1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui thích Rùa ,có ai cùng sở thích với tui hông?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vinhaihong, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bác nào dạy tớ huấn luyện Rùa đi WC cái.. tớ là tớ ghét cái khoản dọn dẹp cho nó lắm, tớ cho nó vào 1 cái hộp, lóy giấy báo.. nhưng con ranh con nó toàn cào cả giấy báo lên mà đi WC.. ghet ko chịu được...
    Mấy hôm nay nó ăn cơm nhiều lắm, ăn cả cá, đầu tôm.. cứng thế mà nó ngoạc cả cái mồm vào.. cắn mấy nhát liên tiếp thì chén được nửa cái đầu tôm rùi no.. lại chuẩn bị đi zật lùi zật lùi...... sợ quá... cho ngay vào Wc.. hihihi
  2. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Ô,hoá ra rùa đi giật lùi,giật lùi là chuẩn bị wc ạ????
    Mà sao rùa các bác toàn đi trong nhà nhỉ..?Chắc là rùa cạn...Rùa nước nhà em cứ nuôi trong lọ...đi wc trong lọ..chỉ cần thay nước thui...
  3. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Mà sao em chả thấy nó phơi nắng gì cả..?
  4. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Rùa nhà bác blue moon...?
  5. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    dạ ko phải rùa nhà em đâu ạ, em cũng muốn có một nhóc như thế lắm nhưng ko được, đây là rùa biển đấy ạ trông iêu các bác nhỉ.
    À còn rùa ko phơi nắng thì bác có cục đá để cho nó leo lên phơi nắng ko hoặc là bác để chỗ ko có nắng chiếu vào.
  6. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Con rùa của tôi lười ăn thật, đến giờ nó vẫn không chịu ăn gì mặc dù đã thử hết các cách mọi người dạy trên này. Có điều hình như nó càng nhịn ăn nó càng khoẻ hay sao ý, mấy hôm đầu lười bò lắm, cứ nằm im 1 chỗ. Giờ thì bò liên tục mà rất nhanh, cứ 1 chốc quay đi quay lại là phải đi tìm. Mà nó chả chịu phơi nắng đâu, cứ đem ra chỗ nắng cho nó phơi là nó lại vào vào chỗ râm. Cho nên sáng nào cũng thả nó lên sân thượng cho hít tí khí trời vậy. Công nhận rùa hiền thật, thỉnh thoảng lật ngửa nó ra xem nó tự lật lại nhìn rất yêu.
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ai ở Hà Nội lúc nào có dịp thì rẽ qua chùa Phổ Linh Hồ Tây, trong cái hồ nhỏ của chùa có 1 nhóc rùa bé tẹo , tớ nghĩ phải có mấy đứa trong cái hồ nhỏ đấy nhưng chúng nó lặn hết mất rùi . Lần trước tớ có nuôi cũng bị chết , nó ko chịu ăn cái gì hết , về nhà tớ mà nó lúc nào cũng như đang sợ hãi cái gì , ko bao giờ nằm yên 1 chỗ . Suốt ngày bò loăng quăng . Mấy nhóc mèo nhà tớ toàn ra khều khều khổ thân con bé con sợ phát khiếp . Vậy mà thỉnh thoảng vẫn thò cái mặt ra trêu ngươi mấy chị mèo
  8. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khi cho rùa ăn thì cứ để thức ăn đấy rồi đi ra chỗ khác hay là ngồi xem nó ăn. Mình mang thức ăn cho nó bỏ vào cái hộp ( cỡ như cái thùng mì tôm) rồi cho con rùa vào đấy để nó khỏi bò ra ngoài, sau đó ngồi cạnh xem nó ăn thì nó chả chịu ăn, cứ nằm im. Hôm trước mang ít cá khô cho nó xong rồi để mặc đấy, đến chiều thấy hết nhưng không rõ là nó ăn hay kiến tha đi mất ( Vì trong phòng lại thấy xuất hiện bọn kiến). Ngồi gần để xem nó ăn thì nó ko ăn, đi ra chỗ khác thì thức ăn hết mà lại chả rõ là rùa ăn hay kiến ăn. Chán quá.
    Rùa nhà mình là rùa cạn.
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm ngắn hạn về nuôi rùa của tớ , tớ cứ bỏ nó ở đấy với 1 lô thức ăn , kệ nó muôn ăn sao thì ăn . Lần trước tớ lôi cái đầu nó ra bằng được để đút thịt cho nó ăn , nó ăn được 1 miếng sau đó nó vờn cái miếng thịt đấy thì đúng hơn là ăn. Khó chiều hơn cả em bé
  10. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Phù... cuối cùng thì em rùa của mình cũng đã ăn miếng đầu tiên. Nhưng mà phải đưa tận miệng cơ, cầm nó lên nó quẫy đạp kinh quá, bỗng dưng miệng nó há ra thế là đưa ngay miếng thịt quay cắt nhỏ vào miệng nó, nó nhai và nuốt ngay. Làm thế vài lần nó ăn hết mấy miếng liền, sau đó đặt đấy thì tự nó ăn nốt phần còn lại. Mà con này khôn quá, đưa cơm nguội vào miệng thì nó ko ăn, đưa thịt quay thì nó ăn. Sau đó nó ăn nốt chỗ thịt, còn cơm thì bỏ lại. Rùa mà cũng khôn phết

Chia sẻ trang này