1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tủi thân... ngoại tỉnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuotcoihn, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bài báo này hơi cực đoan và nhìn phiến diện. Ngôn ngữ của nhà báo thì có thể biến 1 chuyện bình thường trở thành bất thường.
    Bởi lẽ lối sống của ng HN gốc khác với lối sống của những miền quê khác (mỗi vùng đất có những đặc trưng văn hóa riêng mah). Ng HN ôn hoà những cũng rất tự hào về dòng dõi và nếp sống của gia đình mình, rất khắt khe, kỹ tính không như ng dân ở các miền quê. Những gia đình HN gốc họ kỹ tính và khắt khe ngay kể cả đối với việc giáo dục con cái của họ từ cách ăn uống, nói năng, đi lại... Hiện nay Ngay kể cả trong nhiều gia đình HN truyền thống, họ vẫn giữ những quan niệm về môn đăng hộ đối. Đó là đặc trưng của họ rồi, rất khó để có thể xoá bỏ điều này. Và có cần thiết fải xoá bỏ?
    Mah bi jờ số gia đình HN gốc còn đâu nhiều?
  2. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác nói vậy cứ như kiểu phải bảo tồn Văn hoá hay truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số mà đảng và chính phủ ta hay Bàn đến ấy nhỉ ...........Chẳng hiểu ý bác thế nào ....
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hehhehe, dạo này em học được cái kiểu nói dông dài của mấy sếp nên có thể bác không hỉu. Ý em là nói gì cũng phải đặt trong hoàn cảnh của nó và xem xét về sự khác biệt văn hóa nữa. Bản thân dân HN gốc họ cũng kỹ tính, khe khắt với chính GĐ họ, con em họ nên chuyện họ khe khắt với chàng rể/ con dâu tương lai là fải thôi. Môn đăng hộ đối cũng là quan niệm tồn tại bao lâu nay rồi.
    Hơn nữa nên thận trọng khi đặt hết niềm tin vào ngôn từ của báo chí. Chuyện có thể là abc nhưng qua báo chí là ABC.
  4. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hay các tỉnh thành phố khác thì cùng là trên đất Việt Nam mà thôi.Có gì mà phải phân biệt thế nhỉ.
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Này anh ( hay cô ) bạn .. !
    Tôi cũng ko đồng tình với quan điểm phân biệt giữa người ngoại tỉnh hay thành thị ..Quan trọng là nhân cách của mỗi con người thôi ..đồng ý ko?...Sống ở đâu ko quan trọng ..quan trọng là mình sống như thế nào..
    Nhưng mục đích tôi muốn nói với bạn là những chỗ tôi bôi vàng kia kìa...tôi yêu cầu bạn ăn nói cân nhắc và suy nghĩ hơn 1 chút.. bạn có thể dùng cụm từ " 1 số người SG " ..để thay thế cụm từ " SG ".....ok?..đồng ý với bạn ở bất cứ nơi đâu trên VN này sẽ đều có " 1 số người " như bạn nói ..chứ bạn ko được nói tổng thể ok?...
    Và xin lạc đề 1 chút ..bạn nói dân quí tộc ở SG này đều là dân tỉnh ..còn SG toàn ăn theo và đứng ở sau đuôi ..bạn có bằng chứng nào chứng minh điều đó ..chữ quí tộc ở đây ..xin lỗi bạn tôi có quyền được hiểu là tầng lớp quí tộc mới ko? ..Nghĩa là mới bán được những lô đất ruộng vô tình nằm trong 1 dự án của nhà nước ..và sau 1 ngày từ nông dân trở thành quí tộc ..vàng chất đầy người nhưng tay chân vẫn chưa mờ những vết phèn chua bám ??... Cha mẹ cho lên SG ăn học ..nhưng ko lo ăn học lại thích đú đởn ăn chơi để được trở thành quí tộc ???
    Ở SG này theo tôi được biết những dân tỉnh mà lên SG làm dân quí tộc chính hiệu chỉ đếm trên đầu ngón tay ví dụ như Cường đô la ( Gia Lai Kom Tum )..1 thằng con ông chủ tịch tỉnh Cà Mau , 1 số nhóc nhà co 5 tàu đánh cá trở lên ở Minh Hải.., 1 số nhóc là con đại gia buôn lậu gỗ ....nhưng cứ tối thứ bảy lên Gossip hay America..hay Aquar để xem số lượng dân quí tộc chính hiệu của SG đông đến mức nào ....
    Và cuối cùng ..đề nghị dùng ngôn từ cẩn thận
  6. moitinhduhoc

    moitinhduhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi,bạn hiểu thế nào là nhà quê với thành phố?Bạn là người Thủ Đô mà thiển cận thế này thì chán quá,chẳng muốn nói nữa.Nếu ngày xưa các vua chúa đời trước mà không dời đô từ vùng đất này sang vùng đất khác thì chằc hôm nay bạn cũng là người nhà quê rồi nhỉ?Chờ xem sau này bạn có lấy được anh chàng HN nào trư tế không?hay lại vsơ phải một Anh người nhà quê thì hết cả to mồm.Tinh vi cũng vừa phải thôi,như thế còn có người tôn trọng mình,bằng không thì HN cũng ném sọt rác bạn ạ!
  7. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật,đừng có tin quá vào mấy tờ lá cải đó làm gì . Nếu có thật thì cũng chỉ là một con số rất nhỏ các ông cụ bà cụ khó tính nghĩ về vấn đề gốc gác mà thôi . Tớ thấy bây giờ các cụ chỉ cần môn đăng hộ đối về trình độ học thức và gia đình có khá giả hay không mà thôi ( nhiều gia đình ở tỉnh cũng giàu có và hiện đại lắm ) .
    Mọi người bình tĩnh mà tranh luận , không kẻo lại thành nội chiến bây giờ . Làm cho mấy tờ lá cải lại càng thể hiện được cái độ thành công của lá cải ,hì hì .
  8. tomboy_hn

    tomboy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghèo thì không muôn đăng hộ đối à?
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Để ý mà xem , bao giờ số dân ngoại tỉnh làm trong các công sở ở HN cũng nhiều hơn dân HN .
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Oài, có việc HN và ngoại tỉnh mà fải suy nghĩ nhiều đến thế sao Mình thì mình nghĩ rằng người ở đâu cũng vậy, miễn là có ý chí vươn lên, có nghị lực fấn đấu, sống có ích cho đời ... là được Bản thân mình ở HN, nhưng ko fải HN gốc, và mình cực kỳ khâm fục các bạn mình quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh, họ sống quyết tâm, chăm chỉ và có nghị lực kinh khủng Nhìn vào những người bạn như vậy, mình thấy thật xấu hổ cho bản thân, thật đấy
    Đương nhiên sẽ có sự fân biệt, đối với một số người, các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, khi mình ra nước ngoài, cũng có nhiều người tỏ vẻ không coi trọng khi biết mình đến từ VN, vì trong đầu óc họ, VN là một nước nghèo, lạc hậu và có nhiều tệ nạn xấu hay sao ấy Biết thế, nhưng ko chịu thế, mình hãy chứng tỏ cho họ thấy giá trị đích thực của quê hương

Chia sẻ trang này