1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tủi thân... ngoại tỉnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuotcoihn, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    K ai được chọn nơi sinh ra cả...Nên cái nguồn gốc của mình là cái đáng để mình trân trọng..Còn sống ở đâu cũng vậy thôi, quan trọng là ở bản thân mình
    Tôi ở Hnội 6 năm rồi, chưa bao giờ thấy phải tủi thân hay phải chối bỏ cái nơi mình sinh ra để nhận cái mác Hnội rởm cả
    Luôn tự hào vì là người Thanh Hoá !!!
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng người Hn, tớ chả phân biệt gì cả. Tớ lại còn yêu 1 đồng chí ngoại tỉnh nữa chứ. May mà nhà đồng chí ko có kiểu xét nét gái HN là thế này thế kia...Mà nhà mình mang tiếng ở Hn nhưng còn kém xa nhà đồng chí ấy he he
    Tớ khoái nhất đoạn đi ngựa và vác ống bương. Phải mình thì chắc mình cũng nhịn (tạm thời chưa đủ can đảm để phản ứng tại trận) cho đến lúc ra khỏi nhà như cô bạn ở trên nhưng cạch từ sau khỏi đến đó nữa.
    Tớ biết nhiều nhà ở Hn kén dâu rể ko những chỉ coi việc ở HN hay ko mà còn việc nhà nó có môn đăng hộ đối ko. Chẹp những nhà đó tớ cóc dám vào he he..
    Với tớ Hn hay ngoại tỉnh chả quan trọng, miễn là người có chí, yêu mình.
    Quên mất hình như mọi người đi lạc chủ đề, bạn chuot coihn định hỏi ý kiến mọi người, thế mà chả ai cho lời khuyên toàn thấy đập nhau tơi bời thế này.
    To chuot: bảo bạn ấy tự tin lên, con trai phải có bản lĩnh chứ. Nhưng nếu là tớ mà nhà đấy tiếp tớ kiểu hỏi xóc hay xúc *** đổ đi là tớ biến luôn, khỏi lăn tăn đấy
  3. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái đà này thì lại ối người tủi thân vì mình là người Việt Nam, bởi vì lấy chồng ngoại mẹ chồng ngoại chê dân Việt không được văn minh. Đừng có tủi thân vì mình là ngoại tỉnh hay không ngoại tỉnh. Chừng nào mình vẫn còn là mình thì không nên tủi thân. Mình không còn là mình nữa thì mới tủi thân. Nhà tớ ở HN cũng được 3 đời mặc dù gốc gác dân xứ bọ. Đến đời tớ thì cái gốc cũng nhạt lắm rồi. Kể ra mà nói thì cũng được coi là người HN. Vợ tớ là người ngoại tỉnh thế nhưng chẳng bao giờ nghĩ là mình hơn cô ấy cả. Đất Việt mình mỗi vùng đất mỗi miền quê đều có cái hay của nó. Chúng ta nên tự hào chứ đừng tự ti về nguồn gốc của ta. Sau này đến thời con tớ chúng nó không khóe còn sinh sống ở khắp thế giới đến lúc đó mà con tớ kêu tủi thân là nưừoi Việt thì tớ đánh cho nhừ đòn ấy chứ lị.
  4. chuotcoihn

    chuotcoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn mình cũng giỏi, nhanh nhẹn, có tiền tài, danh vọng. Nó yêu cô bé kia từ hồi học đại học, chúng nó yêu nhau lắm nhưng gia đình cô bé kia nhất quyết phản đối.
    Mình đã bảo nó là hãy làm cho gia đình nhà kia sáng mắt ra bằng chính khả năng của mình. Hy vọng nó làm được điều đó.
  5. tomboy_hn

    tomboy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không phải người HN, nhưng đã ở HN hơn 10 năm rồi. Nhớ lại hồi mới đi học đại học, tụi bạn học cùng hỏi nhà mình có xa không, mình bảo xa lắm đi ô tô rồi mất nửa ngày đi bộ mới tới (hề hề, đến lúc chúng nó lên chơi, thấy nhà mình giữa phố, chúng nó bảo mình lừa..... ) rồi đi chơi, nhiều thằng về bảo là ở đó thích hơn là ở HN chật hẹp.
    Lớp ĐH của tớ chỉ có mấy người là ngoại tỉnh, đến giờ đều thành đạt ở HN cả, có thằng lấy vợ người HN có vấn đề gì đâu chứ.
    Đúng là mấy bà già cổ hủ, lạc hậu, gìn giữ cái gì không biết............
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Khoe gì mà sạn.... keke
  7. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện gặp chủ đề này em muốn xả bức xúc chút thôi, em ko có hàm ý gì khác mong các bác rộng tâm đừng hiểu lầm & ai cũng tự biết mình là như thế nào phải không ạ?
    Gần đây có 1 bác trồng cây si, bác này người Nam Định nhưng lập nghiệp và sống ở HN cũng khá lâu rồi. Nói chung xét về cá nhân thì rất ổn trong mắt phụ huynh em và được phụ huynh em rất quý. Tốc độ tán của bác ấy rất nhanh và dồn dập vì theo em bác ấy muốn ổn định lắm rồi, thế nên quen em 1 thời gian ngắn là bác ấy săn đón ghê lắm. Thấy con mình được quan tâm thế phụ huynh em càng mê và tác động em ghê lắm, nhưng đối với em ko có gì đặc biệt vì vậy em vẫn duy trì 1 mqh bạn bè. 1 thời gian sau, một số bạn bè em chơi tình cờ có quan hệ công việc với bác ấy và cảnh tỉnh em rằng bác ấy chỉ "săn" và tán các em gái HN, mấy chị gái ở cơ quan chị ấy đều "dc săn" giống em hix hix, chị ấy còn khuyên em nên cắt đứt quan hệ. Em rất choáng và cảm thấy ấm ức (em xin giữ lại những lời nói và hành động của bác ấy với em) nhưng cũng chỉ để biết vậy mà thôi.
    Từ trước đến giờ em chẳng có suy nghĩ phân biệt bởi bản thân em ko fải gốc gác ở đây, nhưng lần này suy nghĩ của em đã lung lay ít nhiều, ko biết đâu là cái để tin nữa.
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Tớ thất vọng về cách suy nghĩ của niced4ys.Không hiểu người HN thì hơn người ở quê cái gì? Người HN cao quý hơn người ở quê cái gì?Giống như trong thời phát xít Đức, họ coi họ là người thượng đẳng còn những người nước khác là hạ đẳng.
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    thất vọng về khả năng đọc hiểu của trandung984. Trandung984 đừng có mà bê suy nghĩ mình áp đặt lên suy nghĩ của người mình ghét rùi đổ tội cho họ nhá
  10. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    MÌnh nói ghét niced4ys hồi nào nhỉ?Mình không quý ai thì mình không gửi tin nhắn cho người đó đâu.Đây chỉ là ý kiến của mình thôi.Nếu niced4ys thấy mình suy nghĩ lệch lạc, bạn làm ơn giải thích dùm mình.Nếu mình sai, sẵn sàng nhận lỗi và sửa chữa khuyết điểm = ăn uông(hi hi dỗ trẻ con)

Chia sẻ trang này