1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưng bưng lẩu dê, ảnh và bài trang 20,21..

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Gái xinh ơi! Em resize kích thước ảnh đi đã rồi hãy post lên, để kích thước ảnh lớn quá làm tràn trang rồi, sẽ vừa load rất lâu mà lại khó xem nữa.
    Em có thể dùng Photoshop hoặc 1 công cụ đơn giản như Paint được hỗ trợ sẵn trong Windows đó em!
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đoạn đầu
    Tớ sau khi chát chít chán chê, lên đường đi đón nhân vật được hâm mộ nhất diễn đàn ( hờ hờ, em chỉ viết theo cảm tính, cơ mà sau khi gặp hôm qua, chắc ai cũng nghĩ như em....) Nhân vật í viết vừa hay, lại còn đẹp nữa, cái đẹp mà như anh ThiếtDK ngồi gần ThuLam mà cứ hết lời khen ngợi ( rất đằm thắm, dịu dàng, rất Tuyên Quang...), bản thân tớ thì gặp nhiều lần, mỗi lần lại giật cả mình vì càng ngày càng đẹp... ( Xin lỗi cả nhà, hơi lạc đề một tý)
    Cái sự đón của tớ gặp một số trục trặc, vì tớ đi xe máy hạng gà, người hướng dẫn lại hướng tớ vào mấy cái shop giày dép trên đường Hội Vũ, nên tớ đến hơi muộn ( muộn có 4 phút bọ)... ThuLam và Chó Xù lơ ngơ lên tầng 2, chưa biết làm thế nào vì các bàn ăn đều chật người ( mùng 1 ăn thịt dê là nhất rùi), lại chưa được gặp ai nhà mình bao giờ... May wá, TL đang định giở điện thoại ra thì cả nhà đã nhận ra bọn tớ zui thía hôg bít... người bắt tay tớ đầu tiên là anh ThiêtDK, anh Mạc, bạn Kem, bạn Gà, bạn C4 chắc sợ bắt tay tớ run nên cứ ngồi một chỗ suốt.... Ai cũng ồ lên khen chị Chó Xù Sau đó điểm danh thì có 2 người hông hỉu đi đâu chưa đến????? Ấy là chị Hoài và anh Hải Tặc...
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    em chỉnh rùi, không ngờ nó vẫn to thế, thay cả đuôi ảnh rùi mới cho được lên đấy
    [​IMG]
    Chú thích ảnh: - Cánh tả gồm có ngoài cùng áo trắng là anh Mạc, tiếp đến là anh Thiết, bạn mặc áo trắng nhô mặt ra thứ 3 là ThuLam, bạn gái nhỏ xinh cuối cùng là bạn Kem
    - Cánh hữu gồm có: Trong cùng áo hồng là chị Chó Xù ( Sợ có người bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc con, bỏ mặc trăm năm, ngàn năm nữa.... nếu nhìn thấy mình, đâm ra chị í phải núp sau bạn Gà), tiếp theo là bạn ( Săn) Gà, thành viên có thể nói là bé nhất box, nhưng hậu sinh khả úy, đẹp trai ghê, tiếp theo áo trắng Puma, xịt nước hoa Hugo đi ...ăn lẩu dê ( bó tay) là bạn C4
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 12/09/2007
  4. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang mún bít thông tin nha, Kưng PNA hum qua có đến hông?
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sau khi giới thiệu qua về mọi người, bắt đầu chén chú chén anh, rượu công nhận ngon, TL đang định gọi bia thì anh Mạc bảo "Dê thì phải Rượu", thế là cả nhà ta uống rượu dê ( thấy bảo thế, nhưng tớ thì thấy đây là rượu thuốc, có cả vị đinh lăng mừ, chẳng thấy mùi dê đâu)... Nói qua về người chọn rượu, thành viên Thanhnhamac, ấn tượng của TL là một người có nụ cười tươi, và nhiệt tình như thể có thể quên thân vì nghĩa bằng chứng là hôm qua bỏ học, bỏ làm, đến sớm nhất và cùng bạn Kem điều hành khâu tổ chức... Bạn Kem thì khỏi phải nói rồi, sao người TQ nhà mình ai cũng tốt thế nhỉ, bạn ấy có nụ cười dễ thương không chịu được, mỗi tội tính giờ cho tớ khắt khe quá Qua đây tớ tự hỏi, anh Mạc và bạn Kem đã có nơi nào để gửi gắm trái tim chưa... Nếu chưa......... Hì hì hì
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    ThuLam viết... hay thế, xúc động quá đi mất.
    Mình đang làm vội mấy cái hồ sơ cho học sinh thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc tiến vào khu Lễ tân. Chính nàng. Nàng đến đón mình. Tại mình nhớ nhầm cái ngõ đối diện trường mình là ngõ Hội Vũ, hic, lỗi quá, sorry nàng.. Mà này, nàng có nụ cười khiến cho bác đồng nghiệp của mình hỏi, bạn em đích thị là nó mới nhặt được tiền bộ đội oánh rơi vào đầu. Có phải không nàng?
    Mình leo lên em zip của nàng, giời ạ, đúng là chân dài, xe cao thế, làm mình cứ chới với, chực tuột cầu trượt xuống lưng nàng thì về chồng nàng lại xót, chả gì mình cũng bồ tượng gấp rưỡi nàng.
    Ờ thì Nhất Ly thẳng tiến, mặc dù chiều thu muộn cũng có cái hay ho của nó. Nhưng hay nhất là xịt zê.
    Tới nơi, nhìn là biết ngay người nhà mình, hè hè... Bác Thiết - chỉ bác này đủ dừ để ko gọi mình bằng chị. Bác í chững chạc lắm thôi. Lại còn khoe tớ có những ngần này con, con tớ những ngần này tuổi, trời...
    Mạc, ối Mạc ơi, Mạc biết sao bác cứ nhìn Mạc cười ruồi không, hờ hờ, hối lộ đi, bác nói cho mà nghe...
    Em Gà, hoá ra gần chỗ nhà ng iu cũ mình xưa - hi vọng là ko trùng với ng iu cũ em Hoài.
    Còn ai nhỉ, à, C4, chẳng biết em í định gọi mình là gì, nhưng thấy lí nhí xưng là CHÁU. CHÁU này chả thấy nói gì, chỉ thấy gắp. VỚi cả em Gà ngồi cạnh to như Gà Tây, che hết cả C4, nên mình không có nhiều dịp quan sát CHÁU ấy.
    Kem, hè hè, xinh như những gì mình tưởng tượng.
    Tình hình là ThuLam có í tốt đấy, hay là Mạc với Kem nên cơm cháo gì đi cho bà con ăn.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thành viên đến muộn chị ThuHoai, trời ơi xinh dã man, cao, trắng...

    [​IMG]
  8. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ôh đúng vậy mà, ăn lẩu mà uống bia thì vòng 2to nhanh lắm đó ThuLam xinh gái ah.
    Uh nhỉ, cứ nói đến nhậu nhẹt thì mình lại máu thế không biết, đặc biệt lại là món sở trường của mình nữa chứ.
    Hình như ThuLam & Mummim hôm qua chưa nộp phạt vì đến muộn giờ.
    Thế bây giờ gọi là Anh Mạc nhé, hôm trước chát cứ bắt gọi là bạn thui, hỵ hỵ..
    Mạc vẫn cô đơn gối chiếc nè, ThuLam ui có ai giới thiệu cho anh nhé.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Kưng PNA nhà đằng ấy sợ đến nơi mọi người kinh hãi vì phong độ xuống quá nên ko đến.... Nhưng điều ấy có gì mà phải ngại anh? Mình lao tâm khổ tứ chăm sóc vợ con mình thì nó thế, đấy là điều đáng tự hào lắm, chồng tốt bây giờ hơi bị hiếm... Thấy buồn vì anh thất hứa với ThuLam, từ trước tới giờ em nghĩ khác cơ
  10. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đi
    Nhưng Bác nhìn em vậy làm con tim em lúc đó như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực ý. Bẩu là gặp Bác để nói chuyện thêm ai lại đứng dậy nhanh quá, cứ như là sợ ở lại có người ăn thịt không bằng
    Bác muốn em hối lộ Bác gì vậy, em đang lắng nghe, Bác nói đi.

Chia sẻ trang này