1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tủi thân.... ngoại tỉnh.....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi goc_dua, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieukhe

    tieukhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chú này chỗ nào cũng thấy mặt. Tưởng chú nói đến điều gì cao cả khi đọc câu chuyện trên hoá ra chú lại nói đến chất chơi chất bời ở đây. Vớ vẩn thật. Chú lại lôi mấy thằng Saigon ra để mà doạ người Hà Nôi mói chết chứ. Không có cao kiến gì thì ngồi im mà xem mọi người bàn tán.
  2. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    theo cái gì ? có mà theo dõi thì có khổ lắm em à t
    uhm mà túm lại yêu đương ko thoát khỏi thành kiến thì thôi cho nhẹ nợ.
    Ngược lại đã yêu ko có gì cản nổi thì có người giời cũng ko chia cắt được 2 đứa.
  3. trai_yenkhanh007

    trai_yenkhanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    quả là chí lí! quả là người tài..cứ nhiều thóc trong túi là nó nể,dù mẹ nó có làm ở văn phòng hay bố nó có đi @ thì cũng chỉ là con số 0,
    chú em mới toanh còn non lắm chưa đủ tuổi bàn luận nghe chưa,mùa này wolrdcup chú về bán vịt đi .đắt hàng đó.tuổi gì
    cả chú tieukhe nữa ngồi đó mà gâu gâu,anh đánh cho lại bảo anh vui tính hehehe.chú chưa đủ tuổi nói chuyện với anh ....về bán viịt luôn đi cho hợp cạ với moitoanh.toàn bọn gà vịt ..thường thôi hihheh
    Được trai_yenkhanh007 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 10/06/2006
  4. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thật tình mà nói thì đó là do cách suy nghĩ của mỗi gia đình mà thôi chứ không thể trách người ngoại tỉnh hay ko ngoại tỉnh được. Chứ như nhà của kem thì ko có tình trạng như thế. Với lại nếu nói chung về những gia đình ở HN thì kem ko biết đâu .
  5. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Bạn đủ tuổi bàn luận thì luận ra cái gì để mọi người đồng tình hơn được ko?
    Chả hiểu sao mà tớ cứ thấy thùng rỗng kêu to với cả lớn đầu mà "..." thế nào ý....Ui đừng đánh tớ nhé...sợ lém!..
  6. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Xưa, tôi cũng rơi vào tình cảnh như bài báo trên viết (tuy không gay gắt), nhưng lúc đó tôi cũng có những suy nghĩ tiêu cực lắm. Song, khi ra trường và làm việc rồi tôi lại cảm thấy bình thường. Bởi tôi có thể không bằng họ về nguồn gốc xuất thân nhưng tôi không cảm thấy mình sống hổ thẹn với chính bản thân mình là được. Mỗi người có một quê hương, mỗi quê hương đầu có người thế nọ người thế "chai", nhưng chung hết vẫn là "ĐỒNG BÀO" như bác Hồ đã từng nói. Tôi phải thừa nhận rằng có nhiều người Hà Nội cũng khinh người thật ( mặc dù gốc của họ cũng chỉ là dân di cư ra Hà nội từ sau sự kiện năm 1945-1954, hay những năm gần đây) nhưng tôi vẫn thấy có nhiều nhiều người vẫn sông với đúng tinh thần của người Tràng An xưa đấy chứ.
    Được quocanh_uk sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 14/06/2006
  7. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rùi.....
  8. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hê, bạn này khôn thế!
  9. F_Sai

    F_Sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    em ơi anh muốn làm người được em xử chung thân nè, lâu rùi cái box NB ko hào hứng như hè năm trước nhỉ.Alô....... đồng chí Bee đâu liên lạc với anh em để hè này giao lưu tý nhờ.
  10. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Người hà nội thì có gì hay chứ ? người hà nội cũng toàn dân tứ sứ về làm ắn rồi lập nghiệp chứ . họ hơn ta được cái gì chứ , người hà nội chả làm được cái gì cả ngoài việc bán trà đá các bác cứ để ý xem có phải không ?

Chia sẻ trang này