1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tủi thân... ngoại tỉnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuotcoihn, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    tốt quá, có những người thế này thì còn gì bằng, phải biết luôn tụ hào về bản thân , về nơi mình đã sinh ra , có như vậy mới làm vẻ vang quê hương mình chứ, dân Hà Nội nhiều người còn thua xa họ, thế mà lại còn tỏ vẻ là người TRÀNG AN , thật là thất vọng .
  2. song_nhu_anh

    song_nhu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trong CMT có ghi tôi nguyên quán HN, vậy có được gọi là dân HN k?
    Nhưng tôi chưa bao giờ thấy có sự khác biệt giữa HN và các tỉnh khác. Ở Hn cũng có những thằng k có văn hoá và ở ngoại tỉnh cũng có những người có văn hoá.
    Tôi tôn trọng những người có văn hoá và tôi yêu nơi tôi sinh ra(bản thân tôi thấy HN đẹp). Chứ tỉnh với Hn thì có gì khác nhau đâu
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tui cung chẳng phải là người hà nội...!
    nhưng tôi thấy bố mẹ của cô Hà này chẳng đáng là người hà nội...Hà Nội gì mà ăn nói chẳng có suy nghĩ gì cả.....!
    còn anh Bình này chẳng có gì cần phải lo lắng ....yêu nhau...rào cản....vượt qua .....thì cưới nhau .bằng không ....thì chấm rứt .....khỏi mệt đời nhau.....tôi ghét nhất là bị xúc phạm danh dự như thế....!tôi vẫn luôn ngẩn cao đầu và tự hào về quê hưông tôi....nơi những hạt lúa đã nuôi tôi lớn lên...
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng như bạn thì người ngoại tỉnh chả bị tiếng xấu như thế đâu. Tớ thấy các đồng chí mồm loa mép dài ở đây toàn dân Hà Nội.. bao gồm cả tớ... he he..
  5. bubles

    bubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào mạng đọc bài này tớ cười suốt. Hay nhất là cái đoạn về bản. Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Hihi.. Mình cũng là người HN, khoảng 4-5 thế hệ rồi không biết có được gọi là gốc chưa. Mình thì chưa bao giờ có ý nghĩ này và phụ huynh mình cũng vậy. Có lẽ vì gia đình mình phần đông làm nghề giáo từ vài đời nay, không giàu có và cũng chẳng bon chen. Mình có biết một vài gia đình khác cũng như vậy. Họ là người HN. Họ sống không khoa trương, không ồn ào. Họ cũng có những thông gia người các tỉnh. Trong cuộc sống hiện nay, việc những thanh niên các tỉnh ra HN học, ổn định cuộc sống và khẳng định mình không phải là hiếm. Những người như vậy mình rất tôn trọng vì họ thật sự có ý chí. Và họ thực sự hoà vào cuộc sống HN, lập gia đình với những người HN. Nhưng với cha mẹ họ thì sao, các cô dâu HN bị xét nét đủ thứ, thường xuyên bị mát mẻ rằng thứ này thứ kia ở quê có lẽ không xứng với gái HN...Vậy lý do vì đâu? Phải chăng là họ mặc cảm? Cũng những cô gái trong các gia đình đó lấy chồng HN thì có cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Cha mẹ hiểu và tôn trọng con cái. Theo mình ai cũng tự hào về nguồn gốc, quê hương mình. Nên chăng mọi người hãy tôn trọng những gì mình có, tôn trọng mình và cả những người xung quanh.
  6. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải tay mình (~ Chẳng phải tay "ông")
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Bạn đừng có nghe bọn nhà quê nó lừa Ngày xưa tớ cũng ngây thơ như bạn, nhưng giờ khôn lên rồi, khi nào tớ ế chồng tớ sẽ lấy ngay được một anh nhà quê tầm tầm.. yêu tớ vì tớ là dân Hà Nội dù tớ chả phải là dân gốc
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, tớ nhìn thấy rất nhiều bà mẹ chồng nhà quê đối xử với con dâu không đáng làm mẹ chồng chút nào. Khổ thân mấy cô nàng không phân biệt tốt bụng ấy
    Mấy đồng chí HN tốt nhất cứ để mấy đồng chí nhà quê tìm hiểu nhau, đừng có mà chen chân vào làm gì cho vất vả. Xung đột văn hoá là phiền phức lắm đấy, đánh nhau chảy hết cả máu ra đường chả ai cứu được đâu.. he he..
  9. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    , mất hết cả ấn tượng... té đi học đã...
  10. song_nhu_anh

    song_nhu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác niced4ys phân biệt chủng tộc kinh quá nhỉ, thế bác còn tiêu chuẩn gì để kén chồng nữa k để em ra ứng cử nào . Lại sắp có cuộc chiến HN vs NT rồi, bó tay

Chia sẻ trang này