1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tủi thân... ngoại tỉnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuotcoihn, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomboy_hn

    tomboy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hay ngoại tỉnh thì khác gì nhau chứ. Sống như thế nào mới là quan trọng.
  2. chuotcoihn

    chuotcoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế mà khác mới đau chứ bác.
    Thằng bạn em vẫn trong tình trạng đó, chưa có gì thay đổi cả.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nói người HN bây giờ toàn đồ tể? Chẳng nhẽ trong mắt bạn không còn người HN nào tử tế hay sao? Bạn đặt mình vào đâu mà dám nói ra những điều như vậy? Đây đúng là topic fản đối sự fân biệt đối xử đối với những người ngoại tỉnh, nhưng điều đó đâu có nghĩa là bạn được quyền sỷ nhục những người HN chúng tôi. Người nào cũng có người tốt người ko tốt, xin làm ơn đừng vơ đũa cả nắm như vậy! Bạn nói như vậy chẳng khác gì bạn đang xúc fạm những người HN có lương tri, một sự xúc fạm quá nặng nề!!!! Làm ơn suy nghĩ cho thật kỹ trước khi nói và viết! Đừng viết một cách thiếu cân nhắc như thế!!!!
  4. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    có khả năng lắm, vì tôi thấy không đâu đanh đá chua ngoa và vô học như con gái phố cổ buôn bán (nhất là mấy phố Hàng buôn bán tợn).
    Cũng chả trách, học ở trường thì ít mà ở chợ thì nhiều. Trong số này, chả biết thế nào chứ, hỏi ra đa phần là Hà nội gốc. Thế mới đau
  5. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    HN gốc giờ không có nhiều.Đa số là ở tỉnh lên.Ở đâu cũng có người này người kia,ông bạn đừng vơ đũa cả nắm như vây.Ở chợ,do đặc thù công việc buôn bán có rất nhiều thành phần tham gia nên họ mới như vậy.Tôi trước cũng có bạn buôn bán ở chợ Đồng Xuân,học rất giỏi,rất đảm đang,nói chung là sống rất được nhưng do tính chất phức tạp của buôn bán nên họ mới như vây.Tuỳ từng môi trường mà có những cách ứng xử khác nhau thôi.
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tuỳ từng môi trường mà có những cách ứng xử khác nhau thôi. Môi trường VN bây giờ nói chung là ô nhiễm nặng nề
    Một lần nữa sorry về từ "đồ tể" - có vẻ làm nhiều người bức xúc quá nhỉ ?. Nhưng ở thời buổi này rồi mà vẫn còn những người Hà thành quan niệm về ngoại tỉnh, về nông thôn qua những phim truyền hình VN, qua hình mẫu trong các quán ăn "cổ truyền" được lập ra để "chặt" Tây thì... chẳng biết gọi là gì nữa. Mấy cái phim truyền hình của mình, nếu làm về chủ đề hút hít, karaoke-bar, chân ngắn chân dài thì có vẻ hấp dẫn và thực tế, chứ cứ làm về chủ đề nông thôn thì y như rằng toàn các trang phục trong viện bảo tàng Dân tộc học được đem ra, lời thoại thì đều đều như cầu kinh. Các quán ăn "cổ truyền" thì khỏi nói - đồ ăn chưa biết có ra gì không nhưng lúc ra thanh toán thể nào cũng bị các em mặc áo bà ba, áo tứ thân "chặt" cho vãi linh hồn. Bảo như thế thì sao người ta chẳng căm "cái bọn ngoại tỉnh" ?
    Còn về phân biệt HN với ngoại tỉnh - tớ nghĩ chủ yếu cũng là biến thể của phân biệt đẳng cấp XH, hoàn cảnh kinh tế thôi. Cái này thì ở đâu, thời nào chẳng có. Có điều ở VN mình, người ta vốn thích cái "tiếng" hơn cái "miếng" nên điều này càng phổ biến. Chim khôn chọn cành mà đậu, nếu không đậu được thì cùng lắm ị một bãi rồi đi chọn cành khác, cố lao đầu vào bụi gai làm gì ?
    HN phân biệt với ngoại tỉnh, nhưng ngoại tỉnh với nhau cũng còn phân biệt khối ra đấy. Có điều con người ta trên đời này chỉ muốn kêu ca, đòi sự công bằng với người "trên" mình, chứ có ai đòi công bằng với người dưới mình bao giờ đâu
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là bức xúc rồi, nếu chúng tôi tuyên bố là người ngoại tỉnh ở HN bây giờ toàn đồ tể, những người tử tế ở lại quê hết rồi thì chắc bạn sẽ là người đầu tiên nhẩy cẫng lên vì khó chịu ý chứ! Vậy nên cho dù đây là diễn đàn mở, bạn cũng làm ơn fát ngôn cho đúng mực một chút!!!!
    Chuyện quán ăn cổ truyền thì chẳng có gì đáng bực tức cả, người ta lập ra những quán như vậy để những người nào quan tâm có thể thưởng thức ko khí ngày xưa, tất nhiên là đắt, nhưng nếu bạn cho là ko đáng thì bạn đừng vào nữa, thế thôi!!!! Có ai bắt bạn fải vào đó đâu (lưu ý đây ko fải là mấy quán cơm tù ở đâu đó đâu nhé). Ai thích và có tiền thì xin mời vào, thế thôi!!!!
    Bạn nói chim khôn chọn cành mà đậu, vậy tôi có quyền cho rằng bạn là người khôn nên mới chọn mảnh đất này để cư trú ko? Nếu đã chọn đất để ở, làm ơn tôn trọng nó một chút, cho dù còn nhiều chuyện bức xúc và fải bàn, nhưng mảnh đất này cũng là nơi nương náu và mang lại sự fồn thịnh cho nhiều người. Nếu bạn là một trong số đó thì xin hãy ghi nhớ lấy!!!! Tất nhiên, với điều kiện bạn là người cầu tiến và còn có mong muốn được người khác tôn trọng!!!!
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên đây là diễn đàn online, nơi ta có thể go back và sửa chữa những gì đã nói nhưng chưa như ý. Nhưng thế này thì có vẻ sẽ làm người ta hiểu về người HN với một tính cách nữa là "cố chấp".
    Về các quán ăn "cổ truyền", chắc tớ chưa đủ "tầm" để vui vẻ vươn cổ lên chịu chém một cách thường xuyên. Tớ chỉ có thể thử 1-2 lần. Lần sau có muốn ăn món quê thì chịu khó phi về quê, thầy bu nấu cho ăn vậy
    Còn về chuyện chim khôn chim dại, tớ chẳng dám nhận mình là chim khôn. Dù có khôn hay dại, cùng lắm tớ cũng chỉ tôn trọng một số thôi, không thể tôn trọng hết cả bầy chim trên cây, trên cành đó được. Xin lỗi bạn chứ, trong trường hợp có vài chú ị bậy lên đầu bạn, bạn cũng vẫn "tôn trọng" chỉ vì đậu cùng cành được không?
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn sửa chữa những gì chưa như ý mà ng HN lại bị coi là cố chấp nhỉ? Có sự nhầm lẫn chăng? Nếu bạn biết nhìn nhận sai lầm của mình, bạn được coi là ng cầu tiến, và vì bạn nói bạn là ng ngoại tỉnh, chúng tôi sẽ nói: bạn là ng ngoại tỉnh cầu tiến. K có gì liên quan đến việc ng HN cố chấp cả, chúng tôi chỉ ko chấp nhận những gì mà chúng tôi bị quy chụp cho, trong khi những cái đó chỉ có ở một số bộ fận, chứ k fải là tất cả, mong là bạn hiểu?
    Còn về chuyện nhà hàng, nói thêm rằng mỗi nhà hàng được lập ra để fục vụ nhu cầu cho một hoặc một số nhóm đối tượng, ko thể là tất cả. Nếu bạn ko thuộc số nhóm đối tượng đó, bạn đừng đến đó nữa, và nếu đã chấp nhận ăn cơm thầy bu nấu, đừng than fiền giá cả đắt đỏ chặt chém gì cả, bạn có bị chặt chém đâu, còn những ng vào đó, họ đâu có cho là họ bị chặt chém?
    Chuyện chim khôn, nói thêm là tôi đâu có yêu cầu bạn fải tôn trọng tất cả bầy chim? Tôi nói là bạn nên tôn trọng cái cành mà bạn đang đậu cơ mà, vì dù sao cũng nhờ nó mà bạn ko fải đứng dưới đất và chịu rủi ro bị hổ báo ăn thịt. Người ta nói uống nước nhớ nguồn, trong trường hợp của bạn - tức chim khôn - ta có thể nói là có chỗ đứng thì đừng có nguyền rủa chỗ đứng đó, kẻo có ngày bị sẩy chân ngã ko biết chừng?
    Bạn hiểu ý tôi chứ?
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng các bạn không đi quá xa trong những lời tranh luận.
    Chúc vui !
    u?c Blessthechild s?a vo 22:43 ngy 07/06/2006

Chia sẻ trang này