1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui muốn biết về con trai SG

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi chantroixanh, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Con trai SG.
    Tôi không phân biệt lắm con trai con gái, SG HN. Nhưng đi đâu thì đi, tôi vẫn cảm thấy người SG dễ thân thiện hơn người HN dù là nam hay nữ.
    Để biết về con trai SG, chúng ta cũng cần biết về sự khác biệt giữa SG và HN nhỉ? Bài của bạn india nói đúng về sự khác biệt đó. Tôi nghĩ, người đã viết bài phân biệt đó là 1 người Bắc nên ngôn ngữ vẫn có nhiều từ biểu đạt không đúng lắm với người Nam. Còn đây là nhận xét về HN, SG trong mắt tôi:
    Thầy dạy marketing của tôi nói: ''Không ở đâu trên đất Việt này làm dịch vụ tốt hơn TPHCM. Hà Nội mang tiếng là thủ đô nhưng làm dịch vụ rất kém.'' Dẫn chứng bằng 2 ví dụ:
    - Bạn bước chân vào một nhà hàng trong khách sạn 5*, bạn ăn sáng, cô phục vụ đi ngang qua và hỏi bạn: Tea or coffee, pls?
    + Ở Sài Gòn, cô phục vụ sẽ không dùng tiếng Anh nếu biết bạn là người Việt, họ sẵn sàng hỏi bằng tiếng Việt. Nhưng ở HN, đa phần tất cả các nhân viên đều rất ''chảnh'', họ thích sử dụng tiếng Anh hơn. ==> Không phải dùng tiếng Anh là hay torng trường hợp này, gặp khách nước ngoài đi với người Việt, họ sẽ nhìn cô nhân viên ấy bằng 1 cái nhìn không thiện cảm: ''Tại sao cùng là người Việt với nhau mà lại sử dụng tiếng Anh?''
    + Ở Sài Gòn, bạn có thể trả lời cô phục vụ ấy bằng 1 câu rất ...lạc đề: ''Cho 1 ly trà đá, tôi không uống cà phê'', mà cô nhân viên ấy vẫn vui vẻ nhận lời, cười thật tươi, sốt sắng tìm cho bằng được 1 ly đá để đổ nước trà vô. Nhưng HN thì khác, họ sẽ làm (nguyên tắc vàng của các khách sạn chuẩn 5* là mọi yêu cầu của khách hàng đều phải được đáp ứng dù là bộ phận nào), nhưng họ nhăn nhó, cau có thực hiện.
    - Một ví dụ nữa là khi thầy ra hàng Đường mua ô mai. Thấy người bán hàng lấy ô mai trông cũ quá, thầy tôi đề nghị đổi cái khác. Bạn có tin nổi không? Nhân viên ấy đổ hết ô mai ra khỏi túi nylon và phán: mua được thì mua, không mua thì thôi.
    Bây giờ quay trở lại nói về con trai SG. Điều dễ nhận thấy ở một cậu con trai SG là cách nói chuyện. Nếu đúng là con trai SG, họ thực sự rất ít nói và sống có trách nhiệm, ý tôi là họ làm nhiều hơn là nói. Cha tôi là một người Sài Gòn thực thụ. Ông rất đa tình, có nhiều vợ nhưng chưa ngửa tay để xin tiền bà nào, và ông không bao giờ nói nhiều. Ông luôn làm việc cật lực nhất để có tiền lo cho gia đình. Còn một đặc điểm nữa của con trai SG là họ hay im hơi lặng tiếng về gia cảnh, cũng không thích khoe khoang trong khi con trai xứ Bắc thì... nói nhiều và nói rất nhanh, thậm chí không nói thành có. Đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của cá nhân tôi. Mong là không động chạm đến ai cả.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Viết được những dòng trên mà cũng dám tự vỗ ngực khoe khoang một thời nổi tiếng ở TL & LSVH thì đúng là bó tay. Ah, mà cũng đúng, nổi tiếng ngu.
    30 năm đủ dài để hàn gắn vết thương... Nhưng chính bởi những suy nghĩ ngu dốt và thiển cận như thế này mà vết thương đến giờ vẫn còn nhức nhối. Loại người này chỉ tổ phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
    Nếu nói thuộc địa đầu tiên của Pháp là SG nói riêng, hay miền Nam nói chung, vậy xin hỏi ''Bình Tây đại nguyên soái'' Trương Định dựng cờ chống Pháp ở đâu? Mười tám thôn Vườn Trầu chắc nằm giữa lòng Hà Nội đấy phỏng?
    Hà Nội có tinh thần ''quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh'', vậy bó đuốc sống mang tên Lê Văn Tám thuộc Trung đoàn Thủ đô à?
    SG nếu theo Mỹ, thì làm gì có chuyện ''Biệt động SG'' tồn tại bao nhiêu năm trời trong lòng địch? Miền Nam nếu theo Mỹ thì làm gì có Củ Chi đất thép thành đồng?
    Không có sự hi sinh của bao thanh niên ưu tú miền Bắc thì làm sao đất nước thống nhất được, chính xác, nhưng mà kô có đồng bào miền Nam cưu mang che chở đùm bọc thì những thanh niên ưu tú miền Bắc cũng chỉ làm bia cho hỏa lực của kẻ địch mà thôi.
    Sự nghiệp giải phóng dân tộc là sự nghiệp của toàn dân. Đừng có lên giọng kể công một cách ngu dốtthiển cận như thế. Có câu ''Miền Nam đi trước về sau''. Nam Bộ kháng chiến, miền Nam đứng lên đầu tiên, nhưng phải tới 30 năm sau mới thực sự được hưởng hòa bình. Thế nhưng có bao giờ công lao của miền Nam được đánh giá một cách công bình? Cứ nhìn các ông Trần Văn Giàu, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Văn Trà thì hiểu...
    Nói tới văn hóa, người châu Âu luôn tự hào về nền văn hóa của họ, luôn nhìn nước Mỹ với cặp mắt khinh thường. Có điều đất nước non trẻ đó, cũng chỉ khoảng 300 năm văn hóa, bây giờ lại là một cường quốc, là nơi mà biết bao người dân nhập cư tìm đến như một cơ hội đổi đời. Nực cười lắm thay!
    ----------
    Trở lại chủ đề topic, thật sự kô có câu trả lời hoàn chỉnh cho những vấn đề như thế này. Nếu muốn biết về người SG, thì cứ làm quen với nhiều người SG, từ từ mỗi người sẽ rút ra nhận xét của chính bản thân.
  3. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nghe nhận xét riêng, của topic starter , về cảm nhận của cô bé ấy đối với anh chàng SG, chồng tương lai của cô.
    Regards.

  4. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi bỏ qua cậu vì thiếu lịch sự trong tranh luận. Những người nào khác mà như vậy nữa tôi sẽ ignore. Đây là nguyên tắc của tôi.
    To muadongxua: Muộn mằn cũng chính là muộn màng dù hơi khác chút tí. Bạn "look it up" trong từ điển sẽ thấy rõ điều đó. Về từ ngữ thì bạn yên tâm vì tôi dùng từ rất cẩn thận và chính xác (nghề nghiệp mà!)
  5. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hâh ông này hay thật những bài ông có những từ không lch sự về người miền khác thì không sao nmhưng khi người ta chỉ có tí nói thẳng thì ông nhảy dựng. :))
    Nếu nói về ignore hình như cả topic này ai cũng ignore ông thì phải.
    Ông nói tôi đụgn chạm đến đến chuyện cá nhân của ông, nhưng ông nói là có cô SG khen ông (đó kô fải là cá nhân riêng tư của ông ông lôi ra để lòe mọi người sao?) thì đó là phiến diện tôi cũng có thể nói các cô HN khen tôi vậy, tôi nói có cô chê ông thì ông nhảy dựng lên, hehe. Buồn cười thật nhỉ.
    Trẻ con.
  6. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì bạn là người SG nên bạn yêu thành phố anh hùng, yêu con người ''hiếu khách", "dễ mến" đó chăng???
    Không phải người HN không thân thiện, nhưng cũng tuỳ đối tượng, tuỳ người thôi. "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" chắc bạn hiểu câu đó.
    Còn về dịch vụ... Tôi nghĩ mỗi nơi một khác. Họ phục vụ khá chu đáo và nhưng cái đầu tiên họ đưa ra cho bạn là một đĩa rau, thú vị thật, rồi sau đó mới là đồ ăn. Cái này thì tôi đã từng gặp nên có thể khẳng định được. Dĩ nhiên tôi vẫn nghĩ dịch vụ đó là tốt.
    Còn ví dụ của bạn về khách sạn thì tôi không care lắm vì "tea or coffee, pls" có thể là một thói quen tiếp khách nước ngoài của những người phục vụ. Hơn nữa tôi cũng hoài nghi về việc vào khách sạn 5* rồi thay cafe bằng "trà đá"... Không thể thế được.
    Tôi cảm thấy tiếc cho thầy bạn, nếu thầy bạn cư xử khéo hơn thì vẫn sẽ mua được ô mai (không hiểu sao thầy bạn già rồi mà còn thích ô mai nhỉ). Có một người bạn SG cũng phàn nàn với tôi về điều đó nhưng sau đó anh ta nói ngay "mỗi nơi mỗi khác mà".
    Trời, con trai SG mà thực sự ít nói... Tôi đã chứng kiến có anh bạn mình nói như khiếu và phải nói thật, đó là sự "lộng ngôn". Còn trách nhiệm của con trai SG thì tôi phải nói là cũng khó biết được chính xác dù tôi tin là họ làm việc hăng hái, nhưng những gì tôi thấy được chỉ là sự "nhậu nhẹt" quá mức thôi. Cái này thì tôi đã gặp và nghe kể lại nhiều.
    Chuyện con trai miền Bắc nói nhanh thì tôi phản đối vì tôi thấy là người SG nói nhanh ghê gớm, nhiều khi trong quán cafe cạnh cô tiếp viên cách 40 cm mà phải qua ba lần nói hai bên mới hiểu được nhau. Nhất là khi họ vừa cười vừa nói thì ôi thôi, đừng có mong hiểu gì cả nhé! Hơn nữa sao bạn lại bảo con trai xứ Bắc "nói không thành có"?
    Còn người cha mẫu mực của bạn thì xin phép không được đụng tới cụ vì cụ có những mấy vợ cơ mà và hơn nữa, đây là vấn đề cá nhân của bạn nên tôi không tranh luận.
    Nói láo mà chơi nói láo chơi
    Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời

  7. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là phải tránh đả kích cá nhân, còn chuyện vùng miền thì lại là khác, thế thôi.
    Còn chuyện cá nhân của tôi, tôi không nói sai và dĩ nhiên chuyện cá nhân của tôi cũng như của ai thì không phải là đối tượng của chủ đề này cũng như phép lịch sự tối thiểu không cho phép làm việc đó trong việc đối thoại bất kì nào đó giữa các bên.
    Ai ignore tôi là quyền của họ, ai cấm được. Nhưng tôi ignore ai là có lí của tôi vì tôi không thể tranh luận với người mà "tấn công cá nhân" được. Tôi nói rõ điều này. Bây giờ tôi bảo bạn "ngu dốt"... bạn có chịu được không? Hãy học cách tranh luận trước khi tranh luận đi.
    Thế thôi nhé.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chú MTĐY,
    Ngu ở đây chỉ mớ lý luận dốt nát mà chú có thể phun ra mà không biết xấu hổ.
    Chú đừng lập lờ đánh lận con đen giữa việc người khác phê bình sự thiếu hiểu biết của chú với chuyện đả kích cá nhân.

    Chú đưa ra lý lẽ, tớ đưa ra lý lẽ đập lại. Chú có giỏi thì phản bác. Dốt thì bị người khác chửi là ngu thì cũng phải chấp nhận. Nếu kô chịu, thì hãy chứng tỏ cho thiên hạ thấy mình không dốt, không ngu. Chứ kô biết làm thế nào lại giở bài ignore kiểu anh Chí ra thì đúng là chuối cả buồng.
    Biết bao chiến sỹ vô danh ngã xuống trên mảnh đất Sài Gòn Gia Định này cho độc lập tự do, nếu mà nghe được câu ''''Sài Gòn đi trước theo Pháp và về sau theo miền Bắc'''' của chú thì chắc cũng phải đội mồ sống dậy cho chú 1 bài học.
    Những cái nhìn thiển cận khác của chú tớ kô chấp, vì đó là do đặc điểm vùng miền, có thể hiểu được. Nhưng chú dám nhổ toẹt vào lịch sử đấu tranh anh dũng của miền Nam như thế thì tớ kô chửi chú kô được.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 12/02/2006
  9. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, khó giải quyết và dễ gây mất đoàn kết cho nên tôi nghĩ chúng ta nên dừng post ở đây để gìn giữ sự thống nhất giữa con người hai miền. Mỗi post thêm vào chỉ tạo ra sự offensive cho người bên kia mà thôi.
    Chúc tất cả mọi người vui.
  10. muathuHN01

    muathuHN01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Topic này bắt đầu nóng lên, nhưng thật sự, đọc vào cảm thấy nhạt nhẻo và không hấp dẫn nữa. Vì trong đây một loạt người tỉnh táo lại đi tranh luận với một người hâm !
    Theo em, có 2 cách để nghĩ về một_thơi_de_yeu:
    1/- Anh ta là một người bệnh hoạn ! Một thứ bệnh mà người bệnh không hề biết, không thể biết và không chịu biết, đó là : rối loạn nhân cách. Anh ra không hề ngu, có khi lại rất thông minh. Nhưng chỉ có điều, những gì anh ta biết thì chỉ có những điều đó đúng. Khi có người không thích nói chuyện với hắn thì hắn cho là người ta không đủ trình độ, khi hắn không thể nói lại với người khác thì hắn ignore người ta đi vì có lí của hắn. Kiểu gì thì hắn cũng đúng cả.
    2/- Anh ta nói vào đây để relax, với loại người thế này thì các bác tranh luận làm gì, có khi hắn chỉ thích chọc tức người khác để giảm stress vì đã bị người khác chọc tức rồi. Đây là loại người thích chọc gậy bánh xe thôi.
    Mà cho dù mot_thoi_de_yeu là loại người như thế nào, em nghĩ tốt nhất là các bác cho hắn nói một mình thôi. Em có mấy người bạn kiểu thế này. Đầu tiên mọi người cũng hay tranh luận hoặc khuyên bảo chân tình. Nhưng cuối cùng thì mọi người đều nghiệm ra một chân lí, với những người "rối loạn nhân cách" thì ... kệ bố nó, không nên đụng đến.
    Cuối cùng các bác hãy để nội dung ở đây đúng chủ đề nó đi, nếu thích tranh luận về người HN và người SG thì lập ra một topic khác. Để những người thật sự muốn tìm hiểu con trai SG không cảm thấy khó chịu khi vào đây.
    Được muathuHN01 sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 12/02/2006

Chia sẻ trang này