1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TUI THÍCH THỜI TIẾT LẠNH

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi asari_lovely, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    ta tìm em
    suốt mười phương
    chỉ thấy một cánh dạ hương
    ngát buồn
    ta tìm em
    khắp cội nguồn
    chỉ nghe vó ngựa mỏi mòn
    ruổi dong
    ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về
    Nếu bạn không thể tìm lại những gì đã mất, sao bạn không đi tìm những gì đang đợi bạn ở phía trước?
  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ có ý định tìm lại những gì đã mất. Cái gì thuộc về quá khứ thì mãi mãi không thể đến ở tương lai. Chỉ có điều có những cái mặc dầu đã thuộc về quá khứ những vẫn cứ chiếm chỗ trong lòng mình, và vì vậy chưa thể có chỗ cho một cái gì mới mẻ cả.
    Vẫn biết là không nên, sao vẫn cứ làm???
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    ta tìm em
    suốt mười phương
    chỉ thấy một cánh dạ hương
    ngát buồn
    ta tìm em
    khắp cội nguồn
    chỉ nghe vó ngựa mỏi mòn
    ruổi dong
    ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về
    Nếu bạn không thể tìm lại những gì đã mất, sao bạn không đi tìm những gì đang đợi bạn ở phía trước?
    [/quote]
    Mình chưa bao giờ có ý định tìm lại những gì đã mất. Cái gì thuộc về quá khứ thì mãi mãi không thể đến ở tương lai. Chỉ có điều có những cái mặc dầu đã thuộc về quá khứ những vẫn cứ chiếm chỗ trong lòng mình, và vì vậy chưa thể có chỗ cho một cái gì mới mẻ cả.
    Vẫn biết là không nên, sao vẫn cứ làm???
    [/quote]
    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Mang nhung nhớ găm đầy hồn băng giá
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài ở một chốn xa
    IVY
    Người đã ra đi không bao giờ trở lại, chỉ có một người còn mãi xót xa.
    Giống tâm trạng của ấy không?
    Chỉ là cảm xúc bất chợt không biết có đúng với ấy không nữa
    Được ivyftu sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 25/05/2004
  4. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Mang nhung nhớ găm đầy hồn băng giá
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài ở một chốn xa
    IVY
    Người đã ra đi không bao giờ trở lại, chỉ có một người còn mãi xót xa.
    Giống tâm trạng của ấy không?
    Chỉ là cảm xúc bất chợt không biết có đúng với ấy không nữa
    Được ivyftu sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 25/05/2004
    [/quote]
    Người đã ra đi và còn mang theo bao nhiêu ước vọng nữa. Thực sự tâm trạng của tớ lúc này không phải là xót xa hay tiếc nuối những gì của ngày xưa, mà chỉ là sự trống trải, mơ hồ. Cảm giác như xung quanh mình đều là mây mù che lối, không biết phải đi về hướng nào, phải làm gì. Cần lắm một tia sáng ở phía xa.
  5. tuonglaituoidep

    tuonglaituoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    nói về thời tiết lạnh đúng là hợp sở thích của tôi.tôi cũng thích thời tiết lạnh lắm,đúng là tuyệt vời.nhưng mà cảm giác được cầm tay người yêu đi dưới thời tiết lạnh thì tôi lại chưa biết.có bạn gái nào giúp tôi với được không nè, tôi xin cảm ơn và hậu tạ
  6. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    TÔI THÍCH NHẤT CÁI LẠNH CỦA HÀ NỘI , MỘT CÁI LẠNH THẬT ĐẶC BIỆT MÀ KO NƠI ĐÂU GIỐNG CẢ , THẬT LÀ KỲ LẠ
  7. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng yêu cái lạnh lắm. Yêu nhất mùa đông . Ghét nhất mùa hè . Mùa đông thích nhất là khi sáng dậy nhìn ra ngoài thấy những hạt tuyết bay bay, khắp nơi thì phủ một màu trắng xóa của tuyết. Trông thật là đẹp và êm dịu. Tiếc là chỗ tôi ở mùa đông chỉ có khoảng vài ngày có tuyết thôi. Nhưng mà sợ cái khoản bước đi trên những đoạn đường đóng băng, trượt chân một phát thì cũng đau đớn lắm .

Chia sẻ trang này