1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tui thich di trong mua

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế tháo kính ra đi đường mừ không xảy ra tai nạn hả ?
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất nhìn những hạt mưa nhỏ trên tóc em đêm Noel, bây giờ thì xa rồi .................
    Không ai hiểu vì sao TY tan vỡ !
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, Noel đến nửa năm rồi mà vẫn ko hiểu vì sao TY tan vỡ.Mà đấy là còn chưa rõ noel năm nào nữa đấy
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

    Hic hic, Noel đến nửa năm rồi mà vẫn ko hiểu vì sao TY tan vỡ.Mà đấy là còn chưa rõ noel năm nào nữa đấy
    [/quote]
    Có những câu hỏi mà cả đời cũng chẳng trả lời được, nói gì nửa năm hay vài năm............Vẫn yêu nhất mưa trên tóc em !
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nếu bị tai nạn thì còn đâu cơ hội ngồi đây viết bài cho bạn đọc
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------
    Đêm ru biển ngủ yên
    Biển ru đảo ngủ yên
    Gió về mây se lạnh
    Mây chở từng hạt mưa
    Mưa qua, trên đảo xa
    Mưa!
    Trời mưa!
    Á ha, trời mưa!
    Từng bàn tay với lên trời cao, vuốt trên mặt người thấm từng giọt mưa lẫn dòng nước mắt
    ....
    Mưa Trường Sa, là mầm xanh cho mùa xuân lớn trên đảo xa
    Mưa Trường Sa, là nụ hôn cho tình yêu phút đầu gặp em
    Xôn xao...
    Bàng hoàng..
    Chơi vơi...
    Hạnh phúc...
    ...
    Mưa ơi mưa ơi đảo nhỏ chờ mưa
    Mưa đi mưa đi chúng tôi cần mưa
    ....Cần mưa...
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Ngoài này mấy hôm nay trời mưa to dã man , lại còn gió mạnh nữa ....bão đấy ..cây cối đổ rạp hết cả . Có hôm đi về gặp mưa , kô kịp trú ướt như chuột ....thế là kệ , cứ thế mà đi , quần áo ướt nhẹp mà cái cặp kô sao ( thế mới lạ ) , cặp kính cận cho vào cặp , đi mưa quất vào mặt rát buốt , cứ phải đưa tay vuốt mặt , nước mưa thi nhau chảy vào mắt , mồm ..... chẹp chẹp ...đường lầy lội khiếp , đang đi nó chết máy mới đau chứ ( được hôm đi xe ....đen như gì ấy ) . lạch bạch dắt bộ gần 10'' . ( nặng thấy pà kố ) .... trông lúc ấy mình đúng là mọi .... mưa đấy ...thích kô ..hix ... mưa xong về lăn ra hắt hơi xổ mũi . Nói thế thôi chứ lúc ấy đi lại có cảm giác khác cơ , vừa lạnh vừa mát , nhưng lúc những hạt mưa rơi lên mặt , sảng khoái thật như rũ bỏ được những ưu phiền trong tâm tư , thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và cảm thấy ....mưa cũng đáng yêu ..hi`
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...... Dân nghiện đi trời mưa lại toàn đít chai, lạ nhể, mình cũng thế, nhưng đi mưa mà đeo kính thì hơi mệt.....
    Cảm nhận chút đê : Đi mưa , nhưng mà đi ngược với hướng mưa rơi, vừa đi vừa ê a mấy câu rock power, sướng, đã, phê, mê ly.... cảm được cái ran rát, cái thình thịch của nhịp mưa, ôi chu choa, nó cứ sao sao ấy, dek chịu được, MK đi mưa cũng khoái thật, nhất là khi có một tí tâm trạng, he he he... làm tí nhạc các bác nhẩy??!!!!!!!! : http://www.vnrockreviews.net/metal/mukebox.php?action=play&song_id=1158
    Còn đây là lời bài Mắt xích của bọn Atmosphere, nghe sướng lắm, thử đi nhá! :
    Cuộc đời là những chuỗi dây xích
    Trôi dần qua ngày tháng
    Quay đều , những vòng quay nhàm chán
    Mỗi người là một mắt xích
    Những mắt xích móc nối vào nhau
    Bấu víu nhau
    Xiết chặt nhau
    Không ai có thễ thoát ra
    Vì tất cã đều là :
    Chorus:
    Mắt xích , mắt xích
    Mỗi người là một mắt xích
    Mắt xích , mắt xích
    Tại sao lại là mắt xích ...???
    Họ cuốn tôi vào những vòng quay
    Tôi phải sống như họ sống
    Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng
    Tôi giẫy dụa trong đớn đau
    Tôi than thỡ trong u sầu
    Tôi biết tôi không bao giờ thoát ra
    Vì tôi
    Đã là
    Một Mắt Xích
    Chorus:
    Mắt xích , mắt xích

  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bằng giờ này năm ngoái, em và anh ngày nào cũng lang thang, và hầu như những ngày vui nhất đểu là những ngày mưa to nhất. Năm nay, vẫn những con đường đó, vẫn những cơn mưa đó, em vẫn lang thang ngoài đường vào các buổi chiều nhưng không có anh ở bên, để rồi, cứ thoáng thấy bóng ai đi qua, em lại tưởng nhầm đó chính là anh. Giờ đây, em ghét mưa, ghét tất cả các buổi chiều, ghét tất cả những con đường nơi em và anh đã cùng đi qua nhưng mỗi buổi chiều, em vẫn một mình, vẫn đi trên con đường đó và :(( vẫn nhớ tới anh :((
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mới vừa hoá trang xong cái mặt , định để nguyên đem về nhát .. ma nhỏ em, nào ngờ trời mưa, đi về mặt mài lem luốc hết trơn, nhìn chẳng giống ai cả hic hic huhuhu ....bắt đền mưa đấy

Chia sẻ trang này