1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUI SỢ CON TRAI HÀ NỘI LẮM,CÓ AI LÀM THAY ĐỔI ĐƯƠC ĐIỀU NÀY TRONG TUI KHÔNG?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maytim1983, 20/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhão nhoét à, bạn gặp phải thằng sở khanh đểu giả nào rùi, hic, xương quá ! Cố gắng sống vào, ở đời này có luật hết cả đấy, cứ yên tâm nhé !.......
    Nhão hay không à ? Chó sủa cũng phải còn biết đó là người quen hay không , huống chi chúng ta là con người bạn !!!
    I miss you like crazy !
  2. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ui cha mây tím.................sành điệu quá ta, haha !
    Thế con trai mà cứ chưa gặp bạn thì sẽ ................. chưa là con trai à, haha ! Hic hic, tội nghiệp thay cho những..............ai chưa là con trai ..................của Mây Tím , !
    Thế bạn ............cho những ông kia là ................con trai mấy lần rùi hả !?!
    I miss you like crazy !
    Được summer_doll sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 27/09/2002
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    To:maytim... Lúc đầu khi đọc bài của bạn , mình thấy sự hiểu lầm về con trai HN như thế là cũng dễ có thể thông cảm vì bạn đã gặp phải 1 anh chàng quá củ chuối ( mà hơn nữa anh ta lại ko phải là người Hn ). Nhưng càng đọc mình càng thấy suy nghĩ của bạn có vấn đề đấy . Tại sao bạn cứ phải nhắc đi nhắc lại cái tội của anh chàng đó là gặp nhau lần đầu mà ko chịu trả tiền? Chảng lẽ trong suy nghĩ của con gái ĐN , thước đo lịch sự và ga lăng của con trai chỉ là phải trả tiền cho con gái à ? Ko ngờ bây giờ vẫn còn những suy nghĩ kiểu như này đấy . Ko cần phải cay cú người ta đến mức như thế đâu maytim ạ. Cũng nên ngó lại mình 1 chút , có mỗi 1 chuyện cỏn con như thế mà cũng phải lập cả 1 cái topic để xỉa xói người ta thì không đáng đâu. Lại còn vơ đũa cả nắm nữa chứ. Người ta la vcon trai Phú thọ thì sao chứ , có đáng để bị nói như thế ko ?
    To:jane-july: mình không hiểu là bạn có bị con trai HN gây ra chuyện gì không mà phải cay cú nói con trai Hn ko tiếc lời như thế . Người ta thường nói" không ản được thì đạp đổ' , có chuyện gì với 1 thàng con trai Hn thì nên lấy đấy làm kinh nghiêkm cá nhân đi, chứ đừng đưa lên thành topic cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, không hay ho gì đâu. Khi đọc được các bạn nói con trai Hn như thế , mình nhận xét là con gái Đn bảo thủ thì các bạn có chấp nhận được ko?
    To:lucabrady viết hay lắm, 5* cho chất lượngvà trí tuệ của con trai HN
    me, myself and I
  4. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chào ! Lãng quên ? Cái gì sẽ bị lãng quên, có thể là một................cái gì đó.....là ....một cái gì đó ! !
    Nhưng có những cái nhớ, nhớ nhiều, nhớ lâu, và chẳng thể nào quên được, nó để lại một ấn tượng cực xấu trong tâm chí người khác về một con người...................thực, mà có mấy ai nhìn một cái là biết ngay, có khi đến lúc chết người ta mới hiểu ra tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài !!!
    Thế có ai có cách nào để '' lái '' nó không nhỉ ? Tui không có '' sáng kiến đó '' ! Vì vậy, xin phép, tôi chỉ nghĩ rằng đây là một topic, cứ nói ra, nói xem ai biết '' thật '' , '' giả '' thế nào !
    I miss you like crazy !
    Được summer_doll sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 27/09/2002
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    uiiiiiiiiii..........thế sao tui cũng wen nè sao người ta lịch sư thế thôiiiiiiiiiii thế thì sợ lắm nhỉ thôi bye đi ko thì cít fải hông nào
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Phuonganh-nb viêt cái gì đấy?
    me, myself and I
  7. sinhvienbkhn

    sinhvienbkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Các u có biết không?Dạo trước tui đi chat ,tui có quen 1 người ở hà nội ,là dân ngoại thương đàng hoàng nghen! Tới ngày sinh nhật tui ,boy đó ngỏ ý là sẽ vào ,tui cũng đồng ý(vì quen nhau cũng đã lâu).Nhưng sự thật thì ,trời ui ,tui thất vọng dễ sợ luôn.Về ngoại hình thì măc dù boy đó xấu ,nhưng tui không quan trọng ,còn về tính tình thì....................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Có nhầm ko hả em. Chắc là hắn ko phải dân Hà Nội đâu. Sao ko sang BKHN tìm bạn nhi? Bảo đảm với em rằng ai cung galang chò dù người đó nghèo hay khá giả
  8. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hìhìhì, princess of the hell ( why isn't it the heaven nhở???), mình bít là khi nói thế thì sẽ....gây phản ứng mạnh đến bàn dân thiên hạ lém, nhưng mà....kô phải congái khi nói cái gì ra là không có lý do đâu, mình không bít là you nghĩ cái gì , phải chăng đã vơ đũa cả nắm rồi không nhỉ??Nhưng kô trách you nói mình bảo thủ được vì mỗi người co lý do của họ để nhận xét về một người khác, cả you cũng vậy và mình cũng vậy...Nhưng kô phải mình vì một anh chàng Hn vớ vẩn nào đấy mà làm thay đổi cả quan niệm về dân con trai Tràng An vậy đâu, vì dù sao....trong dòng máu mình có hơi của người Hn mà...nên ai dại gì đi chửi chính họ hàng nhà mình bao giờ đâu, chẳng wa, cái the past kô mấy dễ chấp nhận đã biến con người ta thế đấy ( kô phải vì bị anh chàng người Hn nào lucky xõ mũi đâu, chiên í tầm thường wá!!) mà là.....tế nhị lém nên....you đừng nổi cơn tam bành lên như vậy nữa nghen vi lời nhân xét vừa rồi của mình dành cho maytim chỉ là nhận ra được điểm chung...con giai Hn phải chăng la phong độ lịch sự như người ta thường nói hay không?? Mình nghĩ....tự do ngôn luận là điều chính yếu nên nói lên chút suy nghĩ của mình thui, nào ngờ.....mà you bảo mình bảo thủ cũng được --->>đó là nhận xét của you về mình, mình xin cháp nhận lĩnh hội......nhưng pls look out, ở đâu cũng có anh hùng, hì,nên ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên hít mừh, đúng không???
    Bái phục bái phục nhận xét của you
    DNBT
    Love is not finding a perfect person.It's about seeing an imperfect person perfectly!
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tuần ba lần tui phải vào trong khu BK học, thế mà có phát hiện được ai như sinhvienbkhn nói đâu. Bình thường thôi !!!

    có em là thế gian thêm một ngày thắm

  10. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Là vì em chưa gặp anh, nhất định em sẽ thấy anh ko bình thường
    sin mori****a
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này