1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tủi thân.... ngoại tỉnh.....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi goc_dua, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hè hè....Ở ngoài kia người ta gọi là trà đá, trong này gọi là SPAM.....
    Mời bạn cốc trà đá.... ( trà đá đó nhá, ko phải bia đâu)
    Và một ngày anh sẽ đến dìu em bước đi đến phương trời chỉ em và anh...dù cho ngày mai tình ta gặp nhiều bão giông, vẫn giữ trong lòng tình yêu ngày ấy, vì em tin trái tim này chỉ yêu mình anh
    Được coconut_girl sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 17/06/2006
  2. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác mời em cốc trà đá , em dân Thái Lọ rất hân hạnh được lamf quen với các bác Ninh Bình
  3. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại đây chỉ là thành kiến của một số ông bố bà mẹ thôi chứ không phải tất cả người dân Hà Nội đều nghĩ thế đâu, nhiều cô dâu hay chàng rể không phải là người thủ đô vẫn được gia đình bên chồng/vợ rất kính trọng và quí mến tạo điều kiện cho họ lấy nhau và chung sống hạnh phúc.
    Ngược lại các bạn không nghĩ đến chuyện ...tủi thân... thành phố hả? Không phải tôi nói đùa đâu, ở quê cũng có một số bà mẹ chồng khó tính và nghiêm khắc lắm. Phải nói các cụ vẫn còn giữ đậm những nét phong kiến ở những miền quê, cô gái nào mà được con trai các cụ dẫn về ra mắt sẽ được kiểm tra từng li từng tí, từ lời ăn tiếng nói, dáng đi điệu cười đến khả năng vào bếp. Cái khoản bếp núc quan trọng lắm, nhiều cô vào cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm gì là bị mất điểm nặng lắm đấy. Lúc đó lại tủi thân mắt đỏ rưng rưng thì ngại lắm ().
    Được simabmc sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 18/06/2006
  4. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ tóm lại là 50% phải không ạ
  5. female_soloist_8x

    female_soloist_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ trong trường hợp bố mẹ mình xuc pham nguoi yeu quá đáng như thế thì mình nên lên tiếng đừng để moi chuyện trở nên ko thể tháo gỡ được.Người ta tự hỏi rằng có phải bạn cũng giống bố mẹ bạn????
  6. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lên tiếng để mà đổ thêm dầu vào lửa à? Kiểu gì cũng bị nói đại loại như "Mày chưa lấy mà đã bênh nó thế, sau này lấy về thì chắc trong mắt chỉ có vợ chứ chẳng còn bố mẹ chi nữa..."
    Hic, phận làm trai khổ thế cơ đấy, có sướng gì đâu cơ chứ
  7. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có cái jì đâu mà tinh vi nhờ! Đi xe thì đụng nhau hoài, mà hình như không te te cái còi là xe không chạy được hay sao ý, đường rõ là vắng: còi, đường đông-kô len lên nổi: còi, dừng đèn đỏ thấy đèn xanh: còi (ng` ta có mù đâu!). Đường thì đục khoét, bụi mù. Đi ra ngoài đường cái biết ngay.
    Hơ, có điều tớ cũng đang có ng iu HN, 1 cô vợ HN nốt. Đâu có gì phải suy nghĩ nhỉ? Ng iu tớ hỏi Pa,Mom có đồng ý không thì tớ nói có lun, đâu có gì đâu, thời buổi nào rồi còn cấm đoán con cái cơ chứ. Hạnh phúc hay ko thì mình chịu chứ bố mẹ có chịu đâu!
    Đau ruột với những ông bố bà mẹ như thế. Quan trọng gì cái quê hương người ta, người ta tốt là được.
    Nói chung miễn bàn những trường hợp đó, họ nên xem xét lại khi đến với nhau.Cảm thấy không thể thì bỏ đi, biết sao được, có đau khổ mãi được đâu!
  8. female_soloist_8x

    female_soloist_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    im lặng là đồng tình đấy....Thà bị nghe chửi còn hơn đứng nhìn người yêu lâm vào tình thế khó xử như vậy. Dù gì thì bố mẹ cũng sai mà
  9. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái nhà cô này hay nhở, sao cứ ép người ta phải lên tiếng chứ? Các cụ già rồi bảo thủ nói không chịu nghe đâu, lại còn bị mắng là "trứng khôn hơn rận". Rơi vào hoàn cảnh này thì chỉ có 3 cách giải quyết sau:
    1. Cứ lặng lẽ cưới quách đi, ván đóng thuyền rồi các cụ biết cũng chẳng làm gì được
    2. Rủ nhau vào chùa đi tu
    3. Đi du lịch đến nơi xa nào đó rồi ở hẳn lại đó, thế là xong
    Đấy có 3 cách đó, thích chọn cách nào thì chọn, như thế khỏi phải giải thích với các cụ cho đỡ nhức đầu.
  10. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người gốc Kim Sơn, về với Box Ninh Bình để không bao giờ quên gốc gác của mình, đơn giản bởi vì Ông bà tôi vẫn ở đó. Và trong máu của tôi có ... rượu Kim Sơn ( Bố tôi uống rượu để lại cho tôi, và tôi cũng uống rượu! He he)
    Theo quan điểm của riêng cá nhân tôi thì Hà Nội và Tỉnh lẻ là cái gì? Tỉnh thì có rất nhiều ---> Không lẻ! Còn Hà Nội chỉ có 1 ---> liệu có phải là lẻ không? Nhà quê hay tỉnh chỉ là qua con mắt của từng người thôi!

Chia sẻ trang này