1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tủi thân... ngoại tỉnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuotcoihn, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ùa ... kệ ma ma nó chứ ... Đâu chẳng có ng` nay` ng` nọ ... Tớ thì lại thic chơi với mấy chú kiểu kiểu nửa mùa mồm bô tô hô như vậy ... Vì họ rất dễ làm trò cười cho thiên hạ ... chỉ kinh là những thằng cha lâu năm đầu đầy sỏi ...
  2. windy_days

    windy_days Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Mình có đọc qua câu truyện và chủ đề mọi người bàn luận. Quan điểm của mình cũng giống đa số các bạn ở đây :" Hà Nội hay không Hà Nội, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là phẩm chất và tính cách của con người.."
    Thế nhưng không ngờ mình cũng gặp phải vấn đề na ná như vậy tuy có hơi ngược một chút.
    Mình vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội còn bạn trai mình quê ở Kinh Môn, Hải Dương. Lần về ra mắt gia đình anh ấy, mọi người trong gia đình bạn trai mình dù không tỏ ra điều tiếng gì nhưng sau khi mình về rồi bố mẹ anh ấy nhất quyết không cho phép hai đứa lấy nhau. Theo các cụ thì mình là con gái Hà Nội nên sớm muộn gì cũng sẽ bắt nạt chồng. hơn nữa gia đình mình chỉ có hai chị em gái, mình lại là con lớn trong nhà.
    Bạn trai mình đã tỏ ra rất dao động và muốn có thời gian cân nhắc để xem liệu có nên đến với mình hay không.
    Mình cảm thấy tình yêu của anh ấy dành cho mình không đủ lớn. Hơn thế nữa đây mới chỉ là một thử thách rất nhỏ trong cuộc sống vậy mà bạn mình đã không giữ được lập trường, không thật sự hiểu mình. Và mình đã quyết định chia tay...
    Theo mọi người quyết định của mình như vậy có chính xác hay không?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đã gọi là quyết định, lại còn hỏi mọi người : Có chính xác hay không. Rõ là hay.
    Mang tiếng !
    Tớ chả có gì bàn luận cả, vì cái này bàn chán rồi. Đó là do cách suy nghĩ, chẳng ai bắt ai được.
    ( nếu không vì cái bài bạn ở trên, đã chẳng trả lời ở đây )
    Được ke_chien_bai sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 03/06/2006
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ kiếm được người Hà Nội gốc với đầy đủ sự thanh lịch Tràng An khó lắm. Cái gì mà người Hà Nội chứ - toàn dân đồ tể, làm ăn được mấy vụ rồi lên mặt thế thôi. Người HN gốc, có hiểu biết, có trình độ thì đi du học, định cư chỗ khác hết rồi
  5. chuotcoihn

    chuotcoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ dân ngoại tỉnh sống ở HN toàn là đồ tể à? Hãy xem lại xem nhé. Thật là thất vọng nếu ai cũng nghĩ như bạn.
  6. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    bậy , nói bậy quá trời , thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, có biết 1 mà kô biết 2 , các bác bỏ quá cho thằng em đó , về phải dạy lại nó mới được , loạn, loạn thật rồi
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Dân Hà Nội với người ngoại tỉnh thì cũng có gì khác nhau lắm đâu. Mà dân HN có khi còn chạy dài mới theo kịp được người ngoại tỉnh đấy, chuyện này mà cũng phải lăn tăn.
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại thấy ex của tớ cũng là ngoại tỉnh, nhưng mỗi lần tớ về thì đc bố mẹ ex quý, hay dẫn đi khắp nơi khoe "con dâu tương lai người Hà nội", hehe, cũng vui phết. Mỗi tội, sau này trải qua rồi mới biết, có nhiều cái đúng là khó nói. Ví dụ, tớ bị mọi ng chê là hơi ít nói <đến mức ex phải phát khùng lên với tớ mới sợ chứ!!!> vì họ cho rằng người nhà quê hay "vui chuyện", thấy tớ chỉ ngồi cười cười và ngây ngô thì lại cứ chụp cho tớ cái mũ là "khó bắt chuyện, khó gần" , híc, mà khổ quá, có phải là thế đâu. Có người ác ý còn cho rằng mình khinh người!!!.
    Về mẹ tớ, cụ cho là nhà có mỗi mống con gái mà yêu ng ở xa thế thì khổ, rồi sau này giỗ chạp lễ tết, k về k đc, mà về xa mấy trăm cây thì xót con bị say xe..v.v. Nghĩ lại thì thấy k nên trách các cụ, các cụ có cái lí riêng của họ, thành đôi hay k là việc của mình chứ, nếu chỉ vì yk của cha mẹ về cái hộ khẩu mà bỏ nhau thì kém quá. Với lại công nhận bài báo kia nói hơi quá, k phải nhà nào cũng thế đâu, tự nhiên vơ đũa cả nắm làm mọi người lôi nhau vào đây cãi nhau, he he
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chả đúng mấy. Biết một bác người Hn gốc, có gian nhà to tổ bố ở Bà triệu, cho ng ta thuê kinh doanh restaurant, thế mà cứ hở ra là lấy bánh mì của nhà hàng để ăn tối, rồi là lấy cà fê trong máy, "xin" tí bơ và pho mát...v.v. Suốt ngày bác khoe con cái bác bên Mỹ và pháp gửi mỹ phẩm cho bác nhưng bác k dùng, rồi bác kể chuyện nhà bác hoành tráng thế nào, anh chị em bác khủng ra sao..v.v Bọn tớ chả thích bác í mấy vì thấy già rồi mà sống chán ơi là chán.
    Tất nhiên là bác ta chỉ là thiểu số, nhưng vì bác Ommi viết kiểu kia nên tớ mới ví một cái dụ thế cho thấy là cũng hẳn dân gốc thì hoành tráng, thì sặc mùi Tràng An thanh lịch, còn dân di cư mấy đời tới Hn, hay dân mới giàu lên là dân trọc phú đâu nhé. Người ta giàu, nhiều tiền, mới tinh vi đc. Chắc j những người vào đây bàn luận đều sẽ sống một cách khiêm tốn và giản dị mà điều kiện xung quanh họ toàn nhung lụa chứ.
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng xem lại đi, đọc lại đi rồi hãy phản đối thế chứ. Tớ chưa nói là tớ cũng là dân "ngoại tỉnh" nhỉ ?
    Dùng từ "đồ tể" thì hơi quá, nhưng tớ muốn ám chỉ những người "Hà lội" trong bài báo đầu topic ấy. Đại khái là thằng nào khinh mình thì mình cũng khinh nó không biết nhìn người. Nếu mình không xấu hổ với mình, với gia đình thì việc gì phải băn khoăn chuyện đó chứ

Chia sẻ trang này