1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tui thich di trong mua

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bodygoad, bạn viết ko nhiều nhưng đọc vào cảm giác buồn quá , như thể có cả 1 biển hồ phía sâu thẳm trong lòng bạn vậy ... thôi thì hãy để biển hồ đó bốc hơi lên, những giọt nước cũng là những giọt buồn quyện vào mây theo gió bay vào Nam và rơi xuống thành mưa ... để tôi có thể chia xẻ với bạn phần nào nỗi buồn
    trời đang mưa kìa
  2. bodygoad

    bodygoad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết bạn đấy ? Cám ơn Búp bê nhiều ....

    Giọt lệ trời thăm thẳm
    Đọng dầy viền mi ai
    Vương nỗi nhớ sương mai
    Lạnh cồn cào se sắt
    Mưa ơi sao quặn thắt
    Ta nào đã xa lìa
    Nhìn vạt nắng lên kia
    Còn phất phơ mùa nhớ !!!!

  3. bodygoad

    bodygoad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn
    Cô đơn từng hạt mưa
    Rơi qua miền lạnh lẽo
    Về ngập tràn muôn nẻo
    Mưa đóng băng .... trong lòng
    Mưa ơi chi nhiều quá
    Nắng giờ nắng đi đâu
    Cho qua những ngày ngâu
    Ngưu Lang tìm Chức Nữ
    Mưa ơi sao vậy chứ
    Chẳng chở gió sang ngày
    Hờ hững những vòng tay
    Khát từng bờ hạnh phúc
    ......... Còn dài quá những cảm xúc , viết nhiều quá lại sợ trời lại mưa , đành để lúc khác viết tiếp . Trời đang nắng lên kìa !
  4. acquamandanh

    acquamandanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ơ đâu vậy? Bạn có hay đi trong mưa không? Bạn thich đi mưa thật hay là chỉ xui dại người khác thôi đấy hì hì
  5. acquamandanh

    acquamandanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    SỐ NÀY THÍCH CÃI Ý TRỜI
    NGU GÌ Ở VẬY SUỐT ĐỜI BÊ ƠI?
  6. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hi hà ! Mưa đang vắng , bây giờ nếu có một chút mưa thì tuyệt vời nhất ....
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một chút mưa , len vào lòng lạnh lạnh , chảy tí tách buốt buốt tê tê ... Một chút gió thổi , mắt cay cay ... Một chút lá rơi , hụt hẫng cả bước chân người trên phố ...Một chút , một chút thôi mà ngoảnh lại thấy những ngày mưa xưa đã xa quá rồi ...
  8. bodygoad

    bodygoad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả biết làm quen là thế nào và cũng không biết viết về cái gì cả . Tôi yêu mưa , viết về mưa , mong tình yêu tìm về trong từng khoảnh khắc mưa rơi rơi ... đơn giản quá nhưng quả thực
    chỉ có như vậy !

    Tôi đâu biết _________
    Làm sao tôi biết được
    Khi mưa mãi xoay vần
    Tìm đâu những ngày xuân
    Bỗng chồi non chợt hé
    Không lạnh lùng quạnh quẽ
    Mưa ấm áp muôn phần
    Ấm lại những bước chân
    Lang thang tìm hạnh phúc
    Mưa ơi đừng thúc giục
    Sợi nhớ có trong ngần
    Chầm chậm nhịp gian truân
    Chợt sáng ngời hi vọng
    _______________
  9. TIDUSLOVEYUNA

    TIDUSLOVEYUNA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    5.092
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thích mùa đông từ ... mùa đông năm ngoái
    Đang nghe lại bài này, gần 1 năm rồi không nghe nó
    http://us.f1f.yahoofs.com/bc/f43202b/bc/Files/BanTinhCaMuaDong-MinhQuan.wma?bfFssaBBnJvptK48
  10. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi tôi không online , tôi nhớ viết , nhớ mưa .... nhớ và nhớ ...
    hà hà tìm mãi , tìm mãi mới thấy topic này , tôi không chắc nữa hay có lẽ chả ai còn yêu nó , yêu topic này như tôi :
    Mưa đã vắng
    Mưa lỡ hẹn không về
    Mưa đã xa
    Mưa không qua lối nhỏ
    Mưa .... ơi
    Mưa ....
    Còn nhớ hay đã quên vùng trời

Chia sẻ trang này