lòng biết yêu thương đồng loại., sẵn sàng đạp lên quyền lợi to lớn của người khác chỉ vì chút lợi ích cỏn con của bản thân mình, lời nói chỉ là chót lưỡi đầu môi, từ bình dân gọi là "đểu", 10 thằng đểu cả 10, tinh vi với người dưới, luồn cuối, bợ đỡ, dua nịnh người trên. Tóm lại đơn giản nhất là mất dạy nhưng lại giấu bản chất thật của mình rất khéo, người khác rất khó nhận ra, nó có thể rất yêu thương và nói lới ngon ngọt với vợ nó nhưng sau lưng lại ngấm ngầm giành chia gia tài nhà vợ với thằng em vợ, sẵn sàng hại thằng em xấu số cho đến chết mà cả gia đình nhà vợ không ai biết, tậhm chí còn cảm ơn nó nữa kia, Các em gái SG dưới 25 mà gặp 1 anh HN thì phải nói là mê tít vì tính cách nguỵ quân tử của các anh, thậm chí sống đến đầu bạc răng long vẫn không biết bản chất thật của anh chồng mình. Muốn biết bản chất thật của một thằng/con HN, chỉ cần chọc cho nó tức lên, ý như chê nó xấu, nó dốt hay đại loại thế, bạn sẽ biết ngay mà. Dân SG thì lại sống như dân phương Tây , chỉ biết không gian xung quanh mình, nghèo về kiến thức xã hội, học ĐH, ở SG mà không biết Lữ Gia, Phan Tôn, Phan Liêm là ai và vì sao lại được đặt tên cho những con đường ở SG. Dân ĐN bị bệnh rùa rụt cổ, nhưng dân ĐN gốc Quảng Nam thì lại khác, có thể bỏ hàng giờ để tranh cãi với người khác về 1 vấn đề nào đó mà họ cho là đúng, nhưng quá trung thực , đậm chất nông dân và bảo thủ nên khó tiến xa trên sự nghiệp được, nói chung giỏi về việc học hành và làm báo, làm thơ, cần cù chịu khó, bảo thủ, gia trưởng như người Bắc; rụt rè, nhút nhát của người Trung và cởi mở như người miền Nam. Cả người HN và người SG đều ít nhiều tinh vi, người ĐN trung thực hơn và có chiều sâu tâm hồn hơn. Người Huế thì không thể gọi là "đểu" mà là cực "đểu", tập trung hầu hết tính xấu của 3 miền, nhưng xứ Huế lại đẹp và thơ mộng, gái Huế thì thướt tha đến phát thèm, chỉ muốn ôm em vào vòng và f forever.
    Nhưng dân Bắc phải công nhận là giỏi, giỏi vượt trội so với dân SG, mười nhà khoa học thì HN hết 5, miền Trung hết 3, SG chỉ 1. mười văn nghệ sĩ thì HN hết 3, miền Trung hết 5, các tỉnh thành còn lại 2. 80% số GS và PGS hiện đang ở HN, hầu hết là người Bắc Trung Bộ, nhưng lớp trí thức trẻ thì lại hầu hết người HN, con của các vị này (thống kê từ các giải Olympic quốc tế).
    Được victory2nite sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 07/01/2006
  7. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi dừng tranh luận ở đây để tránh một cuộc chiến giữa các vùng miền.
    Chúc may mắn cho tất cả.
  8. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với cái người này, ăn nói gì mà........
  9. thanhmtl

    thanhmtl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các anh em trẻ thân mến,
    Tôi năm nay 43 tuổi, tôi nghĩ rằng với một ít kinh nghiệm đời trải qua, cũng như qua những điều tai nghe mắt thấy,tham gia đóng góp một đề tài nhậy cảm. Theo lệ thường khi nói địa phương thì người vn hay bào chửa vì ngày xưa Tây nó phân làm 3 kỳ để người vn tự phân rẽ.
    Với dòng cuộc đời, tôi rời vn năm tôi 27 tuổi. Sống mười mấy năm bên nước ngoài thì tôi thấy tây phương cũng nhạy cảm về địa phương thôi. Người miền bắc nước Ý không thích thân với người miền nam Ý, và lăm le đòi tách, người mỹ gốc anh chính cũng không thích người mỹ gốc do thái, và người miền bắc nước mỹ cũng không thân lắm người miền nam nước mỹ. So sánh tới lui không phải vì thành kiến mà chẳng qua là cách sống và văn hoá.
    Tôi nghĩ mấy anh thuộc thế hệ trẻ nên có một cái nhìn tổng quát hơn. Và phải nhìn nhận cá tính từng vùng của vn rất rõ. Vì là vấn đề nhạy cảm nên trên công luận không ai dám bàn thảo công khai. Người vn cũng như mọi người trên thế gian đều có cái tốt cái xấu hết. Tôi sanh ra tại sài gòn, ba má tôi đều là người nam, tôi không hiểu bây giờ tại vn có khác không nhưng bên nước ngoài, do điều kiện sống, tính cánh địa phương giảm đi rất nhiều khi lập gia đình. Thời tôi lớn, khó mà thấy các cặp trai bắc gái nam, hoặc ngược lại. Đơn giản là không bên nào ưa bên nào. Bây giờ thế nào tôi không biết. Nhưng thành kiến người nam đối với người bắc chỉ là: khéo miệng không khéo lòng, khách sáo và không chịu chơi và nhứt là thượng đội hạ đạp, ăn nói văn hoa thừa thải và cẩn thận về tiền bạc. Ngược lại người bắc chê người nam làm biếng, chỉ biết ăn nhậu, phung phí, ăn nói không kính trọng phải kiểu "thưa bác ạ" như người bắc, và người bắc rất tự cho mình là khoa bảng, bác học. Mình đều là người vn hết, không có gì phải chê bai nhau. Nhưng thật sự tôi thấy ngay tại nước ngoài số lượng người bắc và người trung về phần khoa bảng trội hơn nhiều so với người gốc miền nam. Về thơ phú, văn chương, thi sĩ hát hò thì rõ ràng phần trội người gốc bắc gốc trung. Khoa bảng nhưng thành phần xuất thân bần hàn, cố gắng học để tiến thân, rồi sau này nếu làm lớn thì chỉ có hại nước, vì tính toán kỹ lưỡng, nghi kỵ quá thì ai dám chơi. Nhìn ai cũng sợ có ngày bị người đó đâm lén. Những ngày sau 4/1975 tôi nhìn cảnh các ông bộ đội khệ khạ gom góp từng chút từng gram bột ngọt, từng một ký đường gói gém cẩn thận gởi ra bắc, nhà tôi buôn bán, một anh bộ đội thật thà năn nỉ má tôi mua dùm một cái radio vì ra chợ mua sợ bị lầm, anh đòi hiệu na-ti-ô-nan nhé bác, thì đủ biết miền bắc như thế nào.Nhưng làm kinh tế thì chỉ có người nam, người nam rõ ràng phóng khoáng hơn, tôi còn nhớ hồi ông Võ Văn Kiệt làm bí thư Sài gòn chính ông ta cho lệnh mở cửa nhảy đầm lại ở nhà văn hóa thanh niên đường Duy Tân, cho mở IMEX, cho cnv cải tạo đời sống. Nhìn vào vn sẽ thấy các tỉnh mà bí thư là người gốc bắc và nhứt là gốc trung thì tỉnh đó tiến ì ạch về kinh tế. Tôi thật sự cho rằng thành phần xuất thân rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cách nghĩ cách làm việc rất nhiều. Cứ nhìn vào những người vn gốc nông dân dù có học vị cao thì cách sống của họ cũng rất lo toan và sợ sệt khi nói đến làm ăn.Vừa rồi về thăm nhà tôi có ra HN chơi cho biết, tôi thật thất vọng, nói vậy mấy anh gốc bắc đừng buồn. Tôi tiếc cho một HN văn vật lịch lãm thời ông Phạm Duy, nhìn cách ăn mặc trong tấm hình thì cũng đủ biết HN lúc đó như thế nào rồi, dân tình buôn bán ở HN quá chi li, tôi ngồi uống bia xin đá thêm mà chủ quán hầu như là sợ tôi xin hoài. Bởi vậy ở Sài gòn đi ăn uống người ta cũng thích đi những quán người chủ là người gốc miền nam, có ngồi lâu cũng không sợ bà chủ quán chửi thầm không đi cho lẹ để người ta còn buôn bán. Đó cái khác nhau giữa người nam và người vùng khác là ở chổ đó. Trong thâm tâm giới lãnh đạo HN cố công làm mọi cách để đuổi kịp Sài Gòn, hồi còn trong nước tôi thấy cái gì cũng ưu tiên cho HN, năm ngoái về VN lên máy bay các chiêu đãi viên toàn nói giọng bắc, ngay phi trường TSN các cô ngồi phòng cũng toàn nói giọng bắc, còn người nói giọng nam làm ba chuyện lặt vặt, truyền hình Sài gòn thì để những người có giọng nam đọc đi, lại chen vô mấy cô giọng bắc, vậy đài truyền hình HN có cô nào giọng nam không cho cân bằng chớ, có phải người bắc cục bộ không? Từ những chuyện nhỏ nhặt mà đã là vấn đề thì làm sao mà đưa một nước 80 triệu dân có sức sống như các nước khác được, nhìn các cô gái vn làm người ở bên Đài Loan bị hành hạ, là người vn ai lại không thấy chạnh lòng. Chừng nào người vn đi du lịch nước ngoài mà được người ta kính nể như người Nhật? Rồi tôi ra HN đi cho biết, đi chợ lòng vòng ở HN , đi xe ôm nói giọng nam cũng bị chặt đẹp và đa số ăn nói rất cay cú, nói thẳng là bất lịch sự chứ không phải ở sài gòn đi kêu xe ôm lúc nào cũng nghe đi đâu dzậy anh rất ngọt ngào. Tôi có hai anh bạn thân gốc bắc và gốc huế tự hào lắm về gốc gác của mình, nhưng tôi chỉ bông đùa nửa giởn nửa thật nếu thật sự người bắc và người trung đều giỏi thì tại sao cứ ùa vô miền nam đem theo cả gia đình họ hàng một đống sinh sống làm chi. Hai anh bạn đó một anh là PhD một anh là kỹ sư chưa trả lời được câu hỏi của tôi. Từ đó những thanh niên có học như các anh trên diễn đàn này có thể tự trả lời câu hỏi của tôi.
    Riêng tôi đến tuổi này vài năm nữa cũng đã già, tôi chẳng thiết tha gì nhiều các vấn đề này.
    Được thanhmtl sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 24/01/2006
  10. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh viết thực sự rấ tthích. Có sự phân tích chi li và khách quan (có lẽ anh sống ở nước ngoài lâu).
    Anh nhắc đên việc đi xe ôm ở HN em mới nhớ cách đây vài năm ra HN, mùa hè thích thoải mái mặc quần lửng áo thun đi dép, quắc xe ôm thì các ông không chịu đi toàn nói là chờ khác. Cuối cùng có 1 ông chịu chở đi em mới hỏi nguyên nhân thì ổng nói nhìn em mặc đồ như vậy họ nghĩ em kô có tiền nên kô chở đi. THú thật nghe quá bất ngờ và nói thẳng đồ em mặc ổng chạy xe cả tháng mới mua nổi đấy.
    Chuyện thứ 2 từ ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng đi về ngã tư Tràng Thi - Quang Trung em đc đi xe ôm với giá 15.000vnd mà trên thực tết giá thời điểm đó di chỉ 3.000vnd
    Có vài người bạn họ làm ở những tụ điểm ăn chơi của HN và đều làm ở chức vụ cao, họ tâm sự cách đối nhân xử thế của người bắc nhiều lắm, bận veston rất lịch sự nhưng khi nói chuyện và cư xử với các em phục vụ rất ư là không học và rất là kẻ trên khệnh khạng.
    TRong cuối bài anh có nói về vấn đề anh hỏi bạn anh, đó cũng la câu hỏi em hay đặt ra là "tại sao đa số người Bắc khi muốn làm giàu họ đều nghĩ đến vào SG" rất nhiều người em quen họ đều đang làm ngoài Bắc chạy vào SG làm việc. "Tại sao DJ và quản lý các bả lớn đều là người miền Nam" người miền Bắc nói rằng về kinh nghiệm hiểu biết và chất lượng phục vụ thì SG luôn đứng nhất bảng.

Chia sẻ trang này