1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui thích Rùa ,có ai cùng sở thích với tui hông?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vinhaihong, 17/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nganha0604

    nganha0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đã bạn nào nhìn thấy rùa hắt xì hơi chưa, chỉ giùm tớ với. thế có fải là bệnh hô hấp ko? hum wa em nó thở ra bong bóng nước (nhìn ngộ ngộ), rùi thụt đầu vào kèm theo tiếng thở như hắt xì hơi ý ( nhưng mà bé thui), mấy lần liền như vậy. tớ fải lấy khăn quấn cho em nó đi ngủ ko sợ em nó lạnh. mà tớ thấy mọi người bảo rùa dễ bị stress khi ta cầm chơi nhưng tớ thấy em nhà tớ bạo lắm, giơ tay là theo, vỗ nhẹ lên mai ru ngủ là ngủ liền. lắm khi tớ ôm đi ngủ rùi cả 2 ngủ lúc nào ko bít ( ngủ lun trên người tớ ngon lành may mà nó ko bậy... hì hì)
  2. kokoro2205

    kokoro2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tớ hem bít bệnh hắt xì hơi đấy, bệnh hô hấp thì khủng khíp hơn nhìu cơ.
    Rùa nhà tớ cũng thix ngủ quấn trong khăn, tớ cũng có hum sợ nó lạnh mà ôm đi ngủ rùi, nó ngủ 1 mạch đến sáng. Nhưng sợ đè vào nó lém nên tớ hem dám cho ngủ cùng nữa, 1 hum cho nó ngủ cùng mà hem ngủ được vì nơm nớp lo
  3. nganha0604

    nganha0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bé RÙa con nhà tớ hum nay khỏi hẳn đau mắt rùi. hum nay đúng là 1 ngày tốt lành... còn cái bệnh hắt xì hơi thì hình như là do hum trc tớ nhỏ thuốc mắt cho nó ( nước muối sinh lí ) bị chảy vào mũi nên cô nàg hơi khó chịu. hì hì
  4. kokoro2205

    kokoro2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bé rùa nhà bạn
  5. nganha0604

    nganha0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng bé rùa nhà bạn
    [/quote]
    ui ui, nhưng mà cái bệnh thiếu canxi thì vẫn chưa khỏi mà dạo này thì hiếm nắng quá. với lại dạo này nó lười ăn lắm cơ, chỉ thích ngủ thui
  6. kokoro2205

    kokoro2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ui ui, nhưng mà cái bệnh thiếu canxi thì vẫn chưa khỏi mà dạo này thì hiếm nắng quá. với lại dạo này nó lười ăn lắm cơ, chỉ thích ngủ thui
    [/quote]
    Rùa nhà tớ còn ko ăn, ngủ suốt cơ . Dạo này tớ bận chả có tgian cho nó.
    Ấy cũng yêu bé rùa nhà ấy ghê
  7. nganha0604

    nganha0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    uh. tại vì bé rùa là của "ng ấy " tặng tớ mà. giờ "ng ấy " ko còn là của tớ nữa chỉ còn mỗi bé rùa là của tớ thui thì fải iu nó chứ.
  8. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ơ. Ấy giống tớ thế. Bé Rùa của tớ cũng thía. Tớ iu bé rùa của tớ lém. Hihi.
  9. kokoro2205

    kokoro2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  10. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nuôi một chú rùa và 1 chị ba ba bé tý teo. Lúc mới mua về chúng no cứ bơi nháo nhào và luôn tìm cach chay ra khỏi cái hồ. Con rùa thì có thể bò qua cái hồ nếu mà hôm nào sơ ý dồn cát cao. Thế la con rùa cứ cồ đây con ba ba để cho ba ba bò ra ngoài nhưng mà ba ba mập qua'' không trèo nổi.
    Có 1 đêm không thấy rùa con đâu cả, sợ nó bò ra ngoài bị mèo công mất, cả nhà bo` lê khắp nơi đi tìm . Mãi về sau mới tìm thấy rùa con ở trong gầm bàn đầy mạng nhện va bụi bặm. Cu cậu run ,sợ quá nhắm mắt lừ đừ 1 ngày trời.
    Từ đó chẳng thấy nó tìm cach ra ngoài hay đẩy ba ba trèo ra nữa. Chắc biết sợ rôi.

Chia sẻ trang này