1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưng bưng lẩu dê, ảnh và bài trang 20,21..

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cứ được tự do, í quên, được đi chơi là em hý hửng như thế đó.... Em cũng ngạc nhiên sao chị không ngồi sát vào em, đoán là dạo này chị ngồi kiểu sành điệu, lưng cứ phải thẳng ra cơ Hóa ra không phải à? Lần sao thì cứ dựa vào nhớ
    Toàn cảnh dê
    [​IMG]
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    trời ơi sao ảnh nào mình cũng thò đũa ra gắp gắp thế này???
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của chị mumim, Ice xin tường thuật lại từ đầu như sau:(Vì Ice là 1 trong 3 người tới sớm nhứt và ko bỏ qua đoạn sau nhứt)
    Ehèm! Chiều tối hôm qua, tức 18h ngày 11/9/2007 (tức ngày 01/08/2007 âm lịch) các thành viên box TQ ta quyết chiến 1 trận lẩu Dê tơi bời khói lựa. Trong đó các mem tham dự gồm:
    1. Bác Thiết DK
    2. Chị Mummim
    3. Bác Hải Tặc
    4. Bác Mạc
    5. Chị Thu Hoài
    6. Ice
    7. C4
    8. Thu Lam
    9. Gà (gọi theo tên này thể theo yêu cầu của nhóc)
    Theo quy định là đúng 18h mọi người phải có mặt tại lẩu dê số 1 Hàng Cót, nhưng do 1 số lý do có rất nhiều người ko đến đúng giờ. Theo quy định đã đề ra và được mọi người đồng ý: Mỗi mem đến muốn 1phút sẽ phạt 1.000VNĐ. Trình tự tham dự như sau:
    Đúng 5h35'' Ice và bác Mạc lên đường, đến địa điểm như đã định (do Ice có nhiệm vụ nặng nề: ghi chép và...phạt ) đang đi trên phố Tông Đản thì em Gà (tức chickhanter) gọi hỏi: Mọi người ngồi tầng mấy? Hehe, đành bảo em chờ chút (lẽ ra phải thưởng em này vì tới sớm nhứt nhà)
    Vậy là sau khoảng 15'' ICe và bác Mạc có mặt tại đúng nơi quy định. Sau đó là em Gà lên (mình nhìn cái mẹt đẹp trai + điệu cười nhô răng khểnh là đoán ngay ra), sau màn chào hỏi bác Mạc nhắc mình mới nhớ ra đem giấy bút ra ghi:
    Chẹp chẹp, nhìn đồng hồ bác Mạc quá 6h, còn mình đúng 6h thế là mình ghi theo đồng hồ mình (hơi bị nhân đạo nhá!). Tới thời điểm này thì....thì ai cũng muộn là chắc rồi.... Mình ghi tên từng người, rùi chờ tới là mình ghi luôn số phút tới muộn và....tổng xiền phạt (đúng nghề luôn)
    Chờ hơn 10'' ko thấy ai, bỗng..có 1 bóng người quen quen xuất hiện (đố mọi người đoán ra ai đới?) Hớ hớ, đó là C4 nhà ta, nhìn đồng hồ: Haha, nhóc muộn 12'', ghi!
    Chờ nữa, chờ mãi (nhưng ko chán, vì càng lâu càng tốt) cuối cùng 1 người rất chi là....nhí nhảnh (theo nguyên văn bác MẠc nhận xét) xuất hiện, trông rất trẻ trung, sôi nổi, ái chà chà, bắt tay bác cái Bác là Thiết DK....đồng hồ đâu nhỉ? a hà! Bác muộn 15'', phạt!
    Tiếp theo......Á hà, 2 cô gái xinh đẹp xuất hiện, chà chà, nhìn mặt Thu Lam cái, cả nhà nhận ra liền (vì ko bít mặt chị mummim). Nhưng ấn tượng đầu tiên: TL rất người lớn, xã giao, ăn nói,...Còn chị mumim thì...làm ICe hết sức ngạc nhiên, trên mạng lời văn chị rất sắc, còn nhìn ngoài đời, chị mới nhẹ nhàng, nữ tính, xinh làm sao. Bác Thiết đứng bật dậy, bắt tay tíu tít (sau khi uống nc hiệp 2 xong em bít vì sao rùi nhá!), bắt tay cả nhà xong TL ngồi xuống và mình...nhìn đồng hồ....khà khà. Máy mình 18'' còn bác Mạc 22'', ghi!
    Ơ! Sao 2 người kia lâu thế nhị? Thui cứ chén đã, rất nhìu rượu đc đem ra (mình ko uống đc mới a cay chứ), đầu tiên là nướng (mình chỉ thích món này, vì lẩu chả ăn miếng xịt nào)
    Ăn uống, nhậu nhẹt 1 thôi 1 hồi, a hà...1 nam, 1 nữ xuất hiện, cứ thấy nhìn nhìn vào bàn mình, mà mình thì thấy lạ hoắc à, hóa ra là bác HTặc với chị Hoài (đúng như lời kể chị ý xinh đẹp dã man con Ngan)....Ơ hơ!!! 58'' Chị Hoài nộp phạt lun (thế mới gương mẫu nhở)
    2 người này vừa tới, thì TL và chị mummim về, do có việc riêng như đã nói ở mấy trang trước. Nhưng chán nhỉ? Lẩu chưa bê ra mà. TL nói với Ice là sẽ quay lại......
    Chà chà....Bác Thiết đứng dậy, ôm hoa và......, chụp ảnh nào..Có bao nhiu cái máy ảnh hoạt động hết công suất! (Bác ý tặng hoa điêu luyện lắm ý), rùi bác Mạc đại diện tặng lại
    Sau đó là típ tục công việc ăn uống, nhậu nhẹt tơi bời khói lửa, lúc đầu còn hô hào nho nhỏ, lớn dần, lớn dần. Mình ngồi cạnh bếp nướng mỏi tay lun.
    Xong tới màn tặng hoa, eo ơi! còn mỗi mình với chị Hoài. Các anh chia bó hoa ra, thay nhau tặng, ngại ơi là ngạiLần đầu tiên có nhìu người tặng hoa đến chế. Vui quá là vui! Hoa lại đẹp nữa, cảm ơn bác Thiết mua hoa nhá! Cảm ơn bác Mạc, bác HT tặng hoa bọn em, em C4, em Gà tặng hoa các chị nhá!
    Chưa muốn chia tay (lưu luyến quá!), ăn uống xong bác Thiết mún đi cafe, bác Mạc mún trà đá, em C4 mún karaoke...Cuối cùng thống nhất đi theo bác Mạc ra Hồ Tây.....
    Hơ hơ, sau 1 hồi lạc nhau, đợi nhau, gọi nhau, đi rong ruổi khắp bờ hồ, đoạn đường Võng Thị, bị mưa ướt gần hết thì em C4 cũng chọn đc 1 quán nước (vì mưa ko ngồi hồ trà đá đc)
    Bắt đầu bàn chính sự, he he, tranh luận to đùng, các ý kiến được nêu ra, có cánh "Tả" và cánh "Hữu", 2 bên dùng lý lẽ ác liệt, nhưng cuối cùng.....ai giữ ý kiến người đó, thống nhất mỗi 1 điều....offline típ 1 vụ hoành tá tràng sau trung thu nữa. Theo các ý kiến nêu ra thì mọi người thích đi xa xa 1 chút (nhưng tớ nghĩ đi xa thì những người đã có GĐ rất khó đi) Cái này sẽ bàn sau trên diễn đàn.
    "Cuộc vui nào cũng phải tàn" (theo lời bác hải tặc, vì bác ý có mẹ đang chờ ở nhà trông nhà), nên sau 10h tất cả đồng nhất đứng lên ra vìa. Hurah!!!!Ai cũng bảo là vui!
    Đến đây, thư kí xin được nghỉ, nếu có gì sai sót (bỏ sót) Ice sẽ e*** lại sau. Cảm ơn cả nhà vì đã có 1 buổi off đáng nhớ!

  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Hey! Kể tội tớ tính giờ hả? Còn chưa nộp phạt đấy! Đấy là tớ bẩu mọi người bỏ qua cho vì tới muộn nhưng mà về sớm đới
    Mà có lúc còn dám xưng chị với tớ, tớ chưa xử lý đấy nhá!, chưa bắt gọi chị thì thui
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, thấy chưa, chị cá với em là chị thắng mà. Không dám đến đâu.
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, chị em mình chăm chỉ.....nướng chứ chị
  7. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    đợi mãi thì cũng đến trang 22....Tuyên Quang mừ lại....tinhg hình là tối hôm nhiệt tình đưa mọi người về đến tận đầu đường NGUYÊN VĂN HUYÊN sau đó e mới vòng đường ĐÀO TẤN về......vui....nhưng rét quá.....Đã bào đi karaoke roài,vừa ấm,vừa được ngồi ghế đẹp,phòng điều hoà.....Chán,Lần sau(tức là sau 15-8 10 hôm)uống xong đi hát nha...e thích "hát"
    Gọi con gái trong forum này bằng "cô" hết....thế là đỡ ghen tị phải không "chó"......xù....hehhe
    Tối về không ngủ được,căn bản tại uống không "tới tầm"...Em đã bảo bác Mạc em không uống được rượu,chỉ Bia thôi....vậy mà....bác làm em hơi thất vọng...chưa "tới tầm"...
    Và lần sau không đi ăn mấy cái đồ nướng nha,ám mùi lắm,về ngửi áo tí nôn....híc...lại ngồi ngay hướng có gió nữa chứ...
    "mịa"ghét nhất quả uống không "đến nơi đến chốn"
    Và nói trước lần sau đi là "éo"được nhắc 2 từ Hằng Cận trước mặt c4...."thèng nèo-kon nèo" động chạm em sẵn sàng uống liền 7chén rượu với người đó...rồi tự giác ra khỏi mâm
    ....(Mạc ơi Mạc cẩn thân nha Mạc.....)
    .......Dưng mà nghe đồn trong box có "hoa hậu" nào đó.......hình như không đến.....Hơi tò mò...Gái TQ uh thì đúng là đẹp rồi....nhưng "hoa hậu" TQ thì.....xem đẹp đến đâu nào mà "dám"lấy cái nick hơi "hoành tá tràng"đấy.....he he he.....Khi nào bố chí gặp "hoahau"phát nhẻy.......Hay...Hay là.....ha ha ha .... Hay là chỉ nick là thía....kòn thì.....hi`hi`hi`...Thôi không đùa nữa...."KHÔNG CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU,CHỈ CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ QUÁ...."
    Sinh năm 85 mà .....4t thì.....hơi nể đấy.....
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi! Đọc xong cái bài cậu nì hoa hết cả mắt. Viết dài chọn cái màu nào nó...hòa hợp với mắt cái, mắt chị nó ko tốt lém.
    Chị ngồi từ đầu đến cuối gần bếp mờ ko để ý có mùi. Ai bẩu lại còn xịt nước hoa?
    Chị hỉu cái vàng vàng òi
    Được ice_cream84 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 12/09/2007
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thằng cu nhà anh bị ốm, hôm nay vẫn chưa khỏi nên sáng nay anh cũng phải nghỉ làm trông cháu cùng với bà cho "bu nó" đi làm.
    Hôm qua thấy con ốm, làm ông bố hơi bị trách nhiệm như anh thì không thể đi chơi được. Ăn cơm mùng một bên nhà bà ngoại và liên hoan chia tay cậu của cún lên đơn vị, lúc về gọi điện không thấy em nghe máy nên cũng thôi.
    Em nghĩ khác cái gì cơ?
  10. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Từ nay không nhắc đến .. ấy nữa mà chỉ nói là HC thôi hay Mạc gọi là WC nhé.
    Hic, tgian vừa rồi chú ẩn cư luyện chưởng anh sao đấu được, anh vừa ốm dậy (sút mất 4 cân thịt liền) lại còn bị ngã xe nữa chứ, tay chân đầy sẹo nên Mạc chỉ tải được như hqua thôi.
    Rượu Mạc đếch sợ, Mạc chỉ sợ say thoai. hỵ hỵ...

Chia sẻ trang này