1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tui thich di trong mua

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mưa à! Mình rất thích lang thang trời mưa! Thật là mát mẻ! Trong cơn mưa bạn tìm được một dẫy phố nào bị ngập nươc phi xe máy lội nước là sướng nhất! Nếu có bạn đi cùng còn vui hơn nữa!
    Non smoking
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa lớn, cơn mưa nặng hạt kéo xuống, ôi thôi, thế là ông trời giận giữ quá rồi. Cơn mưa mới chỉ hơn 10?T vậy mà đường phố đã ngập. Cả công ty ồn ào náo nhiệt : ?ohôm nay lại phải tắm mưa nữa bà con ơi!?. Chỉ khổ cho những người đi về theo con đường ngập nước đến đầu gối thậm chí đến cạp quần, chẳng ai xa xôi, như tớ và nhiều người khác đây nè, mặc dù bản tính rất thích mưa nhưng khi nhìn cảnh đường phố ngập lụt trông y như Vũng Tàu mà nước thì đen nghịt như con kênh đen thì thật khủng hoảng. Tớ với một đứa bạn đi chung một xe, hai đứa con gái yếu ớt đẩy chiếc xe đã tắt máy không nổi, tưởng chừng như kiệt sức, mà khiếp thật, đường đã đông, hay kẹt xe lại còn lụt nữa thì?.
    Trời bỗng nổ cơn dông, gió mạnh và mưa thật lớn, trắng xoá cả một vùng trời và phía trước mặt, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, hai đứa đành đứng lại, một chiếc xe đứa thì dắt, đứa thì đẩy mà cũng phải chịu thua với cơn giông lớn, may là lúc đó có hai anh con trai cũng dừng lại và đạp máy, thấy hai đứa lúi cúi đạp máy trông thật tội nghiệp nên đến đạp dùm, xe chạy được một quãng lại gặp con đường ngập nước cao hơn, đến khổ thật mà chẳng biết phải than ai, trong cái khổ phải biết cách làm cho nó sướng, thế là hai đứa vừa đẩy xe vừa hát cho đến hết quãng đường dài ngập nước. Về nhà tớ liền chạy lên sân thượng ngắm mưa, bây giờ mới thấy thích trời mưa kinh khủng, ngắm những người đi đường thấy thú vị thật đấy, ai ai cũng tất tả vội vàng, lúng túng, trông tội tội làm sao ấy!
    T ừng giọt mưa hắt vào mặt và tóc tự dưng làm cho tớ có cảm giác bình yên, quên hết mọi chuyện đã xảy ra trước đó.
    ??.Và sáng mai sẽ phải tiếp tục đối phó với những quãng đường ngập nước vì cơn mưa đêm nay quá lớn .
  3. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ______

    Ngày 16/5/2004 Tại Hà Nội ....vào buổi chiều .
    Mưa vỡ oà ướt chân lữ khách
    Vẽ ngắn dài những dòng suối thiên nhiên
    Chiếc thuyền lá nghiêng chao theo chiều gió
    Cây cối say sưa những điệu Rock đầu hè
    Đúng là mưa ,cơn mưa rào đầu hạ đã đến , nhoà trắng cả đất trời .Mọi người hối hả , hình như ai cũng có việc của mình , riêng tôi vẫn đứng chôn chân tại một vị trí khá thoáng để thưởng thức cơn mưa trôi qua lòng mình . Bất chợt tôi ngước lên ...một số vật bất li thân của ai đó đã theo gió cuốn che kín tầm nhìn của tôi , lại nữa tiếng của ai đó
    ` Tía má mày đi đứng thế hả , ướt cả quần tao rồi...`. Ôi trời !!!!
    Chợt ngước lên...
    khung cửa nhỏ ,chiều mưa gió quất
    Ở bên trong cô bé nhỏ ngủ quên
    Giấc say nồng ... mộng mơ về chớm
    Giăng miên man ,miên man ,miên man
    Đúng là con gái mà ...mộng mơ ..miên man..., thật là đồ ....con gái !!! Đáng gét quá đi thôi , không đáng yêu tẹo nào ,mặc dù ... xem ra thì hơi bị đáng thương
    Chỉ cho phép mình chôn chân đến 5h , sau đó tôi lên xe và lượn
    Đập vào các giác quan của tôi là cảnh tượng .Trên đường đầy lá rụng ,cây thì nghiêng ngả . Xe cộ thì chen nhau rẽ lối lướt theo mưa .Người người chật chội nào áo mưa ,mũ chụp ,còn con nước lại trải ngập tràn phủ trắng phố xa ......
    Các cô gái trên đường lúc bấy giờ không còn trông rõ mặt nữa , làm lãng tử như tôi cũng chẳng ...nỡ nhìn . còn mưa thì cứ từng đợt , từng đợt táp vào mặt ran rát ,ran rát ....
    các cảnh tượng cứ liên tục ,liên tục , tôi bỗng chợt nghĩ phải kiếm lấy một cái áo mưa , thế nhưng sau một hồi tính toán tôi đã rúc vào một hàng NET bên đường để viết cùng mưa
    Mưa nối dây vào đất
    Cây nối dễ sinh sôi
    Ta nối em.. có thể
    Tình yêu ... chú rể và cô dâu
    Mưa giăng bao giọt sầu
    Gió chăng bao niềm nhớ
    Để lòng ta ... mắc cỡ
    Giăng nhầm vào tim em !!!!
    Tranghaykhoc !
  4. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Ngoài trời đang mưa đấy
    Đi thế này cảm lạnh mất thôi.
    Nếu có buồn tim chỗ nghỉ ngơi
    Đánh 1 giấy ngày mai trời lại sáng
  5. dung3ckt4

    dung3ckt4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Còn gì tuyệt vời hơn là một mình đi dưới trời mưa nhất là đi bên một hồ nước lớn ( như hồ Tây), bên một dòng sông hay bên bờ biển(Cái này thì chưa được thử)
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    5h chiều
    trời nóng hừng hực
    cái nóng khó chịu như mấy bà cô già chưa chồng
    ....
    chạy xe lang thang ngoài đường
    lưng áo ướt đẫm tự bao giờ chẳng biết
    bỗng ...........
    vèooooo........... bụp ....
    hạt mưa to, khoẻ như nắm đấm của anh trai làng giáng thẳng xuống mặt
    xon xót ...man mát ...
    rồi ............àoooo ....
    mưa to, to thật to ...
    mọi người tấp vội vô mái hiên nhà bên đường
    còn mỗi mình ta lẽ loi ...
    tuyệt thật !
  7. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Một mình đi trong mưa thì buồn lắm, như vậy thì cô đơn một mình.... tôi chỉ thích những lúc trời mưa nhỏ mà cùng bạn bè đi trong mưa thì vui biết mấy!!! những lúc trời mưa như vậy chúng tôi không bao giờ cảm thấy sợ trời mưa làm ướt người cả,
    còn những lúc trời mưa thật to thì tôi lại thích ở nhà và được nghe thấy tiếng mưa kêu tí tách hoà vào với những bản nhạc không lời , vừa nghe nhạc , đọc báo, đắp chăn , hihihi thú vị lắm!!!!
  8. potato2004

    potato2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  9. potato2004

    potato2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ban that qua lang man
  10. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    thực sự mình cũng thích đi trong mưa lắm kể cả vui hay buồn mình đều cảm thấy như đang được chia sẻ.Nhớ hồi học phổ thông hay cùng bạn bè đi mưa thích nhất là đi qua những chỗ ngập nước, phóng xe ào qua , nưóc văng tung toé, ướt nhưng mà vui lắm.Cũng lâu lắm rồi mình ko đi mưa nữa, vì cũng ko còn thời gian rảnh để tìm lại những cảm giác như ngày xưa nhưng vấn còn thói quen đi vào những chỗ ngập nước.Ước gì bây giờ có người đi mưa với mình, nhớ quá trời ơi.Mà hà nội dạo này cũng mưa nắng thất thường quá

Chia sẻ trang này