1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui tuyên bố đấu khẩu với all Thái phiên 's girls!!!Ai dám?

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi HURA, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    tiếp:::
    4.Thứ tư:Bác có cái nhìn vội vàng , phiến diện, đôi lúc không suy nghi,xem xét.
    Tổng kết những gì bác nói vào đây nhé:"con gái nói chung là lu dở hơi ,khó chiều!!!"--"con gái là lu vô cùng dáng ghét"--"lu con gái các ng` mới là lu diếc ko sợ súng"--"con gái các nguời ko thức thời sẽ bị xã hội dào thải.Thảo nào ng` ta nói con gái không khôn cho lắm quả là không ngoa!!"-- "Ðiểm yếu của chúng thì em biết thừa".....Chả biêt còn nữa không nhưng tạm thời thế là đủ rồi! Xin hỏi bác một câu nhé:" Cho bác cầm một bó đũa to , bác có biết trong đó có bao nhiêu cái đũa chưa dùng lần nào,bao nhiêu đũa dùng rồi mà vẫn tốt, đũa nào đã bi nứt , đũa nào bị mọt , bị mốc không??"Chỉ có một bó đũa thôi bác nắm trong lòng bàn tay mình đấy, một thứ được gọi là vật chất chỉ bị thay đổi theo hoàn cảnh ngoài tác động vậy mà liệu bác có làm được không?Còn con gái là khái niệm không chỉ mang ý nghia ở hiện tại mà còn trong quá khứ và cả tương lai nữa.Người phụ nữ nào cung trải qua thời gian đó.Có bao nhiêu người phụ nữ đã từng có trong thế gian này?Bác nẵm được bao nhiêu người trong tay rồi???Bác đã nhìn thấy bao nhiêu người rồi?nói chuyện được với bao nhiêu người rồi? biết được bao nhiêu người có những suy nghi gì rồi??ha ha ha.Hãy luôn nhớ rằng con người là sản phẩm "cao cấp" của tạo hoá.Bác cầm một chiếc đũa trong tay, chiếc đũa đó tốt thì tốt, bị gãy thì vẫn gãyn nếu không có tác động của bên ngoài.Còn với con người nếu sau này bác có may mắn nắm được một người con gái nào đó trong tay thì luôn phải nhớ rằng đó chỉ là thể xác thôi, còn về tinh thần suy nghi thì không bao giờ.Một giây trước bác có thể hiểu cô ta nhưng liệu giây sau đó cô ta có nghi những suy nghĩ mà bác đã biết ở những giây trước đó không?Đấy mới chỉ là một người thôi vậy mà cả một "bó" con gái thì bác hiểu được bao nhiêu??HIểu được rằng : chúng là lu dở hơi, khó chiều,lũ vô cùng đáng ghét, lũ không khôn,lại còn nắm điểm yếu trong lòng bàn tay chứ, giỏi thật.Ngày xưa có TÔN TẤN với BINH PHÁP TÔN TỬ, còn nay có TÔN HURA với BINH PHÁP TÔN .....NỮ!!...Zỗ tay..Zõ tay..Zỗ tay-- khen ngợi bác, thay mặt cho cả những tiến sĩ tâm lý trên toàn thế giới vẫn còn đang điên đầu với những nghiên cứu để khám phá ra những bí mật tâm lý của con người.Mẹ của bác--người cũng đã từng là con gái gần nhất với bác , bác có hiểu được hết không?Bác có hiểu rằng bà buồn vui, lo toan, suy nghi gì không?Không phải không?Hãy nhớ rằng tâm sinh lý của tuổi mới lớn còn rắc rối, nhiều bạo động hơn những con người từng trải kinh nghiệm, có khả năng phần nào điều khiển được tâm lý của mình như mẹ bác đấy.
    Còn về những ví dụ bác đưa ra kemmut đã nói rồi nhưng tôi xin nói lại một lần nữa.Kể cho bác câu chuyện nhỏ:" một học sinh thi đại học, làm đúng bài rồi nhưng do nghe lời nhắc ?ođểu ?ocủa đứa ngồi cạnh nên trượt vỏ chuối" chúng ta có chửi cái thằng bạn ngồi cạnh một trần cho hả chứ??không, nó mới là đứa khôn còn với anh bạn trượt vỏ chuốI kia thì biết nói gì nhỉ?À bây giờ học sinh , sinh viên chúng ta có câu:"Ngu thì chít chứ bệnh tật gì?" bác có hiểu câu đó không nhỉ? Đổ tội cho những phụ nữ xinh đẹp , những mi nhân ngày xưa tại sao bác lại chẳng nghi đến vế bên kia nhỉ?? Trước khi đổ lỗi cho người khác thì hãy xem xét lại chính con người mình đã,nếu có lỗi thì hãy biết xửa.Người nào còn biết làm thế thì còn tiến bộ , còn phát triển.Còn nếu chỉ biết ngồi chỉ trích lỗi lầm của người khác mà không biết đến mình thì chỉ còn mỗi một cách thôi: vứt đi.....Nếu họ là những đấng nam nhi thực thụ, có khả năng sao không biết cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm của mình?Nói thật với bác suy nghi của tôi là thế này:người đàn ông vì tình cảm hy sinh sự nghiệp là ngộ vì tình, người nào vì sự nghiệp mà hy sinh hết tình cảm là người ngộ vì tiền và công danh, ông ta bỏ hết chỉ lo mỗi cái sự nghiệp thì chả có gì là giỏi cả ,mà đối với tôi người nào vừa biết cân bằng giữa sự nghiệp lẫn với tình cảm thì người đó mới đáng để nể phục họ không chỉ xứng đáng ở xã hội, mà trong cả gia đình nữa.Kemmut là người như thế thì sao??? bác nhận xét phê bình người ta vội vàng quá!!!!Chẵc bác cung nghe câu:" tề gia,trị quốc , bình thiên hạ"rồi phải không??
    Còn đây là chuyện ngoài lề một chút nhưng vân thể hiện sự phiến diện của bác: Bác nghi sao về Kem mút?Và về nhiều người trong TTVN.PHải nhớ rằng với TTVN con trai có thể dưới lốt con gái , và con gái cung có thể dưới lốt con trai đấy, bác bị quay len quay xuống mà chả bít gì....ngốc xít!hihihiihi

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ
  2. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    5.Những nhìn nhận sai lầm nghiêm trọng của bác trong thời đại tiên tiến:
    Qua hàng nghìn năm chiến đấu để đòi quyền bình đẳng cuối cùng trên toàn thế giới đều công nhận rằng nữ giới đều có tất cả các quyền ngang với nam giới.Từ đứa trẻ con đến người già cả cung đều biết điều đó,vậy mà bác lại nói gì nhỉ:"Bây giờ là thời dại dàn ông là chủ,con gái các nguời ko thức thời sẽ bị xã hội dào thải.Thảo nào ng` ta nói con gái không khôn cho lắm quả là không ngoa!!" Tôi không nói đây là thời kì mẫu hệ như một bạn đã nói, đó là sai sự thật, và tôi cung nói thẳng ra là nữ so với nam bây giờ bình đẳng vẫn chưa đoạt được hoàn toàn có nhưng đã đạt kết quả rất khả quan và rồi trong tương lai sẽ như vậy .Nhưng cái câu của bác thì không thể chấp nhận được, đàn ông là chủ--tồi tệ, một tư tưởng phải nói đình trệ, phong kiến trong một thời đại tiên tiến thế này .Chả biết là ai sẽ bị đào thải nữa , chậc chậc.... đáng tiếc...đáng tiếc.....
    Cái tiếp theo tôi muốn nói với bác đây, chuyện trả tiền uống nước với tôi là quá bình thường.Chính con trai là người tự " đưa đầu vào rọ" chả ai bắt nhét vào đâu??Họ luôn luôn trả tiền để lấy lòng bạn gái , người ta gọi là "galant" thì phải.Bác tưởng con gái chúng tôi được trả tiền nước là sướng lắm hả??nhầm to rồi !!!Nhưng có điều nghi rằng trong đó còn có tình cảm của các bạn đối với chúng tôi, trong hành động đó còn gởi gắm một sự tôn trọng với nữ giới chúng tôi nên chúng tôi mới nhận, còn nếu biết rằng sau khi trả xong các bạn nhăn nhó , khó chịu, nói này nói nọ thì chả bao giờ cả, chỉ có vài đồng một cốc nước chúng tôi không trả được sao?và cung chỉ vài nghìn đó mà bác chấp nhặt đến thế sao?Chúng tôi cần một sự galant thật sự chứ không cần sự galant rởm rỗng tuếch đua đòi trả tiền tỏ vẻ rồi đằng sau cung chả ra gì cả! Tôi cung chả biết các bạn gái ở lớp bác, trường bác thế nào nhưng ? lớp chúng tôi khi đi uống nước luôn luôn theo phong cách:" American Style"--điều này chắc bác đã biết khi tham gia TTVN.Đó là sự sòng phẳng đó là bạn bè, không cần phải làm cái việc lấy tình cảm dởm hay vì sự sĩ diện của mình như đầy "công tử bột" nếu không có điều kiện.Chúng tôi không bắt các bạn nam làm việc đó.Thậm chí ở lớp tôi con gái trả tiền nước cho con trai.Đừng bao giờ dùng cái từ "tủn mủn" như bác đã dùng ở trên với Kemmut.Bác suy nghi quá đơn giản, sơ sài.Việc làm của chúng tôi dựa vào kinh tế của mỗi người lúc đấy, không phân biệt trai gái.Bạn bè với nhau thì hơn nhau ở chỗ đó , còn khi là "boyfriend" thì lại khác nhiểu chứ.Đừng để việc tiền nong ảnh hưởng đến tình bạn.Con gái lớp tôi chả bao giờ nói xấu con trai lớp tôi nếu họ không trả tiền cả, vì chúng tôi " bình đẳng"mà.Bác nghi rằng người con trai nào cung có điều kiện tiền nong để mà thể hiện sự galant rởm đó hả????Kemmut nói rất đúng đấy,Kemmut đã chứng kiến và đã là người trong cuộc, rất nhiều lần rồI bởI kemmut là ngườI của lớp chúng tôi.Nhưng nhân đây cung phân biệt một chút. Nếu các bạn nam và chúng tôi cùng uống nước thì chúng tôi trả tiền hoặc "American Style" vô tư đi,nhưng đã mời chúng tôi đi thì ngườI lo tiền nong là các bạn, vì chúng tôi được mờI mà,chúng tôi không có ý định đó chính các bạn mời chúng tôi đi, lúc đó thì đừng kêu la gì cả nhé.Nếu để chúng tôi phải trả tiền thì đó không phải là "mời" nữa mà hãy nói là "rủ" đi cùng.Nếu muốn kiểm chứng cứ thử đến gặp con gái lớp tôi xem??????..
    TrờI!! giờ nhìn lại mới thấy mình viết dài quá rồi,phải chia nhỏ ra mới gửi được đấy , TTVN không cho gửi cả đống như thế này đâu. có lẽ lâu lắm rồi tôi mới viết bài, lâu lắm rồi tôi mới trở lại TTVN. Cảm ơn bạn thật nhiều vì chủ đề này, một chủ đề đã cho tôi cảm xúc thật nhiều để viết.Mệt quá!!!không biết ngồi bao lâu rồi nữa, có lẽ sau lần này chắc sẽ lâu lâu nữa tôi mới quay lại, chỉ gửi lại bài này cho các bạn đọc thôi và cùng bình luận nhé. Chào HURA, thật tiếc vì không có cõ hội để tranh luận nữa, vì bài này tôi viết đi nhưng sẽ không vào viết tiếp nữa vì khó có cơ hội thứ hai, tôi sẽ lấy thông tin qua Kemmut.Bạn là nam mà có khả năng ăn nói đó, hãy biết sử dụng đúng lúc đúng chỗ nhé--tốt lắm đấy!! Nhưng trước khi tạm biệt mọi người tôi muốn có vài lời với HURA:
    Bạn đã có nhiều suy nghi sai lầm về con gái .Bạn vẫn chưa hiểu gì nhiều về con người , về cuộc sống đâu, đừng có vội vàng như vậy nhé, cuộc sống và con người chúng ta muôn màu muôn vẻ là một linh vực vô tận để mà khám phá,, chúng ta còn trẻ ,còn nhiều cơ hội để gặp gỡ , giao lưu với rất nhiều người, bạn sẽ biết thêm rất nhiều điều mới lạ, sẽ nhìn con ngườI và cuộc đời qua một "lăng kính" khác đi.
    Đừng bao giờ nhìn một mặt của hình hộp mà kết luận cho cả hình hộp đó.Có thể mặt đấy rất xấu, nhưng biết đâu đấy trong năm mặt còn lại có một mặt rất đẹp.....hay mặt ấy rất đẹp nhưng có thể cả năm mặt còn lại sẽ xẫu khủng khiếp đấy . (Còn bên trong nữa chứ nhỉ???-ôi còn nhiều điều bí mật lắm, cuộc đời thật khó hiểu, chắc chỉ có ???.???trờI??? mớI hiểu được ???--ha ha ha ha ha )
    NGƯỜI CỦA QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ
  3. love_only_you

    love_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông gì mà đi cãi nhau với con gái không biết xấu hổ thì thôi lại còn to mồm.HURA làm con gái đi thì hơn.
    Đồ tẹp nhẹp!Không phải đàn ông!

    Love_only_you

  4. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    anh khuyên em lên bỏ cái ảnh đó đi ! trônng tởm lợm

  5. jupiter_not_love

    jupiter_not_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    KHỔ!!! Chắc là bị em Thái Phiên nào đá nên đâm hận đời fải ko ???

    Thiên hạ đệ nhất nữ nhi!!

    ARE YOU READY???
  6. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ! Em rất chi là tôn trọng chị! Em cũng muốn đọc hết chữ của chị lắm, nhưng mà... Sự thật là hơi nhiều. Mà chị nói nhiều như thế có bao nhiêu người nghe ra cho đâu, thậm chí lắm thằng nó lại bảo chị thừa hơi khoe kiến thức. Tay Hura này lập cái topic chắc là để trút nỗi thù hận với con gái (have just been phăng teo_ mới bị đá). Hoặc là để tạo ra một topic củ chuối để củng cố "thanh danh" trên diễn đàn (nhiều người hay làm vậy). Đọc cái dòng đầu tiên thì biết là hắn ta khá chi là thừa hơi. Mà có khi lại khoái khi bị người khác chỉ trích dữ dội như vậy nữa cơ đấy!
    [​IMG]
  7. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Trời ...vợ tui...được đấy.....hết chỗ chê.Chồng cảm động quá vợ ui.....
    To HURA :chú chịu rùi chứ gì,tui trông chú không đến nỗi nào mờ sao chú...Chẹp_chẹp...

    Hãy dựa vào bản thân và hãy luôn luôn tự tin để mãi là chính mình!
  8. HURA

    HURA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đợi sau khi TTVn hồi phục tiếp tục trận chiến nhé,hay,phương thảo nói hay lắm,khâm phục.
    nhấn mạnh 1 điều
    Tui lên cãi nhau ko để mua danh,tui muốn lên học hỏi,những ng` cãi đc tui rất đáng để tui học,nhưng có lẽ đây là bài cuối cùng,bye
    hẹn ko biết bao giờ
    An toàn là bạn,tai nạn là thường!!
  9. HURA

    HURA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hehheh, chào cố nhân, hôm nay lại chờ nhưng mà nhờ bài này HURA có đc GF đó, thành công!!!!!!
    An toàn là bạn,tai nạn là thường!!
  10. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ghê gớm thật !!! Hura ăn nói cho cẩn thận chồng tui zô nhìn thấy thì............không lên lại Hà Nội để mà học đâu.Nhưng cũng phải công nhận nhờ bài này mà .................ta biết nhau hahhâhhhaa

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ

Chia sẻ trang này