1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưng bừng Đêm Trung Thu cùng các em tật nguyền tại Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Toet, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    báo cáo sơ bộ với bác Integerman và bác heo_may_gat_gu là mọi việc phía HN tiến triển tốt đẹp, nếu ko muốn nói là quá tốt vì chúng tôi còn nhận được sự ủng hộ của một bạn ko phải là thành viên box TB cũng ko phải là người TB. Kế hoạch mà Ms Toet đưa ra cơ bản đã được thực hiện gần xong.
    Chiều nay em có việc về TB, đến chiều CN sẽ lên. Có thể trong tối nay hoặc tối mai em sẽ liên hệ với các bác để biết về tình hình triển khai công việc ở nhà.
    Điện thoại đút túi của em là: 0912281381
    Rất hân hạnh được làm quen với các bác
  2. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào hô hào tý cho chúng em đỡ buồn đi chứ nhỉ/ Sắp tới ngày rùi mà em cảm thấy cứ hơi buồn buồn, ở TB ít người quá các bác ạh.
  3. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn hả anh ? ai về quê mà chẳng thấy vui vẻ , mà lại còn là trung thu nữa chứ ! được gặp các em ở trại , làm cho các em vui vẻ , cứ nghĩ đến là em vui lắm
    mấy năm nay em không được dự 1 trung thu nào vui vẻ , có thể là do mình đã lớn nhưng năm nay em sẽ vui hết mình và chơi với các em hết mình !
    lại còn được ăn kem Hải Yến ( chị hường khao !) nữa , chep.. nghĩ mà nôn nao cả người
  4. mua_thu_o_lai

    mua_thu_o_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    vâng, kính các bác về quê vui trung thu cùng các cháu nó vui vẻ, em xin một chân dặt dẹo ở Hn thôi... cũng chả dám đi đâu ngoài việc ngồi chết dí ở nhà với một cái "mặt tiền" đầy thương tích (sau khi đã được cái nồi cơm điện hộ mạng) và khắp tay chân toàn những bông băng be bét... hik... Thế có chán ko cơ chứ?
    Bác nào có lòng tốt phần em bánh nướng bánh dẻo thì làm ơn xử lí giùm em luôn nhá, răng cũng lung lay luôn, chả làm ăn gì được ngoài... cháo. hu hu.. chán thế ko biết?
    em Gừng
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã quyên góp được 1 số áo khoác thể thao, quần áo rét và tiền từ một số bạn trai, bạn gái của tớ.
    Quỹ của TTVNOL cũng sẽ trích một số tiền là 300.000VND để góp cùng nhóm ta lần này.
    Nhiệt liệt biểu dương các tấm lòng nhiệt thành! Nhiệt liệt!
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Em cứ mong mỏi là có thể thu xếp về được Thái Bình.Nhưng hôm nay chính thức không được.Mong các bác thông cảm cho em nhé.
  7. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bác Mod thì bác nào cũng bận việc ! Em tưởng các bác lãnh đạo đã lên kế hoạch như thế này thì phải sắp xếp công việc rồi ấy chứ Thế này chắc hôm đấy chỉ còn mấy mống về là cùng !
  8. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chiều 14/5 em và Hường sẽ đón các bác tại Nhà Văn Hoá Huyện Vũ Thư (Bên kia cầu thẫm). tại đó có một quảng trường khá rộng và lại đẹp nữa. Mong gặp các bác!
  9. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hường sẽ cho bán 03 tấm bưu thiếp làm bằng tay cực đẹp. Toàn bộ số tiền này sẽ được quyên góp ủng hộ các cháu. Bác nào nhanh chân nhan miệng hơn sẽ được sở hữu những tấm thiệp của tấm lòng từ thiện này.
    Cuộc bán đấu giá sẽ được tổ chức ngay tại Nhà văn hoá H. Vũ Thư.
  10. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ah, cảm ơn chị Toe toét, chị đã quyên góp được những món quà đầu tiên dành tặng cho các em.
    Em muốn hỏi? Bà con định ăn gì nhỉ? Vũ thư em e rằng khó kiếm đồ ăn hợp với khẩu vị các bác.
    Nếu các bác gặm được mì Batê trứng, or sôi em sẽ mua ở Tp. mang đến, cho chắc dạ, tối về nhà chiến đấu tiếp.
    Em tạm thời xin ủng hộ 50k

Chia sẻ trang này