1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui phải làm gì tiếp theo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CVPH, 03/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Tui phải làm gì tiếp theo?

    Tui và người ấy học chung lớp, năm cuối rồi. Tui có tình cảm với người ấy cũng đã lâu nhưng chưa thổ lộ. Cô ấy có lẽ cũng biết điều đó. Tui đã có vài lần chở cô ấy đi chơi, về quê cô ấy vài ba lần. Cái vụ chở về quê là chở cô ấy đi chung một quãng đường thôi, tại vì cô ấy không cùng quê với tôi. Trong mắt cô ấy, tui là một người lái xe cẩn thận.
    Hôm trước, sau khi tui sửa cái máy tính của cô ấy xong, hai đứa đi uống cà phê. Trong lúc nói chuyện, cô ấy có nói đến chuyện một chàng trai bày tỏ tình cảm đến cô ấy nhưng cô ấy chỉ coi người đó như là bạn bè thôi. Đến lúc nói về chuyện xe cộ, tui có hỏi rằng tui chở cô ấy đi như vậy thì cô ấy ngồi đằng sau xe có yên tâm không. Cô ấy nói rằng chỉ có một điều là tui ngồi chiếm hơi nhiều chỗ mà thôi. Tui hỏi tiếp (thổ lộ) vậy cô ấy
    có muốn tui làm người lái xe cho cô ấy hay không thì cô ấy bảo tui rằng hãy để cho mọi chuyện diễn biến tự nhiên như nó vẫn thế.
    Chưa hết, trước khi tui hỏi cô ấy cái câu quan trọng ấy, cô ấy nói rằng cô ấy thích ngồi sau xe hơn là lái xe. Nhưng sau khi tui phát ra câu hỏi đó thì cô ấy lại nói rằng thực ra cô ấy thích tự lái xe hơn.
    Mong các bác góp cho tui chút ít ý kiến đi. Tui nên làm gì tiếp theo? Cảm ơn các bác nhiều lắm!
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chuyện khó hỉu thế
    nhưng nếu sau khi phát ra cái câu quan trọng rồi mà cô ấy lại bảo là thích tự lái xe hơn thì.....có lẽ bác thất bại rồi...
    hãy đẻ mọi chuyện diễn biến tự nhiên như nó vẫn thế---->ý cô ấy là 2 người cứ tiếp tục là bạn tốt của nhau như hiện tại
    em đoán thế...nếu có sai xin bác bỏ qua
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  3. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nghĩ hơi khác bác tintac. Trường hợp này của bác CVPH là khả quan đấy chứ Tôi nghĩ có lẽ cô bạn này cũng đã có cảm tình với bác rùi, chỉ có điều cô í nghĩ con gái cần phải kín đáo thôi. Cô i'' tâm sự với bác rằng có chàng trai tỉnh tò với cô í mà cô í chỉ coi là bạn là ngầm bắn tin với bác rằng cô i'' vẫn chưa cùng ai, cửa để ngỏ cho bác đấy. Bác hỏi cô í rằng có muốn bác làm người lái xe cho cô í ko, tôi tạm hiểu rằng bác ngầm ý người lái xe suốt đời, đúng ko ạ? hihi câu hỏi đó nhạy cảm lắm, tôi nghĩ cô bạn bác là người sâu sắc kín đáo, cho nên cô í ko thể tỏ ra vồ vập mà nói có ngay được, chuyện lúc trước nói thích có người đèo với lúc sau nói thích tự đi xe chỉ là nói cho có chuyện thôi, ko ý nghĩa quan trọng gì đâu. "Để mọi chuyện diễn tiến như nó vẫn thế" - đúng quá còn gì, tình cảm hai bên đang tiến triển tốt đẹp mà, liên tục phát triển đi thôi bác thân mến ơi.
  4. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời cho bạn chính là lời cô ấy nói đó! "Hãy để mọi thứ diễn biến tự nhiên đi!" Bạn đang có những cơ hội cho mình, nhưng có lẽ chưa đủ để đi xa hơn tình bạn. Hãy học cách chờ đợi đi, rồi một ngày nào đó cơ hội tốt đẹp sẽ đến
    Chúc bạn may mắn!
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cũng như nhiều ý kiến của mọi người ở đây, Chop thấy cô bạn gái ấy chắc cũng có ý với you nhưng chưa sâu đậm gì cho lắm. Chắc cần phải có thêm thời gian để biết rõ tình cảm của nàng hen. Mà đã là đấng nam nhi thì chờ đợi thêm nữa có xá gì , phải không? Bây giờ việc you phải làm là vẫn giữ mối quan hệ như hiện nay với bạn ấy, rùi mọi diễn tiến thế nào thì hãy lên đây liên hệ với bà kon trên này để tư vấn cho bạn tiếp. Thân và chúc bạn vui vẻ.
       ¯¯¯¯»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«¯¯¯¯
    Thùy Dương ơi !
    Đừng quên bờ cát trắng...
     ____»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«____
     


  6. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là như vậy ........ Tiếp tục chờ đi " hãy để nó tự nhiên "" .. .cái gì đến nó sẻ đến !!!
    Nếu uh vôi vàng quá thì sẽ ko nên cơm cháo gì đâu !
    Cái gì của mình thì chắc chắn nó sẽ thuộc về minh thôi mà !

    Có những lúc say mềm bên bàn nhâu./
     Anh vô tình cầm đũa viết tên em 
     
  7. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Cảm ơn các bác nhiều lắm. Thực sự, tui cũng nghĩ cần phải có thêm thời gian, không việc gì phải vội.
    Tui là người học cùng lớp với cô ấy. Cho đến gần đây, mối quan hệ giữa tui và cô ấy đã gần gũi hơn trước. Cô ấy đã nhờ tui mua máy tính ( vốn là thứ mà cô ấy không biết nhiều). Còn bây giờ, tui là người mà cô ấy cần mỗi khi cái máy tính trục trặc, dở chứng.
    Sau cái đêm mà tui hỏi cái câu hỏi đó, cô ấy bỗng trở nên lạnh lùng với tui, không tỏ thái độ gì rõ ràng. Khi tui đến cài đặt chương trình máy tính, cô ấy không tỏ ra vui vẻ gì nhưng cũng không tỏ ra phản đối.
    Tui định không gặp cô ấy vài ngày, có thể là một tuần để xem thái độ cô ấy ra sao. Vậy có được không? Mong ý kiến của các bác. Cảm ơn các bác nhiều lắm.
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chả biết ai sao, chứ theo Chop thì chắc cô í "sợ " you gùi. Theo Chop là thế, một khi Chop không thích một người nào đó, và biết người ta có ý với mình thì Chop sẽ tự động tránh xa và hạn chế những hành động có thể gây hiểu lấm ở đối phương.
    Nhưng... ở đây, cô ấy vẫn nhờ vả you mua máy tính giùm, chả khác gì tạo điều kiện cho hai người gặp nhau thường xuyên hơn sao? chà, khó nghĩ wé.Cũng có khi đã có cảm tình với you rùi nhỉ, nhưng làm cao giá một chút, hehehe.... Ôi, cùng là con gái mà chính Chop cũng thấy con gái khó hỉu nữa? Chờ ý kiến của bà kon vậy, hehehe...Số đông chính xác hơn muh.
    Thùy Dương ơi!!! Đừng quên bờ cát trắng...
    ...^0^...^0^...^0^...
  9. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Có vể như mọi chuyện tạm ổn rồi. Bây giờ, tui và cô ấy lại quan hệ bình thường như trước, không còn sự lạnh lùng ấy nữa. Tui và cô ấy đều đang làm đề tài nghiên cứu khoa học. Tui biết chắc chắn sẽ có chỗ cô ấy bị bí nên quyết định giúp cô í. Mới đầu, cô í đâu có chịu thừa nhận bị bí chỗ đó (hồi còn lạnh lùng í mà) nhưng rồi hôm sau cô í đã chịu để cho tui giúp giải quyết cái vấn đề đó. Ừ, mà cũng có mấy đứa bạn trong lớp nói rằng đôi khi không thể hiểu nổi cô í ra sao nữa.
    Thôi, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, các bác nhể. Dù sao đi nữa, tui cũng rất vui và cảm ơn các bác đã giúp tui trong cái chuyện này. Còn bác nào có í kiến gì thì gửi cho tui với, hén?

Chia sẻ trang này