1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui thích Rùa ,có ai cùng sở thích với tui hông?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vinhaihong, 17/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Einstein_Albert

    Einstein_Albert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    2 con nhà tớ cũng mua ở Tam Đảo, 1 con vàng 1 con đen, 1 con dữ như chó còn một 1 con nhát như mèo... con giống chó cắn con giống mèo suốt ngày... chúng nó ăn thịt sống, nhưng thích nhất là giun đất! nhưng mà nuôi rùa chán bỏ xừ, chả thấy hay gì...
  2. bovien

    bovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    con này mình có đuợc gọi là con rùa không ạ ?
    bò viên
  3. bovien

    bovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    con này mình có đuợc gọi là con rùa không ạ ?
    bò viên
  4. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng nuôi 3 con Rùa (mua ở Tam Đảo).
    Đây là kinh nghiệm của mình:
    Rùa vàng ở TĐ rất dễ nuôi. Nó có thể ăn đủ thứ:
    - Côn trùng, giun đất, cá con: mình thường mua châu chấu non, dế non ở các hàng bán thức ăn cho chim cảnh. Hoặc hôm nào trời mưa to, bắt được con giun nào là cho nó ăn liền. Hình như nó thích ăn giun đất nhất. Nó cũng thích ăn cá con, mình thương nuôi cá công (mây chiều), rồi khoảng một tuần cho ăn 1 2 con cá.
    - Hoa quả: nó rất thích ăn dưa các loại (dưa hấu, dưa gang, dưa chuột, ... ), xoài, chuối, ... Với các loại quả ngọt, sau khi rùa ăn mình thường cho rùa tắm trong nước để đỡ bị kiến bâu. Một tuần cho ăn 2 lần thôi, cho ăn nhiều chuối quá nó bị đi ngoài đấy.
    - Thịt bò, thịt lợn: cái này nó cũng ăn, nhưng thường phải đút. Nói chung bọn rùa thích ăn con gì đó tươi sống, đang còn động đậy (cá con, giun, dế, châu chấu). Thấy con mồi giấy giụa là chú ấy lao tới ngay. Vì vậy mùa đông (khó kiếm cào cào, châu chấu, giun, dế) nên tờ thường cho nó xơi cá con.
    Mùa đông nó ít ăn lắm, 1 tuần ăn một lần là được, đừng quá lo lăng mà làm phiền nó. Nó thích ngủ hơn.
    Các bạn có tin không, rùa của mình đã từng đẻ ra (trong gầm giường) 1 qua trứng. Minh nuôi 1 con cái và một con đực, mùa hè cứ ăn no xong là đuổi nhau, rồi ... :-)) Sau một thời gian, con cái đẻ ra 1 quả trứng màu trắng, giồng hình 1 con nhộng to, tròn dài ở hai đầu, đường kính 1cm, dài khoảng 2cm. Vỏ hơi mềm. Thích lắm. Nhưng vì không biết nó ấp như thế nào, minh vùi vào 1 bát cát (kiểu như vích), sau 1 tháng thì thấy bi ung. Chán quá.
    Sau này, 1 con chui vào nhà tắm, không ai để ý nên khi tắm bị giội nước nóng vào chết. Năm sau, con đực, thấy trời mưa, chui qua cổng chốn ra ngoài mất tiêu. Cho nên trời mưa to (mưa rào, giông) thi nên nhốt nó lại. Nó rất thich tắm và tắm mưa vào mùa hè. Chắc tại Tam Đảo mùa này rất mát mà ở HN thì rất nóng :-))

    CaDang
  5. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng nuôi 3 con Rùa (mua ở Tam Đảo).
    Đây là kinh nghiệm của mình:
    Rùa vàng ở TĐ rất dễ nuôi. Nó có thể ăn đủ thứ:
    - Côn trùng, giun đất, cá con: mình thường mua châu chấu non, dế non ở các hàng bán thức ăn cho chim cảnh. Hoặc hôm nào trời mưa to, bắt được con giun nào là cho nó ăn liền. Hình như nó thích ăn giun đất nhất. Nó cũng thích ăn cá con, mình thương nuôi cá công (mây chiều), rồi khoảng một tuần cho ăn 1 2 con cá.
    - Hoa quả: nó rất thích ăn dưa các loại (dưa hấu, dưa gang, dưa chuột, ... ), xoài, chuối, ... Với các loại quả ngọt, sau khi rùa ăn mình thường cho rùa tắm trong nước để đỡ bị kiến bâu. Một tuần cho ăn 2 lần thôi, cho ăn nhiều chuối quá nó bị đi ngoài đấy.
    - Thịt bò, thịt lợn: cái này nó cũng ăn, nhưng thường phải đút. Nói chung bọn rùa thích ăn con gì đó tươi sống, đang còn động đậy (cá con, giun, dế, châu chấu). Thấy con mồi giấy giụa là chú ấy lao tới ngay. Vì vậy mùa đông (khó kiếm cào cào, châu chấu, giun, dế) nên tờ thường cho nó xơi cá con.
    Mùa đông nó ít ăn lắm, 1 tuần ăn một lần là được, đừng quá lo lăng mà làm phiền nó. Nó thích ngủ hơn.
    Các bạn có tin không, rùa của mình đã từng đẻ ra (trong gầm giường) 1 qua trứng. Minh nuôi 1 con cái và một con đực, mùa hè cứ ăn no xong là đuổi nhau, rồi ... :-)) Sau một thời gian, con cái đẻ ra 1 quả trứng màu trắng, giồng hình 1 con nhộng to, tròn dài ở hai đầu, đường kính 1cm, dài khoảng 2cm. Vỏ hơi mềm. Thích lắm. Nhưng vì không biết nó ấp như thế nào, minh vùi vào 1 bát cát (kiểu như vích), sau 1 tháng thì thấy bi ung. Chán quá.
    Sau này, 1 con chui vào nhà tắm, không ai để ý nên khi tắm bị giội nước nóng vào chết. Năm sau, con đực, thấy trời mưa, chui qua cổng chốn ra ngoài mất tiêu. Cho nên trời mưa to (mưa rào, giông) thi nên nhốt nó lại. Nó rất thich tắm và tắm mưa vào mùa hè. Chắc tại Tam Đảo mùa này rất mát mà ở HN thì rất nóng :-))

    CaDang
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    mấy chú rùa xanh tý hon này nhỏ quá, chỉ bằng mặt đồng hồ đeo tay thôi, dễ thương không ?

    All you need is Love ...
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    mấy chú rùa xanh tý hon này nhỏ quá, chỉ bằng mặt đồng hồ đeo tay thôi, dễ thương không ?

    All you need is Love ...
  8. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hix....hồi trước tôi có làm 1 cái topic về rùa mà chẳng thấy ai ngó ngàng, tủi thân quá... nay có các bác, thật như vớ được vàng...
    Trước, em có nuôi 1 con thằng bạn em mang từ Tam Đảo về cho, vui vật, thế mà chẳng hiểu sao từ hồi bị con cún nhà em nó táp cho 1 fát, chú tuyệt thực luôn. Được vài tuần thì ngáp...
    Thế nên các bác có biết chỗ nào bán rùa không- loại rùa đá ý... thì chỉ cho em với.... nếu có giá cả nữa thì càng tốt.. em xin hậu tạ... 1 chú rùa con
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  9. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hix....hồi trước tôi có làm 1 cái topic về rùa mà chẳng thấy ai ngó ngàng, tủi thân quá... nay có các bác, thật như vớ được vàng...
    Trước, em có nuôi 1 con thằng bạn em mang từ Tam Đảo về cho, vui vật, thế mà chẳng hiểu sao từ hồi bị con cún nhà em nó táp cho 1 fát, chú tuyệt thực luôn. Được vài tuần thì ngáp...
    Thế nên các bác có biết chỗ nào bán rùa không- loại rùa đá ý... thì chỉ cho em với.... nếu có giá cả nữa thì càng tốt.. em xin hậu tạ... 1 chú rùa con
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    rất tiếc tơ không biết chỗ nào có bán rùa ở VN vì tớ ở xa quá ! bên Mỹ thì pet shop họ bán rùa , cắc kè, rắn , bọ cạp, nhện tarantula, ôi thôi chả thiếu gì cả ...có lẽ bác đi ra vùng gần biển sẽ thấy chỗ bán rùa ? chúc 1 ngày vui nhe
    alleykat

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 21/08/2003

Chia sẻ trang này