1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tui thich di trong mua

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bạn rất thích mưa, đặc biệt là mưa SG. Bạn đã nghe QD hát bài "nhớ mưa SG" chưa?
    " Đã qua rồi, những ngày mưa chợt nắng
    Những con đường Sài Gòn in bước chân....).
  2. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mưa trời mưa ! ối ơi trời mưa
    Để bàn chân dẫm lên vũng bùn , cho nhèm đôi dép .....
    Thế đấy ! Có ai thích mưa cho được
    Mưa rơi rơi , trên đường ướt nhẹp , có cô bé đi học qua nhà bị gió hất tung áo mưa giờ ngã dúi dụi ... có mẹ còng lưng bán rau đầu ngõ , lán tạm , quầy tạm giờ mưa rột ướt gần hết trông thấy mà tội ... có .... tôi bực mình vì mưa quất đổ cây cột điện , nên giờ ngồi gặm thời gian cùng điếu thuốc ướt nhèm ...
    Chán đời thật ! ... Sau cơn mưa ta sẽ điên lên mất
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, cơn mưa làm tâm hồn ta dịu lại, nhưng với lailạm bao nhiêu người khốn khổ, vì vậy, lãng mạn cũng tuỳ hoàn cảnh, tuỳ luc thôi, lãng mạn quá cũng hoá lãng xẹt,, cũng quá vô tâm nếu ta chỉ biết có riêng ta...
  4. hey9999

    hey9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hi mấy em nhỏ thích đi dưới mưa.
    Anh thấy mấy em có sở thích được từng hạt mưa đùa giỡn thân thể mình, lãng mạn ghê.
    Thế mấy em có muốn được như thế hàng ngày không.
    Qua anh, anh dẫn đi tắm vòi hoa sen, giống như mưa lắm đó
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi ! Ai mà lãng mạn thế nhỉ , ai mà dịu dàng với vợ thế nhỉ ?
    Oái , hoá ra là chồng mình ah ? Ôi , nhớ chồng quá !
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    trời, thế thì cần gì qua nhà anh, nhà tụi em cũng có vậy. lại còn có thể điều chỉnh nhiệt độ của mưa nữa ấy chứ. ở bên nhà anh chắc là lạnh lẽo lắm.
  7. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thời sinh viên, những lúc buồn mình hay đi dưới mưa rồi hát nữa, thú vị thật. Biết bao giờ mới trở về được ngày xưa
    Được viet-thang sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 17/09/2004
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừh ... Những lúc buồn mà lao mình ra ngoài cơn mưa .... Những hạt mưa tạt vào mặt ... Đôi khi rát rát ... Nhìn dòng người hối hả chạy trốn cơn mưa .... Còn mình thì lững lờ ... Cảm giác thật hay .... Đầu óc thì miên man nghĩ .... Để rồi về nhà thốt lên một câu " Sau cơn mưa trời lại sáng " Và lại vui vẻ như chưa từng có phút giây điên rồ nào như thế .... Nhìn trời mưa như nhìn thấy những con người đang nổi điên ... reo hò nhảy múa ... Khác hẳn thường ngày ...
  9. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ! HN ngày 19 tháng 9 năm 2004
    Thế là đã qua một tuần liền tôi không về nhà , cứ tạt ngang tạt dọc nhà thằng bạn này thằng bạn khác . Có gì đâu nhỉ phải không ? vì trước khi đi tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng ... để sáng sáng vẫn lên giảng đường , tối về lại quây phỏm .
    Tối nay đây tôi đã gặp một cô gái , thực sự thì tôi cũng không nhìn rõ mặt em nhưng hình như trái tim này đã có cảm giác trở lại ... để đêm nay tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được ... hì nhơ nhớ ... hì hì thương thương .
    Hì hì lại có cảm giác mong trời mưa " Mưa ơi về đi , về đi nhé" cho lòng ta mơn man , mấy hôm nay trời không mưa rồi , không còn nữa cảm giác lúc lạc lõng , lúc chơi vơi ...
    Nếu như mưa đến gần
    Anh sẽ nâng tay hứng
    Nếu như mưa lững thững
    Anh sẽ kéo mưa nhanh
    Sợi mưa có luanh quanh
    Anh sẽ làm ngắn lại
    Sợi nào không mềm mại
    Anh sẽ uốn thành vòng
    Giọt nào trắng trong lòng
    Anh ủ men tình ái
    Giọt nào mơn man trái
    Anh gửi vào tim em
    Giọt nào rơi lấm lem
    Anh gom về lọc lại
    Giọt nào rơi rơi mãi
    ...........
    Em à ! anh nhớ em
    Thực tế là người lãng mạn , hay không lãng mạn cũng thế thôi
    vì một điều đơn giản là mưa đến lúc nào và đi lúc nào và còn nữa là mưa đã để lại chút gì cho tâm hồn của ta , cũng như cô bé của tôi đã để lại trong tôi bao cảm xúc mà tôi nào đâu đã biết em là ai !
    Hì hì ! ngày mai ta sẽ về nhà , cắt tóc cạo râu và ..... đi tìm em
    Được tranghaykhoc sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 19/09/2004
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui sướng sáng bừng cả khuôn mặt hai người đang " fall in love " . Ảnh này đẹp nhưng theo Teta đây không fải là ảnh đẹp nhất trong mấy cái ảnh pác post !

Chia sẻ trang này