1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUI PHAI LAM GI KHI NHAN RA MINH DA YEU 1 NGUOI QUA CHAT ????????????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dalanhuonghp, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cho ruoukho hỏi "người thực việc thực" là như thế lào nhờ?He he he ........Cô em xinh tươi này không hiểu hôm nay ăn được cái rì vào mồm mà thở được câu hay thế?
    KoYeu_KoChet
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm như bạn gái tôi, cô ấy đã đến với tôi và TÔI YÊU CÔ ẤY...HIỀN ƠI! ANH YÊU EM , BIẾT KHÔNG ? EM Ý, LÚC NÀO CŨNG LÀM ANH NHỚ ĐIÊN CUỒNG

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  3. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    "Người thực việc thực" là gặp nhau ở ngoài đời rồi yêu nhau ở ngoài đời ấy mà. Mà này tớ cũng đã từng yêu online và rồi thì,,,hí hí
    Đời Là Bể Khổ Và Khổ Nhất Là Mê Trai
    Được Sorority_GirI sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 01/04/2003
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    yêu qua mạng net á, có sao. Tôi có một đứa bạn, cũng chẳng bao giờ tin vào tình yêu online. Nó lên mạng chỉ để nói chuyện vui nhưng mờ đùng đoành thế nào, lớ ngớ nhớ nhung rồi... hehe, hạnh phúc nhưng cũng đau khổ...vẫn đẹp. Nó có sai khi yêu như thế đâu. Chuyện . Có ai hát cho ngừi mến thương của mình online chưa...hehe lãng mạn vô cùng . Mà người ta vẫn bảo tình yêu online là tình ảo ..hờ... tôi thấy như chuyện của bạn tôi chẳng ảo tẹo nào. Có chăng cũng mờ mờ một chút.
    Tuy nhiên, bạn cũng đừng lãng mạn quá.
    Còn khi yêu chân thành và có một mối tình chân thành qua mạng thì có lo chi. chúc bạn có tình yêu đẹp nha.
    you're no need to light a slight night light on a light night like tonight
  5. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ko dam ban luan chuyen nay , ghe lam , , de xem coi moi nguoi noi dzi ????
  6. cobekinhcanhp

    cobekinhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tui là một người như các bạn đang nói đấy , Nhưng mà tui đảm bảo với các bạn là chẳng bao giờ có tinh iu trên mạng đâu , nói thiệt đấy , bởi vì khi lên mạng đa số là chỉ muốn đùa thui , như thằng người yêu tui là một vd diên hình nè , thằng mất dạy ấy tui cũng quen trên mạng đó !!!
    NHẮC LẠI CÒN THẤY TỨC KINH KHỦNG , MỜ THUI , CHẢ NÓI NỮA , CÁC BÁC POST ẢNH LÊN MANGG CHO TUI ĐI !!!
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cứ đeo 3 lô ngược rồi được sáng mắt ra mà ,khi đó biết ai là thiển cận ngay .Có gì lạ đâu
    Sống với nhau mấy năm mà còn chưa hiểu được con người của nhau nói chi trên mạng ,nói chi đến những lời lẽ vớ vẩn trên YIM với lại email.

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bác kira chỉ được cái nói đúng. Cá nhân tôi nghĩ là nếu thuần net 100% (không có tiếp xúc offline) tình bạn cũng không có chứ đừng nói đến tình yêu.
    Đấy như bác kira bác ý bảo đẹp trai bông này bông nọ, chị em cứ cẩn thận không lúc gặp offline lại hơ hơ hơ ặc ặc ặc hu hu hu thì khổ
    (chết hình như đây không phải box đùa, post nhầm chỗ rồi )
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke ,ra NNTĐ đi cậu ,trêu con gái người ta hả
    Nói thiệt á ,tui rất mộng mơ ,nhưng net nủng là tui dẹp .Chơi với nhau bạn bè vui vẻ là được chứ yêu đương là chuối .Gặp một người con gái ,nhìn ánh mắt ,nhìn nụ cười tiếng nói của em ấy mới yêu được chứ .Mà yêu một người đâu dễ ,có trăm cô xinh đẹp chắc gì đã yêu ,chắc gì đã rung động ,có khi lại chết mê mẩn bởi cái duyên của một cô rất bình thường .Thế ,net làm sao mà có được .Chúng nó chat ,chúng nó cười hi hi rồi khen là dễ thương ? Thế ngoài đời chúng nó cười he he thì sao .Ví dụ nhỏ thui nhé .
    Với lại tui theo trường phái yêu đương .....hiện thực ,cầm tay cầm chân ,hôn em ,....vân vân và vân vân ,đại loại thế mới thích chứ kiểu yêu trên net ,không lẽ kiss nhau qua cái Falling hearts trên YIM ,Ctrl-G ?? Chuối quá chứ lại
    Còn công nhận cái title của tui ,hẹ hẹ ,nói chung đặt cho nó có vần chứ không hẳn đã như hoa hường hoa hồng gì ,tóm lại cũng dễ nhìn ,cười một cái có khối em lăn ra ngất vì ........sợ

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  10. bluemoonvn

    bluemoonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    BOLD4red
    Hi everybody!
    Tui la new member thấy mọi người bàn luận về tình yêu qua mạng thấy cũng hay hay nên tui xin đóng góp một vài ý kiến.Tình yêu qua mạng cũng có thể nói là có cũng có thể nói là không.Tui cũng đã từng nghĩ là mình yêu người ta bởi vì qua mạng cũng có thể nói tui và ngưòi đó rất hợp nhau nhưng đén khi gặp nhau thì mọi chuyện hoàn toàn khác và chuyện gi` đén nó sẽ đến,tui và người đó chia tay.Đó chỉ là ngộ nhận thôi mọi người a`,thời gian đầu cũng nhớ nhưng thơi gian trôi qua mọi thứ lại trở lại bình thường thôi ma`.Không yêu ai là khoẻ nhất..........

Chia sẻ trang này