1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tủi thân.... ngoại tỉnh.....

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi goc_dua, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế nhỉ ? phải yêu cái nơi mình sinh ra chứ? mình còn thế làm sao mà trách người khác cho được
  2. nam_alone

    nam_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ôi các bác ah, đọc cái topic này em cũng thấy buồn cười, ai nhận là người HN thì cứ nhận, ai mang cái chất chơi, cái gốc gác 3 đời lên HN kiếm sống, cái hộ khẩu đỏ lừ to uỵch chữ Hà Nội ra thì em cũng kệ, em cứ bảo, cứ vênh mặt lên mà nói với đời rằng em là người Ninh Bình đấy.
    Nhà em ngay bên đường 4 này, trèo tường là đến sân vận động này, ôi, cái mác Hn bóc ra nó nhanh bay lắm, ai dán thì cứ dán, rồi nó lại bay thôi
  3. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết HN chỉ là cái mác. Nhưng đôi khi cái mác lại mang một giá trị nào đó: Giá trị thủ đô chẳng hạn. Đơn giản như cái áo chúng ta mặc ai thích mặc đồ của May 10 với đồ của Tomy?
    Cũng chả trách được cái xã hội thích mác hàng hiệu này được.......

Chia sẻ trang này