1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từn iu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ChinDangShun, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinDangShun

    ChinDangShun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Từn iu !

    Tình yêu là cái quái gì ? Tình yêu là một THỜI KỲ QUÁ ĐỘ giữa TÌNH BẠN và GIA ĐÌNH, hay giữa sự KHÔNG QUEN BIẾT và sự SINH SẢN HỮU TÍNH - một nguyên tắc tồn tại tự nhiên.

    Ôi, con người thật đau khổ biết bao: ĐƯỢC YÊU và PHẢI YÊU !!!!!!!!!!!!!!!!!! Hu...Hu...Hu...Hu.

    "Giống như đôi uyên ương bươm ****, sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ..."
  2. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Này thế trước khi thắc mắc về lĩnh vực tình cảm pha chút sinh lý bạn đã gặp một người tên la LISUCHIENG chưa hả tôi nghĩ với cái Nick của U tìm người này là thich hợp nhất đấy nhá ha ha
  3. ChinDangShun

    ChinDangShun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    EXPLORER ơi, bạn đã có gia đình chưa ?
    - Nếu có rồi thì bạn sẽ thấy đúng
    - Nếu sắp có thì bạn sẽ thấy sợ
    - Nếu chưa có được một tình yêu thì đúng là bạn chẳng biết gì cả !!!
    Hê...hê...
  4. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo lập luận của U thì chắc tôi thấy sợ quá ối ối run quá nhưng mà vẫn thích , thế u đã có gia đình chưa mà hiểu kỹ thế, theo thiển nghĩ của tôi thì tình yêu chưa chắc như bạn nói có thể là ngoại tình chẳng hạn!!! rõ ràng là không phải tình bạn mà xét yếu tố gia đình lại càng phản khoa học.
    Nhưng nói thật nhé chả biết bạn đã yeu chưa nhưng nó tuyệt lắm đấy khi yêu người ta cảm thấy thật hạnh phúc , còn máy vụ thất tình hay giận giỗi chỉ la kết quả của yêu đơn phương, ích kỷ v.v.v không thể coi nó là một tình yêu đúng nghĩa đc
    Mà có ai bắt mình phải yêu đc đâu nhỉ, còn dc yêu thì là niềm vui trong cuộc sống mấy ai có được tại sao lại thấy đau khổ cơ nhỉ thật khó hiểu!!!!
  5. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    nhưng thật sự thì mình thấy iu đau khổ lắm.như mình ý, chán ui là chán.mình đi đâu làm gì, "nó" cũng chẳng bít.mà mình cũng ko thể bít rằng "nó" còn iu mình ko? nói chung là mình chán cái tình trạng của mình hiện nay lắm rùi.
    có thể yêu là hạnh phúc nếu tình yêu ấy dẫn đến 1 kết cục tốt đẹp, còn nếu yêu rồi lại chia tay thì cũng ....
  6. ChinDangShun

    ChinDangShun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, ông cứ như nhà văn ấy ! Tình yêu là cái đau khổ của con người đấy ông ạ. Chẳng nhẽ ông không thấy là trên cái TTVN ONLINE này, cứ nửa tháng lại thấy một số người "ngất ngây trong tình yêu" trong khi một số người "Còn lại với mùa thu". Nửa tháng sau thì những người "Còn lại với mùa thu" lại "ngây ngất" và những người "ngây ngất" thì lại "thẫn thờ bước vào mùa thu mới" ?
    Hm. Ông thấy nó ngọt à ? Ừ, ngọt thật nhưng tôi đố ông ăn được "nước hàng" đấy ? Đắng bỏ ...
    Nhìn chung cứ dính dáng đến tình yêu là "chuyện điên rồ" rồi !

Chia sẻ trang này