1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui muốn biết về con trai SG

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi chantroixanh, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tôi không phải người gây chuyện theo ý bạn mà chỉ đơn giản trình bày những vấn đề còn tồn tại mà đôi lúc chúng ta cố tình lãng quên đi. Điều này không hẳn là tốt. Sự thật có thể không hay, cay đắng nhưng nó vẫn là sự thật, thế thôi - "nothing but the truth"!
    Nếu bạn không tên số 0 không có gì để nói thì bạn có thể sang topic khác chứ đừng chen ngang như anh Việt Kiều yêu nước nào đó vu vơ kêu gọi thế hệ trẻ giải quyết vấn đề khó giải quyết này!
    Tôi nói thêm tôi không phải "người Hà nội chuẩn mực" như kiểu mỉa mai của bạn mà đứa bé mới sinh nào ở HN cũng biết. Tôi là một người bình thường, thấy sao thì nói vậy, biết đến đâu nói đến đấy, cố gắng tránh đưa ra những nhận định chủ quan, thiếu chứng cớ đặc biệt trong vấn đề hơi có tính nhạy cảm như vùng miền. Chỉ tiếc là ở F173 này có lẽ tôi là người hi hữu bảo vệ quyền lợi thực sự của những người HN.
    "Nước đổ đầu vịt".... Hmmm, tôi nói thật là không có miền Bắc thì lấy đâu ra người miền Nam. Không có sự hi sinh của bao thanh niên ưu tú miền Bắc thì làm sao đất nước thống nhất được v.v... Tôi không muốn nói đến truyền thống khoa bảng hay văn hoá mà có ai đó post lên mà chỉ lưu ý các bạn nhớ rằng ngay một vị tướng lập nghiệp ở phương Nam cũng đã nói:
    "Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long"
    Nhưng nghĩ cho cùng các bạn cũng chẳng hiểu được vì các bạn có nền văn hoá quá khác! Có thể tôi sẽ rời khỏi box này để các bạn cảm thấy dễ chịu và tôi tránh được những cuộc tấn công tập thể đáng sợ. Thời điểm tôi sẽ lựa chọn sau.
    Dẫu sao cũng chúc các bạn may mắn và thành đạt.
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Muốn tranh luận với bạn về vấn đề này nhưng tôi lại không tranh luận vì lại phải đề cập đến vấn đề chính trị. Như thế lại không hay.
    To anh khongtenso0 : anh em mình vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, linh thiệt anh hén?
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi cười đau cả bụng ! [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Bạn cứ ở đây chơi, tấn công bạn để làm gì ? Chỉ muốn nói để bạn hiểu mà bạn .... [​IMG] [​IMG] [​IMG].
    Rồi, xin ghi nhận công lao to lớn của người Hà Nội [​IMG]
  4. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên chẳng ai muốn đề cập đến vấn đề chính trị cả. Chính trị là sự mệt mỏi, dối trá, thủ đoạn, tàn nhẫn.
    Tuy nhiên bạn có thể "lách" khỏi vấn đề này được khi mà bạn biết cách đặt vấn đề và post đúng hướng. Phải có "trái tim quả cảm" như Mel Gibson tí chút chứ!
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà cười ghê thế anh? Thôi chứ.
  6. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

    Tranh luận về con trai HN và SG huh? Cái vấn đề này hay ho phết đấy! Bác bảo con trai SG kém con trai HN thì cho vài cái ví dụ điển hình để các bạn trẻ ở đây chiêm nghiệm, chứ nói suông thế tôi e rằng không phải phép. Thêm nữa, bọn trẻ con chúng em tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cái sự giáo dục của gia đình, cả về chữ nghĩa lẫn cái tâm cái tính. Tôi là người gốc Bắc, chịu ảnh hưởng của gia đình theo cách sống "lịch thiệp nhã nhặn" ngoài HN đây. Nhưng tôi sinh ra và lớn lên trong nam.
    Tôi là người nam no''i giọng bắc. Tôi hỏi bác một câu đơn giản để bác và các bạn nghiệm ra cái sự lịch thiệp đoan trang ngoài HN đây: Các bạn có biết nói "Cảm ơn" hay "Xin lỗi" trong cuộc sống hàng ngày không?
    Cả hai miền, ngay cả miền Trung, nói về con trai thì dài muôn thuở, mong các bạn góp ý chung để đấng mày râu chúng tôi hoàn thiện bản thân hơn.
    Regards.

  7. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chào bạn, câu nói "cảm ơn" hay "xin lỗi" thì tôi vẫn nói thường xuyên và tôi nghĩ nhiều người HN cũng nói câu đó trong đời thường. Ví dụ có lẽ sẽ là quá nhiều và quá thừa.
    Tôi ko muốn đưa ra ví dụ về con trai hai miền vì tôi thấy nó sẽ hơi offensive.
    Bạn nói là sự giáo dục của gia đình. Điều này thì đâu cũng vậy thôi nhưng văn hoá mỗi nơi mỗi khác nên sự giáo dục cũng có khác (cũng là điều bình thường).
    Bạn nói bạn là người Nam nói giọng Bắc, hmm, nhưng là giọng Bắc Ninh, Bắc Cạn, hay Bắc gì vậy? Bạn phải nói rõ tôi mới hiểu được. Mà giọng nói thì có liên quan gì đến tính cách con người nhỉ mà bạn lại nêu ra ở đây?
    Cảm ơn.
  8. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ah hay đấy. Tôi mới vừa ở HN vào lại SG hôm qua thôi. Nếu bạn khẳng định rằng mình sử dụng từ "Cảm ơn" và "Xin lỗi" đúng mực đúng nơi đúng chỗ thì tôi phục bạn đấy. Đa số người ngoài HN không làm được như vậy. Cái này chỉ xuất hiện ở dạo gần đây thôi. Người ta biện hộ cho sự việc này là vì, khi nói "Cảm ơn" hay "Xin lỗi", người nghe cảm thấy người nói quá khách sáo, còn người nói thì cảm thấy cái Tôi trong chính họ bị thấp kém hơn người kia. Cái sĩ diện ấy cao to quá.
    Tôi nói giọng HN pha tiếng Nam, kể cũng dễ nghe chứ không đao to búa lớn xoáy vào tận tim gan như các bác HN.
    Tôi mà có con gái, tôi khuyên nó lấy người miền nam. Tôi mà có con trai, tôi khuyên nó ra HN mà lấy vợ.
    Để filter dần những thành phần bất hảo trong câu chuyện chúng ta đang bàn luận, chúng ta hãy chỉ nói về những chàng trai đã thi đậu 12, hiện đang chăm chỉ học trong một trường bất kỳ, gọi chung là có học, như thế nó dễ nói chuyện hơn.
    Bắt đầu nào![/b]
  9. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác đây là trẻ con hay người lớn nữa, bác bảo là không tranh luận bao nhiêu lần rồi nhưng bác vẫn lại tranh luận tiếp hình như hành ọong này trẻ con hay làm thì phải? Không thích tranh luận thì đừng vào đọc rồi cảm thấy gai mắt lại vào tranh luận.
    Bác nói mình là có nghiên cứu về lịch sử, tháy bác dẫn chứng lịch sử cũng ghê gớm, cho là có kiến thức vậy, từ khi bác nói là dẫn chứng của tôi không đúng thì phải mà nhớ không lầm là đó là dẫn chứng tôi lấy của Cụ Lê Quý Đôn, đến Lê Quý Đôn mà còn không đúng thì tôi cũng chịu. CHuyện này ngừng ở đây âu nó cũng là chuyện cũ rồi.
    Chú thích cho các dòng gạch vàng nha:
    Cái cách bác hỏi người ta Bắc Ninh hay Bắc Kạn thì đã thấy rõ bác khệnh là ta đây là người Hn gốc rồi, hóa ra người HN gốc không nói giọng Bắc à?
    Ở topic này đang bàn về chuyện con trai SG, và bác thì là con trai miền Băc. Nên nhớ rõ là miền[/] nha!!! Mà nói về miền thì ở VN chia làm 3 miền Bắc - Trung - Nam, mỗi miền có văn hóa và giọng nópi đặc trưng khác nhau, tính cách khác nhau và cũng như tập quán lối sống khác nhau.
    Cậu kia nói giọng Bắc hóa ra cũng cùng miền với bác ấy, bác nói cậu ta hóa ra là nói mình ah?
    Còn về "cảm ơn" hay xin lỗi nói thật với bác cái đó ở trong Nam người ta đã nói nhiều năm rồi, tôi ra ngoai này hơn 2 năm vẫn chưa thấy đc biểu hiện này. Bác nói bác có nói chắc chỉ có bác nói thôi. Ngoài này nói thẳng một câu về dịch vu thì phải học trong kia và thật sự họ đang học bằng cách thuê những người SG ra làm và huấn luyện nhân viên của họ về tác phong làm việc lẫn thái độ khi phục vụ khách. Tất cả nhứng cái này thì các bạn người Bắc làm về dịch vụ đều nói với tôi là trogn SG là tốt nhất.
    Còn mà nói ra sự so sánh về con trai hai miền thì cần sự tỉnh táo sáng suốt và công bằng và điều quan trọgn nhất là đã sống ở hai miền nhiều năm. Tôi nói thẳng bác chưa đủ trình độ để làm điều đó khi nhìn qua cách thảo luận cũng như đánh giá của bác trên diễn đàn này ở topic này cũng như các topic khác, bác chỉ là mới bắt đầu học hỏi thôi.
    Bác nên rời khỏi topic này như mình đã nói đi.
  10. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đa số người HN không làm được việc nói "cảm ơn" đấy. Tôi nghĩ bạn có thể đúng mà cũng có thể không đúng vì phần tôi thì khi học lớp 10 đã làm điều đó dù chỉ là mượn một cục tẩy của anh bạn bàn dưới. Dĩ nhiên là có nhiều người HN ko nói được điều đó nhưng ngay cả ở SG tôi cũng gặp nhiều người không nói như vậy. Có lẽ ở đâu cũng có người này người n... Tôi nói thật là câu cảm ơn được nói nhiều nhất bởi mấy em tiếp viên nhà hàng mà tôi đã gặp.
    Câu "xin lỗi" thì nếu quả thật mình không có lỗi thì chả việc gì phải nói cả. Có thể bạn không biết nhưng nền văn hoá phương Tây là nền văn hoá "xấu hổ" còn nền văn hoá phương Đông, tệ hơn, là nền văn hoá "tội lỗi". Không nói xin lỗi thì tôi nghĩ đôi lúc lại là điều tốt. Sao các bạn SG nói "xin lỗi" nhiều vậy... Thế không phải là không biết giá trị thực của mình sao! Tôi không cho rằng đó là sĩ diện hão mà nó là đòi hỏi của hoàn cảnh... Lúc nào nói "xin lỗi" được thì nói chứ không phải luôn luôn nói đâm ra lại nhàm và không thật. "Xin lỗi" là tôi phải nói ra điều này.
    Bạn nói giọng lai HN và SG sao... Trời, sao lại thế nhỉ, cái giọng mà nàng Hồng Nhung, em Thu Minh cũng nói sao. Đó là một sự kệch cỡm vì tôi nghĩ không có gì tệ hơn là điều đó. Còn giọng HN mà bạn mỉa mai là đao to búa lớn xoáy vào tim gan người khác thì chắc bạn nghe của mấy bà hàng tôm, hàng cá chứ tôi thấy nhiều người HN nói năng rất điềm đạm, thận trọng, giữ ý và tôn trọng người khác.
    Còn chuyện mấy đứa con trong tương lai của bạn tôi xin miễn bàn vì bạn không quyết được số phận chúng đâu.

Chia sẻ trang này