1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tủi thân... ngoại tỉnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuotcoihn, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAPPYGHOST1234

    HAPPYGHOST1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ thế này..mạn phép nói 1 câu..người lớn trên này lo việc con cái lấy người ngoại tỉnh cũng ngại vì đoạn con cái mình khổ thôi..cụ thể hơn là thế này mọi dịch vụ chăm sóc sức khỏe ..mọi thứ tốt nói chung đều tập trung ở các thành phố lớn vậy ví dụ như con bạn lấy được người ngoại tỉnh thì dù ốm đau bệnh tật của hàng xóm người nhà bạn lên (của nhà mình thì không sao) ..bạn cũng phải chăm sóc ,nếu chăm sóc không tốt họ về kêu ca với những người xóm nữa vậy bố mẹ của đối tác bạn sống làm sao được với làng xã..vậy khổ là khổ đoạn đó đấy..ngại là ngại đoạn đó đậy chứ không phải là các cụ phân biệt này nọ đâu ( tuy nhiên cũng có 1 số cụ nghĩ phân biệt thât) .Chẳng qua các cụ thương con dù trai hay gái cũng ngại con khổ mà thôi ...Ôi vĩ đại sao tấm lòng người làm mẹ làm cha ..Đừng trách họ làm zì ..khổ thân họ

Chia sẻ trang này