1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui xuống chó rồi lại lên voi nè mí bạn ơi hehehe

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tui xuống chó rồi lại lên voi nè mí bạn ơi hehehe

    Gặp ngay vận xui xẻo của mình, đành phải ngậm ngùi bán cha nó cái điện thoại rồi, bán rẻ như bèo : 2triệu hu hu hu, bây giờ chẳng ai có thể liên lạc được với mình, chẳng ai biết mình ở đâu ngoại trừ cô ấy ! hu hu hu ở nhà ngủ liên khúc rùi, tạm biệt các bạn 1 thời gian nhé vì xe cũng đem cầm luôn rồi .... chó thiệt !


    Nothing's Impossible !!!



    Được pickou sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 17/06/2003
  2. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sao giống em wé dzợ......
    Ca_chua
    Em chỉ yêu anh một nửa hồn
    Nửa hồn còn lại để cô đơn
    Lỡ mai có bị người phụ bạc
    Còn lại trong em một nửa hồn
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    ĐT bán rùi còn hỉu được, chứ anh làm gì mà đến nỗi phải cầm lun xe vậy?

    Cassie Love
  4. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hôm nào đói réo em ... em rủ anh đi ăn cháo đậu đỏ .... 2000 một tô ... ngon lắm ... hì
    Giỡn thui ... coi chừng trong đây có ai ếm anh á ... (nghi phạm là anh Will) còn không thì bị quả báo ... nghĩ coi gần đây có làm chuyện gì cắn rứt lương tâm hông anh chai hì
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, lương tâm anh cắn nát bét hết rồi !!!!!
    Còn gì nữa đâu mà khóc với.......................sầu .!!!!!!!!!!

    Nothing's Impossible !!!

  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ổng nuôi một lượt mấy bà vợ lận mà em, hôm rồi mấy bả tự nhiên đồng loạt bắt ổng dắt đi mua sắm nên hết xiền đó muh

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đại ca có vụ gì vậy?Sao ko thấy nói emcâu nào vậy?Anh emtốt mà như thế sao?Dù rằng emở xa thật nhưng cũng đâu đến nỗi ko thèm nghe đại ca tâm sự đâu.Hay đại ca quên mất tô MÌ GÕ của anh em mình rồi hả....????Nếu thế thì em buồn lắm.......
    TÔI CHỈ "BIẾT" YÊU THÔI CHỨ KHÔNG YÊU "GIỎI" ĐÂU.....NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG...???
  8. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Sai rùi, lương tâm anh cũng đem cầm luôn rùi em ơi

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    trùi, anh bán hết trơn rồi hả.......ủa, sao em thấy hình như còn 1 cái anh chưa bán thì fải......hihi...chiếc xe hơi mà anh làm avatar đó, đem bán luon đi anh..............
    lovely rabbit
  10. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hết hồn.....mới đọc tưởng cái đó......ai dè....nhỏ carrot này....làm tao tưởng ổng còn....chắc trời sập
    Ca_chua

Chia sẻ trang này