1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui muốn biết về con trai SG

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi chantroixanh, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Bạn "đuổi" tôi ra khỏi topic này chứ gì... OK thôi, nhưng như tôi đã nói, tôi sẽ rời F173 nhưng vào thời điểm thích hợp, và thời điểm đó tôi đang chọn. Lúc đó thì không cần những lời nói nhã nhặn của bạn mời tôi ra khỏi box này đâu, tôi sẽ tự khắc làm việc đó.
    Thực ra mà nói thì tôi không bao giờ phủ nhận khả năng kinh tế của người SG cũng như những năng khiếu bẩm sinh như "cảm ơn", "xin lỗi" trong lĩnh vực dịch vụ, phục vụ khách. Tôi cũng thích điều này nhưng đó là chuyện kinh tế mà thôi.
    Bạn có nói đến cụ Lê Quý Đôn, tôi không nhớ chính xác như thế nào nữa... nên tôi không bàn vì nếu bàn sâu hơn về văn hoá miền Nam thì tôi sợ các bạn không địch nổi tôi đâu, tôi chấp tất cả người SG tranh luận về văn hoá và lịch sử đấy. Chỉ có điều nói ra thì sẽ đau lòng cho người SG và Nam Bộ, mà vì chúng ta đều là người VN da vàng nên tôi không bao giờ làm điều đó. Thử hỏi, SG ngoài ông tiến sĩ đầu tiên Phan Thanh Giản còn ai đáng nói nữa không... Cái này quá ư là rõ ràng và không phải bàn thêm. Thuộc địa đầu tiên của Pháp là ở đâu, Sài Gòn, thế thôi. Theo Mỹ sau này là đâu, cũng SG... Chả trách mà người ta nói "Sài Gòn đi trước theo Pháp và về sau theo miền Bắc"!
    Tôi là người HN và dĩ nhiên người HN khác với người Sơn La, Lai Châu, Mù Căng Chải dù họ là người miền Bắc cũng giống người SG khác với người Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc. Bạn định "đánh tráo khái niệm" hay sao khi mà gán mác miền Bắc cho tôi. Người HN và miền Bắc có điểm chung nhưng khó đánh đồng được cũng như không thể đánh đồng người đô thị với người nông thôn được.
    Thực ra khi tranh luận với bạn, tôi đã phải bỏ qua rất nhiều điều muốn nói vì tránh offensive, nhất là những điểm văn hoá mà bạn cứ lờ lớ lơ đi... Văn hoá SG là cái gì, bạn trả lời đi? Nó có không hay chỉ là bát "soup" nhiều người ăn do Pháp, Mỹ nhào nặn lên trong số 300 năm vinh quang của SG!
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Thua. Càng đọc càng thấy khó chấp nhận.
  3. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gửi Muadongxua: Bạn không nên tham gia vào topic này làm gì cho mệt.
    Tôi biết là sẽ động chạm đến nhiều người SG khi nêu ra vấn đề nhưng mà nhiều lúc cũng chả biết làm cách nào khác cả. Sự thật vốn mất lòng mà.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sự thật? Đó có phải là sự thật không? Mỗi mình bạn cho rằng đó là sự thật. Và rồi bạn đi bảo vệ cái sự thật chẳng ra làm sao đó.
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng nên tranh luận nhiều với thằng điên này, kẻo đi vào bẫy của nó. Có thể nó một mối hận thù nào đó với con trai SG nên mới như thế (thất bại trong việc chinh phục một cô gái với một anh trai SG chẳng hạn).
    Tôi quen biết và chơi thân nhiều với ngừơi HN (sống ở HN hoặc sinh và sống ở HN), chưa có ai như ông này cả. Người HN nào mà cũng như ông này thì chắc sẽ có nội chiến thôi.
    Chẳng có ai tranh luận văn hóa với một thằng điên đâu, @mot_thoi_de_yeu đừng lo ! Mà ông nói ông là người Hà Nội chứ không phải người Bắc thì mọi người hiểu trong đầu ông có thứ gì trong đó rồi, tranh luận chi cho mệt !
    Người HN rất tự trọng, không bao giờ để người khác đuổi khỏi nhà đâu ! Còn ông, phải dùng từ ngữ nào để ông biến ra khỏi đây hả ?
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi đọc đến đọan này thì anh bạn cùng phòng (người Hà Tây sống và làm việc ở HN) hỏi tôi điên hay sao mà cười to thế. Tôi cho anh ấy xem và hai anh em được một trận cười thoải mái !
    Cười vì phát hiện ra nhiều lí thuyết hay của 1thờiđểyêu này :
    - Mấy bà hàng tôm hàng cá ở HN nếu lớn tiếng thì biết ngay không phải là người ... HN !
    - Người HN không phải là người miền Bắc !
    [​IMG]
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Mot_thoi_de_yeu, con trai gì mà nói chuyện dai nhách, người ta đuổi cũng hổng đi, lì thiệt.
  8. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko có cái bẫy nào giăng cho các bạn đâu mà các bạn phải ngại. Những gì tôi nói tôi chịu trách nhiệm vì tôi đã tìm hiểu kĩ.
    Bạn lại dùng từ ngữ thiếu lịch sự trong tranh luận rồi nhưng tôi hiểu đó là tâm trạng bị kích thích ko kiểm soát nổi nên thông cảm cho bạn được.
    Ừ thì bạn quen nhiều người HN hay sống ở HN chưa có ai như tôi thì đó là việc bình thường thôi... Mỗi người một phong cách mà dù có cùng là người HN đi nữa. Thế thôi.
    Còn việc log out khỏi F173 thì cứ đúng nội quy TTVN mà làm thôi. Tôi không vi phạm nội quy gì cả. Tôi đang chọn ngày để làm điều đó, hi vọng là nó sẽ đến sớm.
    Chúc bạn vui vẻ và kiếm chế mình hơn, không nên "giận quá mất khôn"
  9. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại là một quá trình, nhận thức cũng vậy... Mà ai lại dám đuổi tôi... Vớ vẩn vì phạm quy.
  10. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đã là Hà Tây thì còn nói làm gì nữa cho nó buồn cười ra. Hà Tây quê mùa lắm...

    À, mà quên mấy bà "tiểu thương" bán cá tôm đó cũng hay là người Hà Tây lắm đấy

Chia sẻ trang này