1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưng bừng Đêm Trung Thu cùng các em tật nguyền tại Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Toet, 21/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đoàn xe chở Nhóm Những người bạn Thái Bình về vui Trung Thu cùng các em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn đến quê hương khi trời nhá nhem tối. Tập trung ở Cầu Thẫm, chúng tôi kiểm lại tiền và quà mà các thành viên trong và ngoài Box quyên tặng, lỉnh kỉnh nào bánh kẹo sách vở, quần áo, mũ nón... cả những chiếc trống nhỏ xíu xinh xinh mà bạn của T9G68 gửi cầm về. Tất cả là những món quà rất quý giá mà chúng tôi có được trong chuyến thăm lần này. 
    Lúc đang rộn ràng cộng tiền, thu chi... thì tôi lại nhận được điện thoại của MeoConNT. Do bận việc không về được, bạn gọi điện cho tôi "nhờ chị ứng hộ em tặng các bé". Tôi rất cảm động với cú điện thoại ấy. Chỉ hôm trước thôi, một SV năm cuối trường Cao đẳng Công nghiệp HN cũng bất ngờ gọi cho tôi, ngỏ ý muốn tham gia vào chương trình tình nguyện đầy ý nghĩa này. Và đúng hẹn, dù chưa từng là thành viên của Box, dù chưa bao giờ vào TTVN, bạn vẫn có mặt trên hành trình về quê lúa.
    Túi bánh mì giòn tan và những gói xôi nóng hổi mà Đức mang tới làm ấm bụng các thành viên sau một chặng đường dài. Bác VoHongKong có lẽ là người sốt ruột nhất, nào mong trời hết mưa, nào ra đứng đợi ở chân Cầu Thẫm từ rất sớm, khiến các chú xe ôm tưởng anh lấn sân, đưa mắt nhìn đầy đe dọa. Rồi xe máy dẫn đường, chúng tôi lên xe về Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Bình. 
    Đó là một khu nhà nhỏ xinh nằm trên địa bàn xã Minh Quang, huyện Vũ Thư. Không gian nhu rộng ra, ngôi nhà như bé lại trong lớp sương mờ giăng đầy con đường nhỏ. Ánh trăng rằm tròn trịa treo lơ lửng trên cao. Những chiếc đèn ông sao như lấp lánh hơn cùng tiếng trống ếch vẳng đâu đó. Không gian ở quê yên bình quá.
    Niềm nở tiếp cả nhóm là Giám đốc Trung tâm, ông Trần Trung Dũng. Sau khi giới thiệu qua về các đối tượng được bảo trợ cũng như hoạt động của trung tâm, ông Dũng đưa chúng tôi xuống khu trại để trực tiếp gặp gỡ và tặng quà cho các em.
    Ở đó tập trung nhiều đối tượng, chất độc màu da cam có, câm điếc mù lòa có, chân tay không bình thường có... đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Sau khi nhóm phân phát trống và đèn ông sao, T8G68 vào cuộc ngay, bắt đầu bằng một trò chơi Nếu.... Thì.... Có lẽ các em ở đây chưa từng có một hoạt động nào vui hơn vậy. Những bàn tay cầm bút run run, những ánh mắt cố tập trung xuống mẩu giấy nhỏ, các em viết lên ước mơ của mình (các bạn đọc bài của T9G68 trên đây). Rồi bác VoHongKong xóa bỏ khoảng cách người lớn - trẻ con bằng trò "Hành động theo lời Alibaba", nhảy lò cò, rồi kéo co. Tôi nghe thấy những tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo giòn dã vang lên, chẳng còn trong đó chút nào mặc cảm về số phận.
    Xong trò chơi là phá cỗ Trung Thu. Chúng tôi mang bánh kẹo phân phát cho mọi người và trao một phong bì tiền mặt cho Giám đốc Dũng trước sự chứng kiến của các em, của cán bộ trong Trung tâm. Khi ra về, các em kéo ra cổng tạm biệt các anh chị, những bàn tay nhỏ xinh vẫy theo, những ánh mắt quyết luyến khiến tất cả đoàn đều cảm động.
    Vẫn còn lại một số tiền nhỏ (486.000 đồng) và nào mũ, nào sách vở, nào bàn chải đánh răng, chúng tôi trao lại cho bạn Đức và Hường ở đầu cầu Thái Bình, mong hai bạn chuyển tới tận tay những đối tượng nghèo khó không có điều kiện tới Trung tâm Bảo trợ. Đức nói sẽ dùng số tiền còn lại để mở một tài khoản, lúc nào cần có thể rút ra. Tôi rất cảm động trước câu nói của T9G68: Đừng để cho tài khoản luôn đầy tiền!
    Sớm nay, chúng tôi trở về HN trong lòng còn bâng khuâng vương vấn thành phố quê hương. Ai cũng vui với kết quả đã đạt được. Chương trình hoạt động từ thiện đầu tiên của Box đã thành công ngoài dự kiến.
    Thay mặt Box, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này!
    Connector
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Híc, đọc bài của các bác và những ước mơ của các em nhỏ em thấy xúc động quá, cũng muốn được tham gia nhưng vì điều kiến quá xa, gia đình lại hoàn cảnh nên đành chịu và ngồi đây xúc động vậy, với lại em mà đi ối thằng nó muốn đánh .
    Hi vọng box ta sẽ tiếp tục làm được những việc tốt hơn nữa.
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đây là 1 trung thu ý nghĩa nhất của em từ trước đến nay.Thay vì lang thang ngoài đường cùng bạn bè, thay vì vào những quán cafe, chúng ta đã làm được những việc ý nghĩa mang lại nhiều niềm vui và cả những niềm tin cho những người khó khăn, đặc biệt là những em nhỏ tật nguyền.
    Em rất thích trò chơi của 2 bác t9g68 và vohongkong.
    Bác T9 đã khơi dậy những ước mơ và niềm tin cho các em.Những ước mơ ấy rất cảm động, đặc biệt khi các em ước có đôi mắt, có 2 bàn tay, ước có cha mẹ và không còn cô đơn nữa...những ước mơ rất thật và giản dị xuất phát từ tâm hồn còn nhiều mặc cảm của các em.
    Còn trò của bác vohongkong thì fải nói là...cực vui. Em cũng xem trò này mấy lần nhưng mà chưa lần nào em thấy vui như thế này cả (bác đừng nổ mũi nhé hihihi), bác bày trò rất khéo để mọi người có thể cười một cách hết mình, xoá bỏ khoảng cách, và bác "đóng" đạt đến nỗi em lại cứ tưởng...bác là 1 trong những người "lúc mát lúc nóng" như bác Giám đốc nhắc đến
    Em hi vọng box mình sẽ còn nhiều hoạt động như thế này nữa
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Xin được điểm lại đôi chút các vị anh hùng hào kiệt đã đóng góp bằng tiền mặt và hiện vật:
    trước tiên cũng phải vô cùng cám ơn quỹ TTVN
    Toet và 2 người bạn Toet
    windysmile
    Integerman
    heo_may_gat_gu
    newmember2003
    ADN
    Nhóm Vohongkong (vohongkong, king_demon, thu_6, khanhkhanh,...)
    khatvongtuoitre_TB
    t9g68 và bạn Bình
    canhcay
    CaMuoi
    meocon_NT
    mod cà fê
    mod CNN và em Huyền
    (híc, còn thiếu ai nữa ko nhẩy, đông quá chẳng nhớ hết, CNN đã ghi lại đầy đủ tên các bạn trong mục quyên góp về tiền và hiện vật nhưng lại ko thấy cô ấy điểm danh nên tôi nhớ sao thì điểm danh vậy, )
    Các em nhờ chúng tôi gửi lời chúc sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc tới các anh chị đã quan tâm tới các em nhưng vì lý do khách quan nên ko thể đi cùng theo đoàn về TB được.
    Một lần nữa, chân thành cám ơn!
  5. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin tổng kết tình hình tài sản và nguồn vốn hiện có của Box Thái bình dành cho hoạt động từ thiện:
    Về Tài sản:
    Tiền mặt: 486.000đ
    Tài sản:
    - Quần áo (áo phông, áo rét) khá nhiều
    - Mũ (03 chiếc)
    - Vở viết (02 bịch)
    - Kem & bàn chải đánh răng Colgate
    - Khay chén (01 chiếc - Made in Lodon)
    - Tranh - thiệp (03 tấm)
    - Gấu bông (01 con)
    - Lòng hảo tâm (nhiều vô kể)
    Nguồn vốn đối ứng:
    - Tất cả các tài sản trên được đóng góp bởi lòng hảo tâm của các bạn thành viên Box Thái Bình & những người bạn (bạn chị CNN, anh T9g68, chị Toet...)
    Toàn bộ số tiền mặt sẽ được gửi vào tài khoản Ngân hàng và được công bố để mọi người ai có lòng hảo tâm có thể tiếp tục ủng hộ để hoạt động có thể mạnh mẽ hơn, giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
    Số hiện vật, một phần được mang ra đấu giá, phần còn lại được phân phát cho các em trong thời gian tới.
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Những gì các anh chị và các bạn bên box TB làm được, những ước mơ bé nhỏ của các em thật cảm động và đáng trân trọng. Hôm qua mèo cũng có một buổi tối trung thu như nhiều người khác nhưng sao thấy nhạt nhẽo và buồn thế, cũng lại chỉ đi cafe cà pháo, la cà rồi về nhà thôi. Có lẽ lần sau trở đi sẽ phải suy nghĩ một cái gì đó ý nghĩa hơn, lớn rồi mà.
  7. Esmeralda

    Esmeralda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hi`hi`hi`. Hôm nay mới rảnh rỗi vì chị Hằng mới thả cho về, post anh cho bà con xem chuyến đi nhé.
    Xuống xe
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Nhận gạch và đá lót dạ
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ăn cái đã, mọi chuyện tính sau
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 29/09/2004

Chia sẻ trang này