1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui thật sự thắc mắc........

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi zero0612, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mod xóa dùm nha!
    Thanks!
    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 28/05/2004
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
  3. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đã nghĩ có lẽ là tui đã làm người ta khó xử lắm nhưng thật sự là tui ko nghĩ tui đang ác độc với người ta.............thương còn ko hết thì làm sao tui có thể làm người ta đau khổ được...........người ta cũng đã rất cố gắng để tui ko bị tổn thương........tui chưa bao giờ ép buộc người ta phải làm điều gì đó cho tui.........tui tôn trọng và ko bao giờ muốn ngăn cản hay phá hoại tình cảm của người ta dành cho người khác..............nhưng tui sẽ giết chết bất cứ ai làm người ta buồn..........tui cũng chẳng biết mình phải làm gì bây giờ nữa?..........dù nói thế nào thì trong thâm tâm tui vẫn muốn được có người ta dù chỉ một lần trong đời...............điều đó là đúng hay sai?...........
  4. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có người từng nói với K rằng : to love and to be loved is the best happiness.... Đối với những người đồng tính thì có lẽ khi yêu nhau sẽ hạnh phúc vô cùng, nhưng có ai nghĩ đến những hậu wả ko, có hạnh phúc khi lấy nhau ko, chưa kể đến khi một người muốn chia tay thì người kia sẽ dùng mọi cách để giành lại từ đó xảy ra biết bao chuyện mà báo chí đã từng nêu.Nói vậy ko có nghĩa là ngăn cấm các bạn yêu nhau, nhưng xã hội nước ta khó mà chấp nhận được những chuyện như thế
  5. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tui ko biết cảm giác được yêu là như thế nào nhưng tui rất hạnh phúc vì được yêu người đó hết mình........Mặc dù ko được đáp lại nhưng tui bằng lòng với những gì mình đang có...........đôi lúc tui tự hỏi tại sao người đó ko thể cho tui một cơ hội để tui chứng minh cho người đó thấy là tui yêu người đó nhiều như thế nào?..............nhiều lúc tưởng tượng nếu tui và người đó kết hôn thì sẽ thế nào nhỉ?..........tất nhiên là chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra rồi nhưng có luật nào cấm mình tưởng tượng đâu nhỉ?.................mặc dù biết là xã hội này sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được những chuyện như thế nhưng tình yêu thì làm gì có lỗi đúng ko?............nếu là tình yêu chân thành thì tại sao phải phân biệt giới tính?...........ko phải cứ yêu nhau là phải có đòi hỏi về thể xác đúng ko?..................
  6. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì tôi không ở trong tâm trạng của bạn nên tôi không hiểu được tình yêu của bạn như thế nào, và bạn cảm thấy yêu người ta như thế nào. Nhưng bạn hãy nhớ rằng cuộc sống này không chỉ có tình yêu là tồn tại duy nhất, đừng nói rằng " chỉ cần yêu nhau là đủ ", không đơn giản thế đâu bạn ạ. Bạn sống không chỉ có một mình mà còn có người thân, bè bạn...Có thể khi yêu bạn cảm thầy mọi thứ là vô nghĩa nhưng liệu tình yêu đó có kéo dài mãi được không? Tinh yêu thạt ra chỉ là sự thoả mãn về tâm lý và là mức độ cảm xúc cao nhất của con người, đôi khi nó đè nén những cảm xúc khác( yêu mù quáng). Tôi rất trân trọng tình yêu của bạn nhưng tôi khuyên bạn nên dùng lý trí để suy xét kỹ càng việc này, đừng lấy tình yêu làm lá chắn cho mình rồi sau này bạn sẽ hối hận đấy. Chúc bạn vui và luôn tỉnh táo, sáng suốt quyết định mọi việc.
  7. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Theo tui nghĩ, một nửa của tình bạn là tình yêu, tui thấy trong tình bạn nhiều khi cũng ích kỷ y hệt tình yêu vậy, nhiều khi bạn cũng cho đi và muốn nhận lại y như trong tình yêu
    Có khi nào bạn để cho tình yêu trong tình bạn phát triển wá mức không? Người cùng giới thì dễ hiểu và thông cảm sâu sắc hơn là hai người khác giới với nhau, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn là cứu cánh, chính bạn là người đem lại hạnh phúc cho người bạn đó và người bạn đó là đối tượng duy nhất cho bạn
    [
    Đấy thấy chưa? người ta khó xử, người ta muốn hướng bạn lại trạng thái tình cảm đúng về giới tính
    Tụi mình là nam hả, cứ khoác vai nhau chứ đừng ôm eo
    Dĩ nhiên là bạn không ác độc với người ta, nhưng bạn đưa người ta vào tình thế khó khăn.
    Bạn giết chết ai? Cái mà người ta buồn nhất đó là tình cảm của bạn dành cho người ta, hãy cứ yêu người ta như là người bạn, đừng dùng tình cảm ép người ta phải lựa chọn.
    Bạn yêu người ta hơn một chút nữa đi, yêu bạn hơn một chút nữa đi. Những sai biệt về tâm lý đều có thể điều chỉnh và chữa khỏi được. Mong bạn cố gắng
  8. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng biết tình yêu của mình dành cho người ta là lệch lạc nhưng tui ko biết phải làm sao cho đúng....tình cảm của mình tui đã giấu kín trong một thời gian dài,tui chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra điều đó cho người ta biết nhưng điều đó quả thật rất khó khăn.........nếu mình yêu ai đó mà ko thể nói ra được thì đó là điều bất hạnh nhất...........tui cũng rất sợ nếu nói ra tui sẽ mất người đó.........tất nhiên là tui luôn giữ khoảng cách để tránh cho người ngoài nhìn vào và nghĩ rằng người đó cũng giống tui...........nhưng khi nói ra được mặc dù là người đó ko trách tui hay khinh ghét tui nhưng cảm giác tội lỗi luôn bám lấy tui............tui ko hề có ý định lôi kéo người đó theo cách nghĩ và tình cảm của tui..........vấn đề ở đây là tui ko thể dứt bỏ,tui thật sự rất yêu,tui muốn chăm lo cho người ta cả đời,nếu có thể làm được điều đó thì tui sẵn sàng bất chấp tất cả............điều tui muốn biết bây giờ là tui nên làm gì?...............tại sao khi yêu lại phải chịu nhiều khổ sở đến vậy nhỉ?.............
  9. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề là bạn đang iu đơn phương và tình yêu đó cũng không thể có kết quả tốt đẹp được
    Bạn đến 43 Nguyễn Thông, Tp. HCM á, tui nghĩ chỗ đó có thể giúp bạn được.
  10. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng biết cái chỗ bạn chỉ cho tui là chỗ nào cả.............tui cũng chẳng hi vọng gì lắm đâu mà.................dù sao cũng cảm ơn vì đã cùng chia sẻ

Chia sẻ trang này