1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui phải làm sao bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HIHIHOHOHEHE, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HIHIHOHOHEHE

    HIHIHOHOHEHE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui phải làm sao bây giờ?????

    Câu chuyện bắt đầu từ cách đây 2 năm 3 tháng vào không biết bao nhiêu ngày(tôi cũng không nhớ roc nữa!)Chỉ vì đến muộn có gần 5 phút,thế mà cho dù cậu đã năm nỉ gẫy lưỡi mà bác bảo vệ vẫn nhất quyết không cho cậu vào.Vậy là lại có một buổi sáng chán ngắt và tẻ nhạt đến với cậu!Sau khi đã đi bộ lang thang moi hết cả chân mà cũng còn lâu mới hết giờ học.Mà giờ này thì không thể về nhà được,giờ này mà về thì thể nào mẹ cũng thắc mắc ghê lắm,thôi thì không về là hơn!Cuối cùng chẳng biết làm gì cậu quyết định vào hàng internet.Cậu phân vân mãi vì ccậu mới biết đến internet nên lên mạng ngoài việc chat cậu chẳng biết làm gì khác cả(mà với cậu thì những câu chuyện trên mạng chẳng thể nào mà tin được!)Nhưng lạ thật sao hôm nay mãi chẳng có ai chat cùng cậu thế nhỉ!Cậu đã bắt đầu cảm thấy chán và chuẩn bị đứng dậy ra về.Thì bỗng có một mặt cười hết sức "dễ Xương" suất hiện(biết đó chỉ là một tiện ích của yahoo messenger mà không hiểu tại sao cậu vẫn thấy"dễ xương" lạ)chính nó đã giữ cậu lại hàng net lâu hơn.Và hai ngườ bắt đầu nó chuyện hết sức vui vẻ.Họ nói chuyên hợp nhau đến nỗi mà khi cậu bé nhìn lên đồng hồ thì giờ học đã hết từ bao giờ.Cậu bèn chào cô bé và đi về.Hôm đó về cậu bị mẹ mắng cho một trận vì tôi đi học về muộn nhưng cậu không hề thấy hối tiếc vì đã được quen cô bé!Từ đó cậu chăm lên net hơn,không gặp được cô bé thì cậu viết mail cho cô.Họ vân mail cho nhau gân như hàng ngày.Thế rồi bỗng nhiên cố bé không mail nữa,mằc dù rất thắc mắc nhưg sau nhiều lần mail mà không thấy cô bé mail lại.Cậu bé nghĩ cô đã chán rồi nên thôi.Câu cũng dần quên cô bé.Nhưng hơn nửa năm sau,khi đang chat với mấy người bạn,bỗng có một nick lạ vào chào câu.cậu lấy làm lạ vì cậu đâu có vào room nào đâu mà sao người này lại biết nick cậu nhỉ? Sau một hồi nói chuyện cùng với việc cô bé nhắc lại những chuyện xưa,câu đã lơ mơ nhớ ra là đã từng chat với cô bé rồi.Và hai người lại chat với nhau hết sức vui vẻ.Mặc dù rất thắc mắc nhưng cậu không muốn hỏi là nửa năm qua cô "đi đâu mất" vậy!Từ đó họ chat với nhâu nhiều hơn và rồi họ hẹn gặp nhau.Cuộc gặp gỡ đã diễn ra hết sức tốt đẹp,kết thúc bằng một chầu kem mà nó đã làm cho cậu bé viêm họng mất mầy ngày.Và tình cảm của hai người ngày càng trở nên thân thiết!Thế rồi bỗng nhiên cô bé không gọi cậu là anh nữa mà lại gọi cậu là "bố",mặc dù rât thắc mắc nhưng cậu vẫn nhận cô bé làm con.Từ đó cậu luôn qua tam chăm sóc cô bé như một đứa con gái bé bỏng của mình!Chính từ sư qua tâm đó mà cậu thêm hiểu ra nhiều điều về cô bé,và rồi không biết từ lúc bào có một tình cảm rất lạ trong cậu.Cậu biết nó không đơn thuần là tình bạn nhưng nó là gì thì cậu cũng chưa thể địnhn nghĩa nổi.Thế rồi cậu cũng nhận ra đó chính là tình yêu.Nhưng trong thòi điểm hiện nay cậu chưa thể nói ra điều đó với cô bé được.Vi cô bé đang còn kỳ thi DH rất quan trọng ở phía trước!Cậu định cứ giữ kín vậy cho đến khi cô bé thi xong.Nhưng rồi trong 1 lần nói chuyện cậu bé đã lỡ nói ra lf mình đang yêu một người.Tính tò mò nổi lên và cô bé đã tìm mọi cách để cậu nói ra người đó là ai.Và khi biết người đó chính là mình thi cô cảm thấy hết sức sửng sốt!Từ sau buổi nói chuyện đó không thấy cô bé liên lạc gì lại,cậu bé tự trách mình đã không kiềm chế được mình để nói ra chuyện đó vào lúc này.Nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của cô bé.Rồi một tuần sau cậu nhận được một bức thư rất dài của cô bé.Cô cảm ơn cậu rất nhiều về những gì cậu đã mang đến cho cô,cậu đã làm cho cố thấy tự tin vào mình hơn.Cậu đã cho cô thấy cuộc sống của cô thực sự vẫn có ý nghĩa trên cuộc đời này,cô thấy rằng ngoài mẹ ra trên đời này vẫn có người thực sự yêu thương cô.Vì cô luôn tự ti với hoàn cảnh của mình.Khi cô chưa ra đời cha cô đã bỏ hai mẹ con cô đi theo một người đàn bà khác.Ấu thơ trong cô luôn là những ngày tủi nhục!Cô luôn bị bạn bè trêu trọc,cô luôn mặc cảm vì mình là một đứa con không có cha!(mà việc đo đâu phải lỗi của cô chứ!)Từ khi quen cậu bé cô đã thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn.Cô hiểu tình cảm của cậu bé dành cho mình,nhưng cô chưa thể sác định rõ được trong tim cô cậu bé có phải là người duy nhất!Mà quan trọng nhất bây giờ là kỳ thi DH sắp tới.Họ hứa với nhau là sẽ thi đỗ,còn mọi việc cứ để cho thời gian sẽ trả lời tất cả!

    Và giờ đây khi mọi chuyện thi cử đã xong.Câu bé có đặt lại vấn đề thì câu trả lời mà câu nhận được vẫn là: "em chưa biết rõ tình cảm của mình".Cậu bé thật không thể nào hiểu nổi,chẳng nhé tình yêu khó xác định vậy ư!
    Nếu các bạn ở trong trường hợp của cậu bé này thì các bạn sẽ làm gì?



    [size=]?????????????[/size=5]
  2. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tức là vẫn còn cơ hội chứ sao !
    Nhưng việc nắm bắt được cơ hội là khó lắm đấy. Bạn phải làm gì, làm cách nào ?
    Tui cũng đã có lúc như bạn.
    Nhưng đến bây giờ, tui nhận thấy rằng.
    Bạn không nên quá chi phối tới việc chạy theo và thể hiện tc của mình. Cái quan trọng là làm cách nào để hấp dẫn người ta. Thay vì nghĩ nhiều, hãy một lần đi, khẳng định bản thân mình trong cuộc sống. TC đích thực sẽ đến cùng những nỗ lực của mình mà.
    HOATUYETMUAHE
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà khuyên người ta như thế . Mình nghĩ là bạn nên suy nghĩ lại đi vì không có tình yêu qua nét đâu. Đừng mơ mộng nữa
  4. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cậu Hiho... gì đó ơi, tớ thấy cái câu nói của cô bé ấy chưa nói lên được điều gì cả. Cậu phải để ý thái độ, cử chỉ của cô bé ấy xem có đèn xanh nào được bật lên không. Nhưng tớ cảm thấy là 70% là tiêu rồi: cậu còn phân vân không biết mô tê ra sao có nghĩa là chả có đèn nào bật lên cả (hoặc là khả năng bắt sóng của cậu quá kém).
    30% còn lại có thể là cô ấy cũng hơi thích cậu, nhưng mà hoàn cảnh gia đình (cha bỏ mẹ), và xã hội (bạn bè trêu chọc) làm cho cô bé rất nghi ngờ lòng chân thật của người khác (đặc biệt là đàn ông). Trong trường hợp này trước tiên cậu phải gây dựng được lòng tin cái đã (cần thời gian).
    Dù trong trường hợp nào thượng sách vẫn là lùi lại 1 bước: vẫn quan tâm như 1 người bạn tốt nhưng đừng đả động đến vấn đề tc nữa. Thỉnh thoảng thể hiện 1 vài sự quan tâm hơn mức bạn bè (cái này cậu phải tự nghĩ ra, nhưng đừng có quá lố nhé), xem cô có đáp lại không (cần có khả năng quan sát tinh tế). Nếu sau 1 thời gian không thấy khả quan, thì hãy chấp nhận chỉ làm 1 người bạn thân thôi. Đừng có "kiên trì" không đúng chỗ, kẻo sau đó làm bạn cũng khó đấy.
    Chúc may mắn.
    --Pippin
  5. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Làm gi` có chuyện cô gái đó không biết tình cảm thật của mình . Hình như bạn và cô ấy đã đi chơi với nhau rồi phải không
    Mình nghĩ bạn phải xem xét lại thái độ nửa vời của cô ta
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  6. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thế nửa năm không chat với cậu thì cô ấy làm gì, ...có bao giờ cậu muốn biết không, ...đang vui vẻ thì bỏ đi, và sau đó lại quay lại .... why????? gặp rồi, đi chơi rồi, ăn kem đau cả họng rồi, ... nhưng có lẽ chỉ có vậy thôi. Con người ai chẳng biết rõ là mình thích gì! đôi khi không muốn làm đau lòng người khác thì có thể nói như vậy để tránh né thôi, cũng có thể ăn thì no cho thì tiếc, .... còn chuyện tự ti và mặc cảm thì cô ta mặc cảm là không có cha thôi, cô ta có mặc cảm là mình xấu xí, hoặc thiếu hụt cái gì đâu. Đó không phải là lý do chính đáng. Thôi, hỏi thẳng thêm lần nữa chẳng có gì ngại cả vì bạn đã hỏi một lần rồi. Nếu không được thì tuyên bố từ nay chúng ta là bố con, ...và quên đi. ...
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  7. HIHIHOHOHEHE

    HIHIHOHOHEHE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui đã hỏi thêm một lần nữa rồi,đúng hơn là tui nói: "tui không thể yêu một người con gái mà không hề quan tâm đến mình như vậy,chúng ta hãy mãi làm bạn của nhau nhé!"Nhưng cô bé không chịu như vậy.Làm người yêu thì chưa được,làm bạn cũng không xong,vậy thì cô bé muốn gì đây nữa???
    [size=]?????????????[/size=5]
  8. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    NGUY HIỂM!!!! NGUY HIỂM!!!! NGUY HIỂM!!!!
    Bạn gặp phải 1 Chuyên Gia Đào Mỏ chính hiệu. Hay ít ra là 1 cô nàng thích sự quan tâm chiều chuộng nhưng thiếu trách nhiệm cả với bản thân và với người khác. Liệu bạn có muốn yêu 1 người như vậy? Nghĩ cho chín nhé!!!
    Nhưng thôi, theo kinh nghiệm của tớ thì cậu vẫn sẽ lao đầu vào thôi. Chúc may mắn (you''ll need it).
    --Pippin
    P.S. Khi nào vỡ mộng tớ sẽ khao cậu 1 chầu bia
    Cheers
  9. HIHIHOHOHEHE

    HIHIHOHOHEHE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thi sự việc cũng đã sáng tỏ.Bạn đã đúng Pinpin à.Có thể nói cô ấy đúng là một chuyên gia đào mỏ.Ban biết cô ấy nói gì với tui không:

    mylove: may hom nua anh dua em di ep toc , sap toi em di lam roi ( dai loai la nhan vien maketing ) ma de toc 2 ben e ko dc , ma ngoai kieu nay ra nguoi ta chang biet de toc kieu nao nua , cat ngan thi me ko cho , tot nhat la di ep toc
    mylove: dua em di nhe
    mylove: dieu kien cuoi cung day
    mylove: ok?

    hehe mà tất nhiên tiền là do tôi trả rồi.Mọi người nghĩ vậy thì có thể chấp nhận được không?Tôi thì không thể chấp nhận được!Cũng may là cô ấy cho tôi biết khi còn chưa qua muộn.Dù rất tiếc nhưng tôi cũng phải nói lời chia tay thôi,không thể níu kéo được nữa rồi.
    Ha ha mối tình đầu rút cuộc lại như vậy đây!

    [size=]?????????????[/size=5]

Chia sẻ trang này