1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUI THÍCH THỜI TIẾT LẠNH

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi asari_lovely, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asari_lovely

    asari_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    TUI THÍCH THỜI TIẾT LẠNH

    tôi thích cái cảm giác lạnh của đà lạt va mỹ,vì khi đi với người yêu dưới cái lạnh mà được nắm tay chàng thi thật tuyệt ai có sở thích quái đản giống tôi xin hân hạnh được làm wen
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thời tiết lạnh khiến lòng người cảm thấy ấm áp hơn,nỗi cô quạnh cũng vơi đi phần nào...
    Bây giờ là mùa đông
    Không còn mưa đâu để chúng mình chạy vòng vèo phố xá
    Xoè tay ra làm chi khi cây đã thôi trút lá
    Quay về thôi em!
    Bây giờ là mùa đông
    Phố đã già đi một chút
    Chiếc khăn len trên vai em
    Chỉ còn mơ hồ trong ngõ sâu hun hút.
    Bây giờ là mùa đông
    Chẳng còn ồn ã để vui
    Chẳng còn vàng cúc để mênh mang bùi ngùi
    Chỉ còn cuộc rong chơi đơn độc.
    Bây giờ là mùa đông
    Cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại
    Như những cuộc rong chơi tẻ nhạt và nhàm
    Suốt thời hai mươi tuổi.
    Câu hát Phú Quang, nỗi nhớ Phú Quang
    Đằm sâu trong tiềm thức
    Mùa đông dù có thực
    Mà sao lòng mình vắng hoe.
    Không còn gì đâu em
    Khi mùa đông đi qua nơi ta đã đi qua
    Khi câu thơ rơi vào chốn không nhau
    Và nỗi nhớ trở nên xa lạ...
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lỡ một chiều đông
    Tạ Minh Châu
    Chờ mà chẳng thấy em ra
    Biết rằng không hẹn mà ta vẫn chờ
    Chỉ còn ta với thẫn thờ dòng sông
    Mai ngày người ấy biết không
    Ta từng lỡ một chiều đông... lỡ đò.
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đông giá lạnh, chỉ thèm được một bàn tay ấm nóng dắt đi trong màn mưa. Những lúc ấy, nghe lòng ấm áp biết bao. Cảm giác có thể cùng ai tay trong tay, đi đến cuối con đường, có một bờ vai làm chỗ dựa vững chắc trong đời thật hạnh phúc.
  5. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích thời tiết lạnh. Hình như cái lạnh làm cho con người ta gần nhau hơn.
    Đi trong cái rét căm căm của Hà Nội, những hạt mưa nhỏ tí xíu như những mũi kim cứ muốn xuyên vào da thịt mình. Một bàn tay trong một bàn tay, như truyền cho nhau hơi ấm, như chia sẻ cái lạnh.
    Kỷ niệm ngày xưa. Bây giờ giữa trưa hè Hà Nội, chợt thấy một người nắm tay một người đi trên phố. Người xa lạ mà sao cảnh không lạ. Chợt thấy trong lòng minh se lạnh.
  6. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày trời trở lạnh, lại mưa nữa... Hình như năm nay nàng Bân may áo cho chồng chậm quá nên đến tháng 4 âm lịch rồi mà vẫn còn những ngày trở mùa. Ông Trời cũng thương người phụ nữ có tình yêu sâu sắc ấy.
    Quần áo rét đã cất gọn vào một góc trong tủ... chỉ phong phanh chiếc áo ngắn tay ra phố, gió lạnh mơn man... Có những lúc thế này mới cảm thấy nỗi cô đơn quặn thắt trong lòng... Bỗng dưng ao ước có một bờ vai để dựa, có một người để quan tâm và được quan tâm... cho lòng ấm áp, bất chấp những cơn gió trái mùa.
    Ôi, chỉ là một cái gật đầu nhẹ tênh mà sao khó khăn đến vậy !?
    Được nhung_ngay_dien sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 20/05/2004
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    TRƯỚC MỘT TÌNH YÊU
    Trái tim mong manh yếu đuối
    Em nào chịu nổi đớn đau?
    Thì thôi - cửa lòng khép chặt
    Yêu thương - chỉ để thêm sầu.
    IVY
    Trái tim sau mỗi lần tổn thương đều nhiều hoài nghi và sợ hãi. Không hiểu tại sao con người sống trên đời cứ phải chà đạp lên trái tim vốn nhạy cảm và dễ vỡ của người khác? Làm cho một ai đấy đau khổ vì mình, liệu bản thân mình có cảm thấy bình an?
  8. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày lạnh cuối cùng của mùa, nhỉ
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tui thích cái lạnh , thích ngửi mùi găng tay len khen len và mũ len ... thích được ăn quẩy nóng, bánh gối trong màn đêm lạnh .. khói bốc nghi ngút... ôi thơm quá !
  10. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích những ngày trời hơi lạnh hoặc là thật lạnh và bầu trời có màu xám trắng. Tớ không thích nắng... !

Chia sẻ trang này