1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tủi thân.... ngoại tỉnh.....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi goc_dua, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có những bà mẹ lại khuyên con gái nên chọn người ở tỉnh, tuy nhà xa một tí nhưng được cái chăm chỉ làm ăn.Thế nên cứ cố gắng lao động để có địa vị trong cuộc sống thì sẽ vượt qua khó khăn(dù là người tp hay tỉnh lẻ ,chẳng ai lại muốn con mình lấy người không có công ăn việc làm ổn định cả)
    Còn những bác có bố mẹ "khó tính" thì phải có chuẩn bị về tâm lí cho bố mẹ trước, chứ tự nhiên đùng đùng dẫn về ra mắt thì các cụ phản ứng +thái độ là cái chắc.
  2. tieukhe

    tieukhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này phản ánh một tâm lý quá tầm thường của lớp thanh niên trẻ Ninh Binh quê ta. Tôi đọc các bài trong cả box Ninh Binh cũng thấy có nhiều bài có tư tưởng tự ti thái quá. Coi trọng thành thị, tự ti hoặc dè bỉu nông thôn. Thậm chí có bài còn dè bỉu chính người nông thôn trong tỉnh. Bản thân trong tỉnh còn thế cơ mà chứ có phải khi ra so sánh với người các thành phố khác. Thử hỏi người ta hơn nhau cái gì nào?
    Nếu có là người nông thôn nhưng đừng ú a ú ớ thì chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Chứ không thì nó chửi cho là phải. TRường hợp có yêu em nào đất Hà Nội thì phải cẩn thận. Người ta sẽ dị nghị.
    Mình mà chẳng có cái tài hay cái đức thì đứng trước người ta, người ta chửi cho là chắc. Lại nghĩ mình là đứa âm mưu, vớ vẩn. TRước hết hãy sửa mình đi đã. Đừng có ra Hà Nội rồi cố tìm một quán cafe sành điệu, bập bập mấy điếu thuốc. Giở cái điện thoại 3344, 5566 ... để mà doạ thiên hạ thì nó cười cho thối mũi.
    Mấy lời nóng nảy, mong đồng hương bỏ quá!
  3. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác ơi, có tài có đức mà bị người ta chê bai dè bỉu, nhìn mình bằng con mắt khinh khỉnh thì mới cay mới cú chứ, mới phải suy nghĩ này suy nghĩ nọ. Chứ còn nếu mà là đầu đất thì em cứ chai mặt đấy, cứ cố đấm ăn xôi đấy để xem thằng nào lì lợm hơn. Các cụ già rồi chiến sao nổi về độ lì với cánh trai trẻ chứ .
  4. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cô em xem có bà mẹ nào như thế thì giới thiệu cho anh phát, anh phải tán đổ con gái của bà mẹ đó mới được, vừa được vợ thủ đô lại có bà mẹ tâm lí như thế thì còn gì sướng bằng
  5. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    iem cũng muốn giới thiệu cho bác 1 đám, khổ nỗi chị iem đi lấy chồng mất rồi, bạn em thì đứa nào cũng có nơi có chốn cả, thôi để iem tăm tia hàng xóm nhà iem xem có ai không nhé hẹ hẹ hẹ
  6. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thành thị với nông thôn cũng chỉ là con người thôi mà có gì khác đâu hả các bác . Các bác cứ thiếu tự tin thế thì không xong rồi . Dù ở vị trí nào đi nữa tất cả chúng ta cũng cùng là con người . Lúc này họ là dân tỉnh có thể mai họ lại là kẻ lang thang vỉa hè biết đâu được chứ
  7. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này không có ý là dè bỉu Ninh Bình hay gì cả! Chỉ đơn giản tôi muốn đưa ra một bào hay mà tôi đã đọc được. Còn mấy điếu 555 hay mấy cái điện thoại 3344, 5566 như bác bảo thì thường thôi. Vì dân Ninh Bình thiếu gì. Không tin cứ về TX Ninh Bình mà coi.
  8. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Không tin nữa thì cứ nhin kĩ vào goc_dua mà xem.Cái gì cũng có nhưng mà ngoạ hổ tàng long đấy! he he
    @girl tim lanh : em cứ giới thiệu mấy bà có chồng đi , giai tài là phải tán được hết
  9. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng dại đâu ạ, tôi mà giới thiệu cho bác, hoá ra tôi góp phần phá hoại gia đình người khác à, khác nào đem phúc đức của nhà em ra chợ bán
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng dại đâu ạ, tôi mà giới thiệu cho bác, hoá ra tôi góp phần phá hoại gia đình người khác à, khác nào đem phúc đức của nhà tôi ra chợ bán

Chia sẻ trang này