1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tui thich di trong mua

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Định luật bảo toàn mưa
    Mưa tự nhiên sinh ra và cũng tự nhiên mất đi , nó rất hay chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác ... ví dụ mưa bóng mây ,mưa tình yêu .....
    Vậy nên mưa là ... mưa
    Tần ngần sao mưa đang giăng lối ấy
    Vô tình rơi rớt lạnh cả mùa trăng !!!
    vTranghaykhoc !!!!!!!!!
    Được tranghaykhoc sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 18/06/2004
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bây giờ thì đang thích Nắng....
    Từ buổi về đây, sầu lại sầu
    Người xa vời quá, ai thương đâu!
    Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng
    Xem những cành cây nó cưới nhaụ
    Nhớ nhung trắng xóa cả mây trời,
    Trắng xóa hồn tôi, ai nhớ tôi ?
    Hoa cuối cùng xoan rồi rụng hết
    Lấy gì phảng phất được màu môi ?

  3. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    mình ghét mưa nhất !!!! mình đã ghi rõ ràng trong cuốn nhật kí lơ thơ vài trang của mình mấy chữ này to tướng !
    mưa di học là khổ cực nhất ! mình ghét mặc áo mưa, nếu có mặc thì cũng chỉ chơi loại mỏng dính thôi. thế là đồng nghĩa với ướt, quần áo giày tất ướt hết. nhất là với đôi giày thể thao thì đúng là thảm họa...đã bao nhiêu lần mình đứng dưới hiên một nhà nào đó mà chửi ông trời sao ko cho mình về nhà rồi mưa ?? mình ko bao giờ có thể làm một việc thật tốt khi mà người cứ ẩm ướt , cái cảm giác thật là dáng sợ ......
    nhưng mà ở trong nhà thì lại là chuyện khác !!
    thật là tuyệt vời khi mà ngoài trời mưa còn trong ngôi nhà ấm cúng thì mình ngồi chơi games, chat chit, or nằm nghe tiếng mưa rơi ....
    từ nhỏ mình đã thích nghe tiếng mưa rơi và chỉ thích nghe tiếng mưa rơi thôi, cho dù đó có là cơn mưa lũ Miền Trung hay là cơn mưa rào ở Hanội ......
  4. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0

    Nhật Kí !
    Em có nghe thấy không
    Mưa đang về trên phố
    Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2004 .... 5h 10 phút . Mưa quá trời luôn. Có lẽ không cần phải nói ... mưa đã thêm đủ chấm dòng rồi
    Mưa ơi cứ rơi đi
    Trôi hết bụi đường còn trong ánh mắt
    Cho sạch sành sanh , sạch sành sanh mệt nhọc
    Để lòng ta nỗi nhớ bớt cồn cào
    Bíp bíp hoài à , cô bé kia kì kì ... vì chiếc Nokia mới thửa mà vênh hẳn một góc tường chưa kịp sơn chống thấm giờ đang ướt nhẹp , lại còn không sợ ướt át sao mà cứ thế cứ thế .... quay sang góc bên kia mà nhìn anh nè !
    Kể ra thì ... tội bây giờ chỉ còn mỗi chiếc quần là còn chỗ khô ,chứ tay cứ hoài vuốt tóc mà cũng chẳng sao mưa mà
    có ướt tí tị thì càng ... mát
    Mắt anh thấy màu bẩy sắc
    Em gần anh nên là tím giữa cầu
    Nâng cao dần chớ năng mưa thấm vội
    Kẻo lại đi quá nhanh .....
    Hio Có vị , có vị ... thơm quá , thơm .... Thẳng người tôi tiến thêm vài bước trong khi tay thì theo thói quen lựa tìm chiếc bóp ,
    quờ sang túi trái rồi túi phải ôi trời .... rơi mất rồi . Sau một hồi lục lọi kĩ càng ,như người chết sững tôi lẩm nhẩm 5 trăm tiền
    cá trận Séc , 2 tờ giấy cầm đồ ngày mai ra hạn , thẻ sinh viên , chứng minh thư , ảnh người yêu ........ thôi rồi ...
    Đã bảo đừng mưa nữa , được không , bực quá cơ , đưnmgf mưa nữa ... bắt đầu lại nào từ Hoàng Hoa thám , xuống Liễu giai qua Nguyễn Trí Thanh và tôi lên xe đi tìm . Hà Nội ngày tháng năm như thế 5h 35
  5. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác nhỉ, thế đã tìm được chưa, nếu chưa tìm được coi như bác vừa thua mất trận cá độ với cuộc đời. Quên hết mấy cái trong ví coi như quên quá khứ đau buồn , he he, mưa rồi nắng.
    Bây giờ khi mà nhà cửa mọc lên ầm ầm, tiếng xe cộ ồn ào, Hà Nội chẳng tìm đâu ra một khoảng không gian yên tĩnh, thì có lẽ tiếng mưa là thứ âm thanh của thiên nhien duy nhất mà tôi còn nghe được. Ngồi chơi Sinlen Hill 3 hay xem phim kinh dị mà ngoài trời mưa gió, sâm chớp cũng vui đấy chứ.
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cầu thang tối bước chân ai đang vội
    Bước 1...2 thấp cao ... thấp cao
    Hio tôi tiếp tục nhé !
    Vừa lướt trên đường với ánh mắt đưa ngang dọc , tôi khẩn trương quét mắt tìm chiếc ví ... thấy nào , thấy nào ... Bỗng soe...t se...ò Khự.......c
    ngẩng mặt , miệng móp lại , sẵn cơn bực trong người tôi liền tuôn ra một tràng ti....á ma...........ỳ và con xe đổ uỳnh nơi mặt đất .... Trước mặt tôi một cô bé khá xinh xắn , hắn đưa mắt nhìn tôi cũng cùng lúc tôi dựng xe dậy , lên số định đuổi theo
    để .... đạp cho một phát , cho..... hả cơn giận . Như đoán biết trước được ý định của tôi , hắn lươn thẳng cứ như là ma đuổi
    Hà hà nhưng mà đâu thể nào nhanh bằng anh hùng xa lộ như tôi được ... sau một vài cua tôi đã lướt ngang được con xe của cô ta
    Và nhanh như sóc ... tôi lướt lên phía trước rồi ke...ét khự.......cc phanh con xe , gẩy chân chống tôi nhẩy xuống xe và đi về phía cô ta . Tôi tiếp tục tiến lại gần đối tượng , trong khi hắn mắt tái mẹt ...... Bầu không khí lúc bấy giờ khá là nặng nề , bàn tay tôi đã sẵn sàng nâng lên cao dần , cao dần cùng động tác dồn toàn bộ công lực lên các đầu ngón tay và .... bô ... ộp
    một vật đã từ trong túi áo của cô ta rơi xuống đường ..... chiếc ví của tôi , ôi nó đây sao , ôi xem nào đúng nó rồi ha ha ha
    ta sống rồi , lạy chúa tôi !!!!!! Cho đến khi tôi ngẩng đầu định lại tình hình thì tôi không còn thấy mặt cô ta nữa ... nhét ví vào túi quần , lên xe ... tôi hân hoan ấn đề , lên số
    Bỗng tôi cảm thấy chột dạ , hình như quen quen , hình như đã gặp rồi ..... cô gái ấy là , hình như là người con gái trong quán Nét với chiếc Nokia , đúng thật là cô ta rồi , ôi trời !
  7. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trai trẻ tôi cũng từng một thời
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đi trong mưa , một chút lành lạnh làm ta nhớ đến người ấy ..
    Đi trong mưa ...cảm giác như đang hoà mình với thiên nhiên.
    Em còn rất thích ngắm mưa rơi , và nhất là trời mưa mà đắp chăn nằm ngủ thì ngon tuyệt
  9. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ừ thích , ừ mưa ... nhưng bao giờ chứ ! toàn là Nóng quá trời luôn
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhỏ gặp lại hắn sau 1 năm xa cách
    hắn đó, vẫn cái dáng đi ủ rũ , vẫn gương mặt lạnh băng băng
    tim nhỏ đập lệch nhịp khi nhìn vào đôi mắt hắn ...
    sâu thăm thẳm , lạnh đến nhói lòng
    hắn đã đổi thay ...
    ...................
    chiều 1 mình trên phố
    nước mắt cứ rơi
    mưa cứ rơi
    quyện vào nhau
    tạo nên âm thanh của cuộc sống ...

Chia sẻ trang này