1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tui thich di trong mua

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hateo2000

    hateo2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tai sao moi nguoi la dai the bay gio dang dich cum ga ma di trong mua thi co ma vao ao quan som
  2. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thui thui, nếu ở Sài Gòn rãnh rỗi thì đi uống cafe chơi nhé... Còn đi trong mưa nhè nhẹ thì nghĩ cũng thích thật, nhưng mưa nào cũng chạy ra để... đi !!! thì chắc tui tiêu sớm, bình thường đã bị kêu là điên chơi thêm cái trò này quài chắc không biết người ta kêu mình là... gì nữa !!!

    Thà chịu chết vinh hơn sống nhục
    Chết có gì sợ chết như chơi
    [​IMG]
  3. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trời mưa một mình thật tuyệt vời..................
    Thật hiếm có nhưng phut giây như vậy !
  4. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dồ không phải lối
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?
  5. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi còn ở nhà, tui vẫn lang thang chạy xe trong mưa trong mưa, mưa càng nặng lại càng thích. Thích nhất là chạy trên đường NTMK. Chạy trên đường Trần Quốc Thảo thì lại hay nhìn lên trên, ngộ nhỡ có cành cây nào rơi xuống đầu thì...bỏ xừ. Chạy chán chê rồi đi ăn bò bía ở CMT8 rồi về nhà. Hơi bị điên nhỉ.
  6. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Sở thích của em rất hay bởi nó là nguồn cảm hứng cho sở thích của tôi. Nếu không có những người có sở thích như em thì sở thích của tôi phá sản. Sở thích của tôi là thích ngắm những kẻ đi dưới mưa mà không mặc áo mưa đặc biệt là các thiếu nữ như em đó, áo quần ướt hết. Chẹp...chẹp...thật tuyệt . Không khéo khối kẻ đang ở trong nhà muốn chạy ra đi dưới mưa cùng em ấy chứ .
    Đừng có dại thế em ơi ! Nếu là bồ của anh, anh sẽ cấm tiệt..
    NTT.
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng này anh vào Sg đó , em đồng ý đi dưới mưa với anh không hả em gì đó ối ...........
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
  9. Suddenly

    Suddenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta có nhiều người lãng mạng quá nhể!
    Đi trong mưa thì có gì thích chứ, tôi dị ứng nhất là khi trời mưa. Trời mưa thật là khủng khiếp, không khí ẩm ướt, trời xầm xì làm tâm hồn não nề. Chưa kể là chuyện đi trong mưa vừa lạnh vừa rét, nếu trời mưa mà không có việc gì phải đi ra ngoài đường thì ở nhà ngủ cho sướng .
  10. kechangbietgi

    kechangbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tui thich di trong mua xuan hon, vi tui da tung di trong mua xuan cung voi ban gai ma tui thich ma !!!! lang man lam ban oi

Chia sẻ trang này