1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui nhớ trường xưa nên viết tặng các bạn hữu một bài thơ cũ

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chanlihaiphan, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ trường xưa nên viết tặng các bạn hữu một bài thơ cũ

    Thực ra tui bị trục xuất là vào tháng mười. Nhưng mà đầu tháng chín đã chia tay cùng với những người bạn tui không thể nào quên được. Tui lúc ấy bùi ngùi lắm, không biết nói gì đây. Tui soạn lại sách vở năm nhất, có những cuốn sách tham khảo tui viết chi chít chì chịt những nét bút chì, những dấu chẩm hỏi, những đoạn đóng khung, thậm chí cả những lời nhận xét nữa. Bất chợt tui bắt gặp trong cuốn triết học tập 2 (tui nhớ như in là tập 2) có ép một bông phượng khô. Tui hổng thích hái hoa nhưng mà lúc ấy trong tâm hồn xôn xao những cảm xúc rất lạ. Tui cầm bút viết và viết một mạch trong 2 giờ. Sau đó tui có sửa lại một vài lần, nhưng ấn tượng ấy, tình cảm ấy không thể nào phai nhạt. Bây giờ các em 44C1 cũng sắp lên đường rùi. Tui đọc thư nhà lại thấy nhớ trường xưa nên viết ra đây tặng lại những người bạn của tui.
    Bài thơ tháng chín

    Tháng chín về rồi hoa sữa thơm hương,
    Trang sách cũ giữ khoảng trời thương nhớ
    Cây bút viết những điều còn dang dở
    Ta lặng nghe những gì đang cách xa...!

    Tháng chín về rồi theo áo trắng thướt tha,
    Theo ánh mắt long lanh như màu nắng.
    Cơn gió nào thổi vào miền sâu lắng
    Kỉ niệm xưa trong trống vắng ùa về...!

    Nhớ làm sao hình bóng của bạn bè!
    Chỉ kịp nói cám ơn... và... xin lỗi...!
    Giảng đường quen... bước chân quen rất vội
    Tháng Chín tràn về trong nỗi nhớ thương nhau...!

    Rồi mai đây những kỉ niệm đằm sâu,
    Ô cửa xanh để ta nhìn cuộc sống.
    Đợi một ngày thu, ngàn cơn gió lộng
    Tháng chín về... tay lại nắm tay nhau!
    Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2002



    Chân lí hai phần
    [/size=10]

    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 24/07/2003
  2. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc cảm xúc dồi dào tui định viết thêm một bài thơ nữa tui vừa mới viết tháng trước tặng người bạn gái cũ : " Anh không thể quên em" Nhưng mà tui sợ về sau không ai dám đọc chủ đề tui viết nữa nên tui thôi. Ai có làm được thơ hay dở gì thì cũng cứ viết vô đi. Tui muốn đọc, muốn chia sẻ và được chia sẻ. À mà nhân tiện giải thích luôn là internet chỗ tui đắt lắm. tính tiền theo byte nên tui mặc dù rất muốn nhưng "lực bất tòng tâm" không thể vào net thường xuyên được. Mới lại dạo này bận lắm, phải chạy đi chạy lại làm bao nhiêu thứ giấy tờ không có lại bị trục xuất lần nữa thì khổ. Thông cảm giùm tui nhé!

    Chân lí hai phần
    [/size=10]
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 24/07/2003
  3. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Đức bác học ơi, size của người ta chỉ có đến 6, em đặt đến 10 là hơi quá rồi, sửa lại chữ ký đi!
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nó là Đức "bác học" mà anh nên phải như thế anh Nong àh ...
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Chân Lý hay lắm em ạ!
    Cố gắng lên, viết tiếp cái bài em định viết đi!
    Cảm giác bây giờ ở bên đó như thế nào? Mấy người bạn anh học 42c1 đều đang về nước chơi cả. Em không về à?
    Nếu lúc nào thích viết thơ lên thì cứ viết....Lucky đọc hết!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  6. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh các chị các bạn và các em đã cổ vũ cho em nhiều à nha. Em cũng muốn viết nốt ra lắm nhưng mà thui để em đăng bài khác. Vì bài kia em đã add hai đoạn cuối vào thư viện ảnh rùi. Mới cả em muốn giữ nó làm của riêng. Em đăng bài sau này là nói hộ lòng những người có người yêu đi xa. Bài này là viết tặng những người cùng cảnh thui. Em viết hôm sinh nhật nhỏ bạn ở đây. Nó có người yêu ở nhà nhưng lúc nào cũng thấp thỏm. Em viết bài này khuyên nó hãy tin vào người mình yêu. Ở nước Nga có một câu tục ngữ khá hay: " Ánh mắt ở xa thì trái tim cũng ở xa." Nhưng mà nếu không tin người mình yêu thì có phải là mình đã yêu người hay không. (chandat83 cũng nên đọc bài này nhưng có mở ngoặc là cậu cho ai mượn pass vào user của cậu zậy? sao lúc con trai lúc con gái vậy nè trời???)
    Em thân yêu
    Em thân yêu giờ em ở nước Nga,
    Con đường lớn đang mở ra trước mắt.
    Anh còn đây một nỗi buồn hiu hắt,
    Không có em nụ hoa thắm tặng ai?
    Không cùng em đến trường mỗi sớm mai,
    Rồi chuông tan... mà mình anh ngơ ngẩn.
    Tà áo trắng Việt Nam bay rợp nắng
    Mà dáng em... giờ... đã vắng xa rồi...
    Em thân yêu giờ riêng một khung trời,
    Nhớ hay chăng màu quê hương mùa hạ?
    Hoa phượng cháy trong lòng anh khát lạ,
    Cơn mưa rào xoá sao nổi ưu tư?
    Niềm yêu thương làm trĩu nặng cánh thư
    Anh chỉ mơ em về bên cửa nhỏ.
    Để tặng em bản tình ca viết dở
    Bản tình ca đôi ta xây ngày mai...
    Giờ dưới mưa anh chẳng biết chờ ai
    Đành làm dế gáy ở trong chiều rộng.
    Tiếng anh nhỏ mà vòm trời rung động:
    Em thân yêu... ngàn... vạn... triệu... lần yêu...

    Chân lí hai phần

    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 27/07/2003
  7. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá, không ngờ đấy. Tại hồi cậu đi thấy bọn chúng nó bảo câu có đọc một bài thơ nhưng tớ chưa có dịp thưởng thức ko biết có phải một trong những bài này ko đây?
    Tớ rất vui vì cậu cũng tham gia box TL. Thế là 43c1 đỡ lẻ loi rồi. Net đắt cũng ráng mà chịu nhá hihi
    Antilove, heartless, cố lên!
    Được bigsprite sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 29/07/2003
  8. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    vui quá hen . Hình như mấy bác trong box TL đều quen nhau hết thì phải . Hic hic thằng em này chẳng biết ai ngoài ... nhóc baby44TH . Thơ bác viết hay lắm , nhưng em chẳng có nhiều cảm xúc như bác đâu ? Tại sao thế nhi ? Hiiiiiii chắc tại em ... khô khan quá mất rồi .
  9. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau là cũng nhờ mạng đấy em ạ! Chứ không lẽ ở bên ngoài nhìn thấy một thằng cận cận, cao cao, đi đứng thì cứ vác mặt nhìn trời đố ai dám làm quen, còn thằng đầu chẳng có tý tóc nào mà cứ thích đi đánh bóng rổ với mấy em xinh tươi nữa chứ!
    Nhân đây cũng có bài thơ con cóc cụ:
    Khi tôi đến lớp, chưa ai đến cả
    Khi tôi đến lớp, thầy giáo đã đến rồi
    Khi tôi đến lớp, phấn còn chưa có
    Khi tôi đến lớp, tôi băn khoăn nhiều thứ...
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    tại vì thăng chăn dắt là Gay đó, he he

    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này