1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui thích Rùa ,có ai cùng sở thích với tui hông?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vinhaihong, 17/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có bỏ quên mèo yêu,vẫn yêu mèo đấy chứ,nuôi thử rùa thui..Ừm,đúng là rùa nước...Em cho ăn TĂ khô thôi,giun thì...đào đâu..với cả hơi ghê
    Phải thay nước mỗi ngày 1 lần phải ko???
    Bọn mèo hiếu kỳ lắm,mỗi lần lại gần bể rùa là hết hồn..Nhất là con Mike,húc đầu vào bề,ngắm ngắm khiến nước tung toé,cứ sợ rùa xỉu
  2. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào nuôi rùa cạn chỉ cho tôi kinh nghiệm cho rùa ăn với. Con rùa đá của tôi nửa tháng nay nó không ăn gì, mà mình đã thử các kiểu thức ăn như cơm, chuối, na, thanh long...mang cho nó ăn nhưng nó chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Nó chỉ gục đầu xuống uống chút nước thôi. Không hiểu nó cứ nhịn thế này thì sống được bao lâu nhỉ.
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tớ là cứ đến bữa ăn cho nó lên mâm ngồi cùng.. nó sẽ quen dần mọi người trong nhà, cho nó vài hột cơm, nó ko ăn cơm thì có thể ăn cái khác, rùa nhà tớ mỗi hôm ăn 1 thứ..
    Hôm đầu nó ăn cơm
    2 Hôm sau ko ăn gì
    Hôm tiếp nó ăn cá... ăn nhiều lắm, cho cơm ko thèm ăn
    hôm sau lại ko ăn
    Hôm sau lại ăn cơm
    ..
    ..
    2 hôm nay ko thấy ăn gì
    à,... mọi người ơi con rùa nhà tớ ko biết có phải do ăn nhiều quá ko ( 2-3 ngày ăn 1 lần) mà nó đi toalet hơi nhìu.. hôm nọ cả nhà đang măm măm.. nó đi zật lùi zật lùi trên mâm....... và.......... oi giời ơi tự nhiên như... ở trong ấy.... huhu tớ bị cả nhà mắng ...
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    hi..hi thế ạ, còn nhóc mèo nhà em ko dám thò chân tay gì cả chỉ có đứng ngắm nhìn từ ngoài thôichính vì thế mà mấy nhóc rùa nhà em càng chọc tức miu ấy hơn(vì biết thừa là cậu ta ko dám lại gần mà)
    Đúng là 1 ngày nên thay nước một lần, với lại bác nên cho rùa ăn thành nhiều bữa, tối thì nên cho nó ăn nhiều còn ban ngày thì bác cho nó vừa ăn thôi (vì rùa hay ăn đêm mà).
  5. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Bác đã thử cho nó ăn cách em nêu ở trên chưa, hồi trước em cũng nuôi rùa cạn nên hay cho nó ăn kiểu đấy, nó vẫn ăn ngon lành mà.
  6. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có con rùa to lắm, nuôi 1 thời gian hong hiểu sao nó dzụ thêm 1 con nữa cũng gần như nó vậy. Hình như bồ nó sao á. Nuôi được vài tháng thì ông già đem cho con mà vào sau này cho mất. Ức thật....
    Nghe nói thịt rùa với máu rùa chữa bệnh tốt lắm. Có ai biết chữa được những gì không dzạ.....
  9. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    em chưa nghe thấy điều đó bao giờ, nhưng lạ nha làm sao rùa của bác dụ được một em nữa vậy, em cũng muốn rùa của em dụ được như thế.
  10. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hơn 1 năm, mình được anh yêu tặng 1 con rùa đá, sau khi anh đi thực tập ở Tam Đảo về... Mình nuôi nó rất dễ, và nó cũng rất dễ tính về khoản ăn uống ( chắc là nhờ tay người mua).. Nó ăn nhiều nhất là cơm nguội và thịt sống, có lần còn ăn cả cơm trộn ruốc nữa... Con rùa trú ngụ trong buồng tắm nhà mình, nhưng cũng có những lúc bò lung tung khắp nhà rồi lại quay về chỗ cũ...Có một lần mình phát hiện ra chú đang lọ mọ bò ra cầu thang, may quá mình tóm lại được chứ ko thì chú ta đã lăn như hòn đá xuống cầu thang rồi...
    Nhưng sau đó, mình fải đi học xa hơn 2 tháng, nhà mình chuyển nhà mà mình lại không có ở đấy và cô giúp việc nhà mình mang con rùa ra Hồ Gươm thả.. Khổ thế đấy!! Rùa của mình là rùa cạn chứ có phải rùa nước đâu??
    Khổ thân con rùa ngoan của tui...

Chia sẻ trang này