1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưng bừng Đêm Trung Thu cùng các em tật nguyền tại Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Toet, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0

  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Quả thực, được hoà mình vào với các em, lắng nghe chúng nói, xem chúng chơi, thật vô tư quá. Hãy nhìn những ước muốn của chúng, thật giản dị. Có em ước mình có đôi mắt, có em ước mình có đôi bàn tay, em thì ước trở thành phi công, em lại muốn mình thành cô tiên có nhiều phép lạ,......
    Qua trò chơi rất bổ ích này, các em đã hiểu và đã rút ra được bài học cho mình đó là:
    1. ko ai có quyền cấm các em ước mơ
    2. Nếu ta trộn lẫn các ước mơ của các em lại với nhau thì chúng đều có ý nghĩa cả.
    3. các em ko còn cảm thấy cô đơn, ko cảm thấy người đời đang xa lánh và ghẻ lạnh đối với các em. nếu các em biết cố gắng phấn đấu thì nhất định sẽ biến được ước mơ của mình thành hiện thực.
    Và cuối cùng, tôi để cặp ghép 2 vế này lại sau cùng vì thực sự chúng tôi rất cảm động. 2 vế được cho là hay nhất, cảm động nhất đó là:
    Nếu hôm nay trời mưa
    thì em sẽ ko còn mồ côi nữa
    Trước khi chúng tôi về đến TB, trời đã mưa rất to, mưa to lắm, tưởng chừng như tối nay sẽ ko thể tổ chức cắm trại cho các em được. Nhưng khi chúng tôi về đến nơi thì ông trời đã chiều lòng người. Mưa đã tạnh từ lúc gần 6h tối.
    Vế ước này đã được vỗ tay rất lâu, được các em tin tưởng vì quả thực là hôm nay trời đã mưa và các em đã ko còn cảm thấy mình là những đứa trẻ mồ côi nữa.
    Hai người viết, 2 điều ước có 2 vế khác nhau, nhưng chúng đã làm tăng thêm niềm tin vào cuộc sống, vào lẽ sống ở đời này.
    Hôm nay, đoàn chúng tôi đã trở lại HN, tối nay các em ko có chúng tôi để cùng vui chơi, ko biết các em có còn cảm thấy mình là những đứa trẻ mồ côi nữa không.
    Tôi nghĩ rằng ko, vì các em rất vui mà. Nhớ nhất là khi ra về, chúng đã xếp thành hàng đứng ở trước cổng, giơ những cánh tay nhỏ bé vẫy chào, vẫy chào, vẫy chào những người bạn của chúng.

Chia sẻ trang này